[Thảo Luận] Btoom

Thằng main này tốt nhưng không khờ
Đoạn đầu lúc nó tra hỏi nhỏ main xem có phải nó đóng kịch hay không với vẻ mặt cool kiểu Kira đủ thấy thằng này rất tỉnh táo
Nếu ai đó lơ mơ chắc chắn nó sẽ xuống tay không chút do dự(Giết người nhiều rồi nó sẽ bớt cảm giác cắn rứt lương tâm hơn thôi :)) )
 
thằng main trước khi lạc vào cái đảo vốn là 1 thằng đụt nhưng bề ngoài như hotboy, đọc mà chả có cảm giác gì nó là 1 thằng nghiện game cả :))
 
thằng main trước khi lạc vào cái đảo vốn là 1 thằng đụt nhưng bề ngoài như hotboy, đọc mà chả có cảm giác gì nó là 1 thằng nghiện game cả :))
lol......... thằng này thiên bẩm đầy người đấy chứ ở đấy mà đụt..... từ nhỏ đã ăn đứt bất cứ đứa nào rồi....
 
^ nhưng lên cấp 3 với đại học thì nó cùi bép rồi ;))
 
Do chơi game nhiều quá chăng?
Nhưng phải nói là từ khi lạc vào cái đảo này thì dường như cái thiên bẩm hồi nhỏ của nó đang trở lại :))
 
Đọc truyện này thấy nội dung...chả hiểu gì cả :(
 
giống kiểu BR , nhưng đây toàn chơi boom mà thịt nhau :)) .
 
ko biết nen bình chọn loại bom nào được mọi người thích nhất nhỉ
 
bom ngon nhất bây h chắc là bom gas .
 
Bom gas gió đổi hướng thì vẹo
Bom để PvP có thể dùng bom tự định vị hoặc bom thường, 1 cái xác suất trúng cao, 1 cái không cần trúng thằng kia cũng chết
 
2 thằng trâu lao ra húc nhau hùng hục hay sao mà chọn 2 loại đó .

Bomb định vị theo mình nghĩ thì dùng tí mẹo là thoát - bomb kia thì hên xui là cũng thoát :))

 
cái loại bom đục khoét cũng kinh bỏ bu , dính trúng 1 phát ko thể nào sống được :D
 
hà, mình vẫn thích 2 cái bom là bom kích hoạt bằng điều khiển với bom hẹn giờ nhất. Có lẽ do 2 bim này đc 2 anh imba xài chăng :))
 
Mình thuộc loại gan nhỏ chỉ thích núp nên thích cái điều khiển từ xa nhất X_X
 
2 thằng trâu lao ra húc nhau hùng hục hay sao mà chọn 2 loại đó .

Bomb định vị theo mình nghĩ thì dùng tí mẹo là thoát - bomb kia thì hên xui là cũng thoát :))

Nói như cậu thì bất cứ loại bom gì cũng hên xui là thoát được =)
Bây giờ nó dùng 1 lúc khoảng 20 quả bom mỗi loại kia tha hồ cho cậu hên xui nhé :))
 
bom điều khiền từ xa là nhất cả..... tập truyện từ lúc tới giờ rồi....
dùng trap không tin có món nào hơn......
 
Thích quả bom nổ xác lanh tanh bành :">
 
Nói như cậu thì bất cứ loại bom gì cũng hên xui là thoát được =)
Bây giờ nó dùng 1 lúc khoảng 20 quả bom mỗi loại kia tha hồ cho cậu hên xui nhé :))

Đặt bẫy với có tính toán thì dễ gì thoát :|

Cậu không thấy mấy chap đầu thằng kia ném như mưa mà thằng mc cắm đầu chạy vẫn tránh được tất còn gì .
 
Bomb của thằng đó là va đập mạnh thì nổ , mà tay nghề ném của thằng đó chưa cao nên anh Main chạy thoát là dĩ nhiên rồi :D

Với lại có lẽ về sau truyện còn ra nhiều loại Bim khác nữa cho coi \m/
 
Mấy cái "Bim" sao mình đọc toàn cho thêm dấu sắc vào thế nhỉ X_X

bom điều khiền từ xa là nhất cả..... tập truyện từ lúc tới giờ rồi....
dùng trap không tin có món nào hơn......

Còn tùy vào người dùng nữa, nếu không phải loại người hay suy tính mà đi dùng trap thì có ngày tự ăn trap của mình cũng nên ấy chứ.
 
Back
Top