[Thảo Luận Chung] Crysis 2 - Ver 2

  • Thread starter Thread starter vaan0011
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ủa sao mình chơi nó die hết sau vài đợt nó ra rồi die xong ko thấy thằng nào ra nữa hết :|
 
Giải thích mấy bác cốt truyện rõ hơn nhé (không phải chế đâu, chơi game đọc subtitle + đọc wiki đàng hoàng à):

- Cái thằng Prophet thực ra đã chết, cái mà nói chuyện ở đoạn cuối và mấy cái scene unlock chỉ là những chi tiết được Prophet nhìn thấy, lưu vào Nanosuit thôi, đoạn cuối lúc nói chuyện chỉ là Nanosuit tái tạo hình dạng Prophet mà thôi, thực ra Prophet die rồi.
- Hargrave muốn tháo Nanosuit khỏi Alcatraz phải dùng máy móc là vì Alcatraz không mặc cái áo "chống dính" (đại loại vậy :P) như Prophet.
- Đoạn cuối: Nanosuit đồng hoá Prophet (trong bộ nhớ) với Alcatraz, nghĩa là 2 thằng thành 1 (bản chất chỉ là Alcatraz, phần của Prophet chỉ là trong bộ nhớ thôi) -> The suit change all the rule, nhưng thực ra chỉ là ảo, không thật, Prophet vẫn die.

Còn cái này là ý kiến của tui: Theo đoạn flashback ở Lingshan Island thì hình như NOMAD + Psycho đã chết cả, chỉ có Prophet mặc bộ Nanosuit 2.0 là còn sống thôi (trôi dạt vào New York). Ý kiến cá nhân, căn cứ chưa vững nên có sai đừng chửi :P
 
mình thì nghĩ là không phải nó không mặc bộ đồ lót như bác nói mà kiểu là bộ nano kia nó "ăn" vào người Alcatraz rồi ấy, với cả không phải Prophet trôi dạt đâu, vì Prophet nói có chữ "came back".
Và nữa là mình không nghĩ 2 nhân vật chính của 2 phần trước đã chết. Có thể là cũng giống Prophet đang làm nhiệm vụ ở nơi nào đó trên thế giới.
 
Chỉnh sửa cuối:
^x2 :-w cái đoạn flashback ấy coi kĩ vào nhá :-w prophet mặc nanosuit 1 lên VTOL bay về lingshan ( crysis 1 màn cuối lúc upgrades bộ giáp )
 
Đã bảo ý kiến cá nhân thôi mà :P Chắc đợi phần mở rộng Be The Ammo sẽ có Psycho hoặc Nomad =))

À, cái vụ "đồ chống dính" của Prophet nè:

After receiving the Nanosuit 2.0, the fibers of the suit begin healing into his wounds, fusing with his body, and essentially causing power loss or shutdown of the suit to be lethal. An example of this can be seen when Lockhart ambushes Alcatraz and Gould. When his suit is shut off after it is revealed that he relies on it to live, Alcatraz' movement is severely hindered, the edges of the suit visor can be seen, and his heartbeat can be heard loudly. It also seems that the nanosuit's symbiotic nature completely prevents removal, as seen when a surgical machine overloads during a laser suit "rip" in the Prism. Many often wonder how Prophet removed the suit prior to his suicide. It can be figured that the only reason the surgical machine overheats is because the suit is fusing directly onto Alcatraz, instead of just using his DNA. The "undersuit" Prophet was using may have the purpose to avoid this fusion, as Alcatraz most likely does not have one.


---------- Post added at 15:16 ---------- Previous post was at 15:11 ----------

Đã bảo ý kiến cá nhân thôi mà :P Chắc đợi phần mở rộng Be The Ammo sẽ có Psycho hoặc Nomad =))

À, cái vụ "đồ chống dính" của Prophet nè:

After receiving the Nanosuit 2.0, the fibers of the suit begin healing into his wounds, fusing with his body, and essentially causing power loss or shutdown of the suit to be lethal. An example of this can be seen when Lockhart ambushes Alcatraz and Gould. When his suit is shut off after it is revealed that he relies on it to live, Alcatraz' movement is severely hindered, the edges of the suit visor can be seen, and his heartbeat can be heard loudly. It also seems that the nanosuit's symbiotic nature completely prevents removal, as seen when a surgical machine overloads during a laser suit "rip" in the Prism. Many often wonder how Prophet removed the suit prior to his suicide. It can be figured that the only reason the surgical machine overheats is because the suit is fusing directly onto Alcatraz, instead of just using his DNA. The "undersuit" Prophet was using may have the purpose to avoid this fusion, as Alcatraz most likely does not have one.
 
có cả đoạn flashback prophet quay về chửi nhau với Hargreave mà trôi dạt gì :-< đoạn về nomand và pyscho thì nó ko làm rõ chỉ biết ở newyork sau khi vào trung tâm của nó thì phát hiện ra the cepth ở khắp nơi trên thế giới từ lâu lắm rồi
 
%$m , ức chế vãi đặc sản .
Đéo hiểu thằng Crytek muốn làm ăn không . Giờ game bọn nó vẫn chỉnh được cái file script làm éo cân bằng gì cả . Thằng nào thích hack thật thì nó chỉnh cho chạy như bay , damage đạn vãi đặc sản . Thằng nào muốn hack mà sợ thì chỉnh cho nó lên cao tý . Hôm nay vào game gặp mấy thằng chạy nhanh vãi đái , xem perk thì vớ vẩn .
Éo biết bao giờ nó mới fix được cái lỗi này .
 
mình thì thoảng mới gặp, nhưng tất nhiên không như lúc trước vào room nào là y như rằng có cheater :)) ức chế hơn là có kiểu như wallhack.
 
Tình Hình là như vầy mình coppy đĩa vô ổ cứng để cài đặt nhưng sao đĩa 1 coppy vào ổ cứng ko được tới file music.pak là nó ko cho coppy nữa mặt dù đem ra tiệm thì nó coppy vô vẫn bình thường, ai biết trường hợp nào thì chỉ mình phát mình xài win7..( Coppy đĩa 2 vô thì được).
 
Tình Hình là như vầy mình coppy đĩa vô ổ cứng để cài đặt nhưng sao đĩa 1 coppy vào ổ cứng ko được tới file music.pak là nó ko cho coppy nữa mặt dù đem ra tiệm thì nó coppy vô vẫn bình thường, ai biết trường hợp nào thì chỉ mình phát mình xài win7..( Coppy đĩa 2 vô thì được).

Ồ hay nhỉ, không rõ trường hợp bạn lắm, bạn cho cái ảnh xem :D nhưng bạn không copy vào được thì nên dùng trình tạo đĩa ảo xem, tạo file iso rồi extract nó ra là được.
 
Tình Hình là như vầy mình coppy đĩa vô ổ cứng để cài đặt nhưng sao đĩa 1 coppy vào ổ cứng ko được tới file music.pak là nó ko cho coppy nữa mặt dù đem ra tiệm thì nó coppy vô vẫn bình thường, ai biết trường hợp nào thì chỉ mình phát mình xài win7..( Coppy đĩa 2 vô thì được).

ổ đĩa kén đĩa, đọc kém thôi chứ có sao đâu.
 
có cả đoạn flashback prophet quay về chửi nhau với Hargreave mà trôi dạt gì :-< đoạn về nomand và pyscho thì nó ko làm rõ chỉ biết ở newyork sau khi vào trung tâm của nó thì phát hiện ra the cepth ở khắp nơi trên thế giới từ lâu lắm rồi
cái này k fải là prophet về new york mới biết, lúc ở lingshan là ổng biết rồi ( xem clip ending ý , có cảnh ổng đứng ở trong căn cứ của ceph , mặc nanosuit 1 + cầm alien gun) nên ổng mới lên máy bay quay về new york ( ko fải cảnh trong trailer + flashback nhá đó là cảnh ổng bay về hòn đảo = chiếc VTOL - có chiếc hàm không mẫu hạm kế bên nếu nhìn kĩ ) ko biết thằg psycho + nomad + con nhỏ tiến sĩ đi đâu nhể =,=" 0:44 - cảnh prophet way trở lại hòn đảo 1:37 prophet vào đc căn cứ ( lúc này là quân nó kéo ra hết rồi - crysis warhead cảnh cuối phía ngọn núi ùa ra 1 đống )
http://www.youtube.com/watch?v=_beVfPUG3oU
>"< insert video ko ra
 
Chỉnh sửa cuối:
cái này k fải là prophet về new york mới biết, lúc ở lingshan là ổng biết rồi ( xem clip ending ý , có cảnh ổng đứng ở trong căn cứ của ceph , mặc nanosuit 1 + cầm alien gun) nên ổng mới lên máy bay quay về new york ( ko fải cảnh trong trailer + flashback nhá đó là cảnh ổng bay về hòn đảo = chiếc VTOL - có chiếc hàm không mẫu hạm kế bên nếu nhìn kĩ ) ko biết thằg psycho + nomad + con nhỏ tiến sĩ đi đâu nhể =,=" 0:44 - cảnh prophet way trở lại hòn đảo 1:37 prophet vào đc căn cứ ( lúc này là quân nó kéo ra hết rồi - crysis warhead cảnh cuối phía ngọn núi ùa ra 1 đống )
http://www.youtube.com/watch?v=_beVfPUG3oU
>"< insert video ko ra

thật ra trước khi cmmt mình cũng định viết là lingshan mà end game cũng gần cả tháng, cũng ko rõ là nanosuit v1 hay v2 =))
 
nói chung ... chơi đến hết game cũg chả biết ra sao nữa 8-} hargreave chết , prophet chết , nomad + psycho + con tiến sĩ mất tích , lòi ra 1 thằg bí ẩn nói chuyện với alcaraz wa đg` truyền của cha hargreave :| .... trên mạg có giả thuyết tụi alien có nhìu tộc X_X tộc ở lingshan màu xanh :| tộc này màu đỏ :|
 
á nhắc đến mới nhớ Jacob Hargreave rất giống với Robert House trong Fallout New Vegas :)) Đều đã quá già mà vẫn muốn sống, đều chỉ đạo nhân vật chính làm nhiệm vụ blah blah blah....

---------- Post added at 20:11 ---------- Previous post was at 19:52 ----------

nói chung ... chơi đến hết game cũg chả biết ra sao nữa 8-} hargreave chết , prophet chết , nomad + psycho + con tiến sĩ mất tích , lòi ra 1 thằg bí ẩn nói chuyện với alcaraz wa đg` truyền của cha hargreave :| .... trên mạg có giả thuyết tụi alien có nhìu tộc X_X tộc ở lingshan màu xanh :| tộc này màu đỏ :|

Theo mình nghĩ thì chắc chắn có thôi, bởi chúng nó cũng sống trên 1 hành tinh mà, như trái đất cũng có nhiều màu da, nhiều dân tộc vậy, còn bọn chiến binh chắc chắn khác với mấy bọn cao cấp kia, bọn Cehp ở Crysis 2 hình dạng toàn như hình giọt nước, chả qua có thêm bộ giáp che chắn ấy :D loài người mà làm được bộ khung giáp tương tự như vậy thì quá tuyệt vời cho người tàn tật :D
 
Vừa vào multi gặp bác này chết cười. 95+/0
[spoil]
Crysis2%202011-04-16%2020-54-21-42.png

Crysis2%202011-04-16%2020-54-07-63.png

[/spoil]
 
nói chung ... chơi đến hết game cũg chả biết ra sao nữa 8-} hargreave chết , prophet chết , nomad + psycho + con tiến sĩ mất tích , lòi ra 1 thằg bí ẩn nói chuyện với alcaraz wa đg` truyền của cha hargreave :| .... trên mạg có giả thuyết tụi alien có nhìu tộc X_X tộc ở lingshan màu xanh :| tộc này màu đỏ :|

thì rõ là khác loại rồi còn gì 8-}

còn khác race thì có gì mà khác nhỉ =))
 
Vừa vào multi gặp bác này chết cười. 95+/0
[spoil]
Crysis2%202011-04-16%2020-54-21-42.png

Crysis2%202011-04-16%2020-54-07-63.png

[/spoil]
 
Lại có crack Multi rồi nhé, vào tầm ~400 server nhưng mà chỉ vào được tầm 7-8h tối trở đi thì phải
 
lòi ra 1 thằg bí ẩn nói chuyện với alcaraz wa đg` truyền của cha hargreave :| ....

Nó có giới thiệu mà, tên là Karl Ernst Rasch, là đồng sáng lập công ti Hargreave-Rasch chế ra Nanosuit ấy. Ông này chắc cũng giống Hargreave :-?

---------- Post added at 21:34 ---------- Previous post was at 21:33 ----------

Lại có crack Multi rồi nhé, vào tầm ~400 server nhưng mà chỉ vào được tầm 7-8h tối trở đi thì phải

Crack nào vậy, share mình với :D
 
Back
Top