Thành Yong An (Công An)

Status
Không mở trả lời sau này.
Hiện nay n0ob đang bận chinh chiến , việc kinh tế của công an và GC sẽ giao cho quachhoe . Honey mau cùng hoanghen đến họp quân với noob tại nam bì , chuẩn bị đánh giặc .
Ký tên
n0ob
 
hoanghen nói:
Mình thì lúc nào cũng đồng ý hai tay rồi.

Hoanghen rất là ngạc nhiên , bèn hỏi lại chàng thanh niên nọ rằng :
- Này anh , vậy chuyện Quân Hung Nô bắt đầu xâm lược Trung Nguyên là có thật à , nếu có thật thì dân chúng sẽ ra sao đây , ta cũng phải góp sức mình vào để giữ hòa bình cho Trung Nguyên thôi , người có đồng ý không
TT : Chàng thanh niên liền nói.

-Đến tin tức mà ngươi cũng kô biết thật hay giả thì làm sao mà đánh giặc.

Nói xong liền quay đi tiếp tục nói chuyện với những người khác. Kô quan tâm đến hoanghen nữa.
 
TT : Chàng thanh niên liền nói.

-Đến tin tức mà ngươi cũng kô biết thật hay giả thì làm sao mà đánh giặc.

Nói xong liền quay đi tiếp tục nói chuyện với những người khác. Kô quan tâm đến hoanghen nữa.
Nghe chàng thanh niên nói vậy trong lòng của Hoanghen cũng thấy xấu hổ nhưng cũng biết vậy nên bèn hỏi lại chàng thanh niên đó một lần nữa
Hoanghen nói:
- Này anh , tôi hỏi vậy không phải là tôi không uan tâm đến việc đó nhưng vì tôi mới đến đây từ vùng xa xôi nên tôi không nghe được sự việc này , anh có thể kể toàn bộ sự việc cho tôi hay không , ;;) tôi rất muốn góp một phần sức nhỏ của mình vào để đánh đuổi quân Hung Nô
 
hoanghen nói:
Nghe chàng thanh niên nói vậy trong lòng của Hoanghen cũng thấy xấu hổ nhưng cũng biết vậy nên bèn hỏi lại chàng thanh niên đó một lần nữa
Hoanghen nói:
- Này anh , tôi hỏi vậy không phải là tôi không uan tâm đến việc đó nhưng vì tôi mới đến đây từ vùng xa xôi nên tôi không nghe được sự việc này , anh có thể kể toàn bộ sự việc cho tôi hay không , ;;) tôi rất muốn góp một phần sức nhỏ của mình vào để đánh đuổi quân Hung Nô
TT : Chàng thanh niên bèn trả lời.

-Ta thấy anh cũng thật thà. Vậy giờ chúng ta đánh nhau 1 ván xem thế nào. Tất nhiên chỉ là đấu cho vui.


hoanghen gởi tin nhắn duel cho SN nhé. war của chàng thanh niên là 20. Xem lại luật duel nhé.
 
Vừa đặt chân tới công an ,với tư chất dân buôn sẵn có , quach nhận thấy đây là vùng đất trù phú , có tiềm năng kinh tế cao ...Sau khi xem xét dân tình , quach liền cầm kim bài của thứ sử n0ob đến ngân khố rút 1000 gold để trai lính .
(25*1000)/5 = 5000 quân .
Send về GC 4000 quân cho yugi tướng quân , còn 1000 quân ở lại đây trấn giữ thành .
 
Duel chàng thanh niên bằng loạt chiêu:
1.Both Sides.Evade
2.Hit.High
3.Hit.Low
4.Run+hit.Evade
5.Hit.Evade
Hoàng đánh rồi đó , SN làm chủ nha
__________________
Chàng thanh niên
1.Hit-Low
2.Hit-High
3.Hit-High
4.Hit-Ev
5.Hit-Low

Tối lên coi kết quả nhé. Hay có ai rảnh bình luận dùm hen.
 
Sau khi từ biệt cha mẹ , ta đã bỏ ra 2 ngày ròng để cất công đi đến đây với ý định chỉ mong kiếm được một việc gì đó giúp ít cho đất nước và kiếm tiền phụng dưỡng mẹ cha của ta.
wow ! ta không thể tin vào mắt mình nữa, ta không ngờ thành Yong An lại rộng lớn và phồn vinh đến như vậy. Ta đây chỉ có một chút tài hèn sức yếu và một chút võ nghệ để phòng thân . Sao ta lại không thử đến quan phủ để xin một chức lính quèn gì để làm việc giúp đời nhỉ?
 
xin chào bạn , xin tự giới thiệu tôi hiện là tướng trấn giữ thành này , hiện chúng tôi sẵn sàng đón tiếp nhân tài , bạn cho biết chỉ số và lí lịch để tôi tiện viện sắp xếp
 
chà đã lâu rồi mà ko thống kê , mình chọn đây làm bài thống kê chính nhá
mỗi lần làm task mình sẽ edit ở đây
CÔNG AN THÀNH
---------------------------------------------------------
Chỉ số:
Farm: 17.25
Eco: 15
Tech: 23.569
Wall: 5
PO: 50%
Gold : 700
Food : 27750
-------------------------------------------------
Loại thành: Thành miền núi
Tech: 0-50: 0 có gì
Tech: 50-100: có thể sản xuất auto-crossbow
Tech: 100-140: có thể sản xuất ram
Tech: 140-190: có cơ sở chăn nuôi ngựa chiến loại I
Tech: 190-200: có cơ sở chăn nuôi voi
---------------------------------------------------
Gouvernor : Dugi
Officer:
Hoànghen (tả tướng )
Honey (hữu tướng)
quachhoe (GC)
quanghung (tiền quan )
visitor : ,
Quân đội :1000 bộ
-----------------------------------------------------
Các bản báo cáo tài chính
( chỉ có thống kê ở đây thì mới có hiệu lực )

Tháng 8/189 :
1000 quân do quachhoe mang từ GC .
Honey (intel 22) làm tech
honey nói:
tech tăng : (22*200)/1800*55% = 1.344
Tech : 22.225 + 1.344 = 23.569
Gold : 900 - 200 = 700
PO : 55% - 5% = 50%
honey vận chuyển lương
honey nói:
Honey liền mang lương vào kho :
Food : 10000
Tháng 9/189
Thu food 17.25*1000=17250
chỉ số hiện tại : 10500+17250=27750
chuyển 700 G sang Giang Châu
 
CHÍNH SÁCH CỦA CÔNG AN , + HISTORY​
Tháng 8 /189:
_ Dugi trấn giữ Công An

_Chú ý:
Sau thời gian bỏ bê thành ta đang thiếu hụt trầm trọng , hiện nay rất thiếu gold , các tướng khoan hãy làm task pol nếu chưa có chính sách ( xem tại đây để biết ) .
Chính sách
1 /Thành Công An đang thiếu thốn nếu ai có tâm xin mời vào thành giúp đỡ .
2/Chúng ta sẽ có viện trợ , nên mọi người an tâm
3/ hướng tới tháng 10 thu thuế ;;) cần làm task eco đấy các task khác khoan đã
Sử ký
Tháng 8/189 cả Công An chuẩn bị cùng thành Giang Châu đánh quân nhật ở Nam Bì
Cuối cùng Dugi trong tháng 9 đã chiếm xong Nam Bì
--------------------
 
Đây là lý lịch của của tại hạ :
Tại hạ tên Quan Hưng , sống tại một thôn huyện nhỏ giáp biên ải .Do cuộc sống lúc nhỏ ở biên ải nên thấy được cuôc sống cơ cực của nhân dân và sớm thấy được đất nước đang lâm nguy. Tại hạ tài mòn sức yếu nhưng xin nguyện đóng góp sức mình cho giang sơn xã tắc và thành Công An này . Mong được thứ sử Công An chiếu cố và ban cho 1 chức quan nhỏ để dễ bề quần sát thị chúng , giữ trật tự cho thành Công An này .
 
Quả thật là phúc cho Công An , thật may mắn có hiền tài giúp sức .
Chẳng hay chỉ số sta của Quan Hưng là bao nhiêu , ?



Hello TT thành này Ai thế nhỉ
 
Chỉ số của tại hạ bây giờ là :
Lead :25
War :25 (+1)
Int :10
Pol:5
Charm:5
Gold:10
Vũ Khí : Giáo Thường
skill:Charge,Break,Attack,Advance,Sudden
 
Theo tại hạ được biết thì TT của thành Công An là bà chị Song Nhi đó. Ít thấy sư tỉ ấy lên mạng lắm.
 
Sau khi ra khỏi quê hương và gia đình , ta đã đi theo con đừơng đầy gian nan để đến Thành Yong An (Công An) với ý định mong kiếm được một việc gì đó để có thể phụng dưỡng mẹ già !! Dứơi ánh mặt trời chói lọi và cái vẻ đẹp rộng rãi và sự phồn vinh của thành Yong An đã hòa hợp lại làm ta ko thể tin vào mắt mình nơi này rộng rãi và phồn vinh đến như vậy !! Sao ta ko làm 1 việc làm nho nhỏ ở thành Yong An này để giúp cho Thôn quê của ta đc hạnh phúc nhỉ ...
 
Huynh đài đâ tên họ là chi ? Hãy nói rõ lý lịch của mình ra di . Để cho thứ sử Công An dể giải quyết và mọi người rõ về nhau hơn nữa. Làm giống như mọi người đó.
 
Đây là lý lịch của của tại hạ :
Tại hạ tên Trương Bào, sống tại một Ngôi làng nhỏ. Do ở làng gặp rất nhìu đại nạn nên cuộc sống lúc nhỏ rất khó khăn !!sau khi lớn lên tại hạ mới thấy được cuôc sống cơ cực của nhân dân trong làng. Mong được thứ sử Công An chiếu cố và ban cho việc làm nho nhỏ để có thể kiếm tiền phụng dưỡng cha mẹ và giúp cho làng có dc 1 cuộc sống iên dzui ....

Tên : Trương Bào
Lead :25
War :25 (+1)
Int :10
Pol:5
Charm:5
Gold:10
Vũ Khí : Cung thường
SKill:Link,Attank,Charge,Equate,Raibow
 
Hay lắm ! Vậy là thành Công An chúng ta lại có thêm một nhân tài đến để giúp sức rồi anh yugi ạ . Mà anh yugi ban cho tại hạ chức quan jì vậy ? Để tại hạ còn biết mà đi tuần sát thị chúng giữ bình yên và trật tự cho thành của chúng ta nữa chứ .
 
@Quan Hưng : Hay lắm ! Vậy là thành Công An chúng ta lại có thêm một nhân tài đến để giúp sức rồi anh yugi ạ . Mà anh yugi ban cho tại hạ chức quan jì vậy ? Để tại hạ còn biết mà đi tuần sát thị chúng giữ bình yên và trật tự cho thành của chúng ta nữa chứ .

huh !! có thể cho tại hạ 1 việc làm như Thợ rèn, Thợ săn, .v.v. đc ko ạ
 
Mình là TT thành này. Nhiệm vụ của mình là giám sát các bạn và cho event. Khuyến khích các bạn chơi với nhau (như Quan Hưng và babyiloveyou) mà kô cần sự can thiệp của TT. Mình chỉ can thiệp vào các trường hợp khách quan thôi.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top