Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Hehe, Logan hay ai đó úp lại cho tui cái After... part 2 với cái Indukti được ko? Lúc nãy đang down dở thì tự nhiên mất mạng làm nó chuyển sang định dạng khác, giờ cứ vào mediafire ấn download là nó refresh lại page![]()

. Cái After vừa check lại thì part 2 vẫn down được bt mà
.http://www.megaupload.com/?d=1BYUE04J
Polish Progressive Rock/Metal
After... - Hideout
![]()
Mã:http://www.mediafire.com/?mymwwdjmmx2 http://www.mediafire.com/?dmmhgkizz3m
Grendel - The Helpless
![]()
Mã:http://www.mediafire.com/?wywtyeiz511
Indukti - S.U.S.A.R
![]()
Mã:http://www.mediafire.com/?5imwmmm2daz or http://www.mediafire.com/?mxocijhdafb
Retrospective - Stolen Thoughts
![]()
Mã:http://www.mediafire.com/?mnn2h3yn4nn http://www.mediafire.com/?niminyomwmz
Quidam - Alone Together
![]()
Mã:http://www.mediafire.com/?ghmmx4myyji
Cái series này dành cho Riverside's fans nói riêng và fan của Polish prog nói chung và series này đã từng được bạn Anabyosis trên last.fm share lần đầu qua 360 nên mới biết đường down (và giờ share lại)![]()

Thế thì nên check thêm Vader, Decapitated, Sceptic, Thy Disease, Vesania, Hate, Azarath, Crionics, Anal Stench, TraumaPoland thì mình biết mỗi bọn Behemoth thôi, hóa ra còn có cả lũ Prog Metal óanh ngon thật .


Thế thì nên check thêm Vader, Decapitated, Sceptic, Thy Disease, Vesania, Hate, Azarath, Crionics, Anal Stench, Trauma![]()
![]()
![]()




Có nhất thiết phải quote hết lại ko
prog metal mà lại ko biết Bờ sông à![]()

Quay lại thẩm Melodic vậy![]()

Các anh cho em hỏi , bài hát có giọng girl đầu tiên trong clip này tên là gì và của band nào được không ?
http://www.youtube.com/watch?v=HVhAJqrwvpg

Wacken Open Air 2008
Rốt cuộc tôi cũng đã viết xong những ghi chép về Wacken Open Air 2008, một Metal Festival tuyệt vời nhất thế giới (hoàn toàn khách quan đấy), đã diễn ra vào 31 tháng 7 tới 2 tháng 8 2008, tại Wacken (như tên gọi của nó), Đức. Cố gắng đọc nhé, bài viết sẽ khá dài đấy (không có vẻ câu khách lắm, nhưng mà thà là báo trước như thế).
![]()
Thứ Tư 30 tháng 7 2008, khoảng 13h kém một chút. Dưới bầu trời nắng gay gắt, bọn tôi đặt chân tới vùng đất thánh của Heavy Metal: Wacken, nằm tại một góc phía Bắc Hambourg, Đức. Lần này, bọn tôi rút kinh nghiệm, cẩn thận hơn năm ngoái: trước đó chúng tôi đã đi trước tới Hambourg, để có thể tới Wacken vào buổi sáng (tránh được 9 tiếng kẹt xe như lần trước). Một quyết định khá khôn ngoan vì cuối cùng chúng tôi chỉ bị chậm lại nửa giờ tại cổng ra vào Wacken. Billybopp với tôi tranh thủ lúc đó đi dạo quanh một vòng, trong khi T2Fr với MrRoces ở lại trong chiếc Audi A4 với đồ dùng chất đống lên tới trần xe (thậm chí còn hơn thế nữa), từ từ lăn bánh tiến đến cửa kiểm soát. Mấy tay phản bạn này tranh thủ 2 ghế trống đằng sau xe để cho quá giang một em gái trẻ măng đang khiêng mấy thùng bia, nhìn có vẻ quá nặng so với cô ấy, để rồi bọn tôi phải cuốc bộ quãng đường còn lại. Em này hình như chưa đủ tuổi thành niên, mà cũng không nói được một chữ tiếng Anh. Tốt quá !
Một giờ đồng hồ sau, bọn tôi rốt cuộc đã vào được tới một trong những cánh đồng nơi cắm trại. Được mấy tay bảo vệ với áo gi-lê da đón tiếp và giúp đậu xe cho ngay hàng thẳng lối, xe đậu san sát vào nhau để tiết kiếm chỗ. Có vẻ như phía bên tổ chức đã có rút kinh nghiệm từ một vài trục trặc nhỏ của năm ngoái, và hứa hẹn sẽ sẵn sàng phá kỷ lục (72 500 người trong 2007, 75 000 trong 2008, tính cả những thành viên trong BTC và khách mời). Một vài điểm tốt đập vào mắt: vùng cắm trại rộng rãi hơn rất nhiều, với vô số bãi được tăng thêm. Càng tốt !
![]()
Tuy nhiên chẳng còn thời gian để mà ngồi ngắm chim bay, vừa mới đặt hành lý xuống, bọn tôi đã phải lập tức chiếm ngay lấy một vùng trống để dựng lều, nếu như không muốn ngủ ngoài trời ban đêm, cạnh lều của thằng hàng xóm. Nhờ vào kinh nghiệm năm ngoái (mà cũng vì bọn tôi khá sung sức và ngăn nắp, công nhận), chỉ trong nháy mắt chiếc lều, hành lý và những thứ vật dụng lỉnh kỉnh đã được đem ra ngoài để vạch định một khoảng trống khá rộng. Thêm vài phút nữa, cái lều đã dựng xong. Xong, địa bàn đã được bảo vệ, bây giờ mới có thể nghỉ ngơi chút đỉnh.
Việc đầu tiên không thể quên: xác định phương hướng trong bãi và chọn những điểm mốc để có thể tìm được cái lều của mình, nhất là về ban đêm sau các buổi concerts ! Lá cờ Pháp của bọn tôi tung bay phất phơ một cách tự hào trên nóc lều là một lựa chọn hoàn hảo cho việc này. Làm một vòng quanh bãi để kiếm cái bản đồ: à, tụi mình đang ở phía Đông Bắc. Hừm, hơi xa một chút, nhưng ít ra sẽ không có quá nhiều người qua lại. Giờ đã xác định vị trí xong rồi, chúng ta có thể đi tới chỗ quầy tiếp tân để lấy cái vòng đeo tay truyền thống để có thể qua cổng festival, một cái túi xách Full Metal Bag với thêm vài món quà nhỏ. Sau đó, thẳng tiến tới khu bán hàng để mua những thứ còn thiếu: bia, một cái vòm lưới di động khá rẻ, bia, than để làm barbecue "dùng 1 lần" giá rẻ nhất của Carrefour, bia, một đống xúc xích cho món nướng, và nhất là bia. Ghi chú cho năm sau: mấy cái lò barbecue tốt hơn và rẻ hơn tại chỗ, cho nên không cần phải đem theo, nhất là cái mua ở Carrefour thì chưa lắp xong đã hư mất rồi... Thời gian còn lại trong ngày được dành cho một việc khá thiết thực: tắm nắng. Đôi lúc cần phải biết ưu tiên cho một số thứ trong cuộc sống chứ nhỉ.
![]()
Thứ 5 ngày 31 tháng 7 2008, vào buổi chiều. Vùng diễn ra festival đã mở cửa, đã tới lúc tới dạo một vòng. Thất vọng đầu tiên, mấy cái áo t-shirts "W:O:A 2008" đang "tạm thời" sold out. Dường như có trục trặc xảy ra với khâu cung ứng, và trong suốt thời gian diễn ra festival, mấy cái kho hàng dự trữ toàn chơi trò yo-yo (1). Số đen, bọn tôi chẳng bao giờ đến đúng vào lúc có hàng về. Chậc. Billybopp đã đề nghị rằng tóm đại một chú nào đó với cái áo này, dần một trận nhừ tử rồi lột nó, nhưng cuối cùng bọn tôi chọn một phương pháp khác hòa bình hơn: mua mấy món đồ khác cũng mang nhãn hiệu Wacken. Làm một vòng quanh Metal Market và Medieval Metal Market (cái này mới có, hoặc là năm ngoái tôi không để ý) để mặc thử những cái áo lưới, mũ sừng và nhiều món trang phục hộ thân khác đặc biệt hữu dụng khi đứng trong đám đông lộn xộn, và cũng gần tới lúc đi xem buổi concert đầu tiên của festival: Alestorm tại WET Stage.
![]()
Cửa ra vào tại khu vực khán đài. Tận cùng ở dưới là Black Stage (bên trái) và True Metal Stage (bên phải)
Cảm xúc bất chợt: đây là buổi concert đầu tiên của tôi tại WET Stage (nơi trở thành Headbangers Ballroom vào ban đêm), là nơi quan trọng thứ 4 của festival (2 vị trí to nhất đứng đầu là True Metal Stage với Black Stage đồng hạng, tiếp theo sau là Party Stage cũng khá rộng lớn), và nhất là đây là stage duy nhất được che chắn bởi một cái nóc khổng lồ. Rất tiện lợi khi trời mưa, nhưng nếu không thì vô cùng ngột ngạt ! Địa điểm này cũng khá rộng lớn, âm thanh không quá tệ như tôi đã nghĩ (nhất là ta không bị nhiễm tạp âm từ Black Stage ngay bên cạnh). Billybopp với tôi vạch đường tiến tới nóc nhà đầy ắp người và bắt đầu nghe thấy những tiếng accords đầu tiên của Alestorm (ừ bọn tôi tới hơi sít giờ), trong khi T2Fr chạy đi coi Leaves' Eyes ở Party Stage, và MrRoces đi coi mấy cô y tá của Itzohe Klinikum. Còn gì thú vị hơn khi được nhìn thấy lại band "True Scottish Pirate Metal" (chính họ nói thế), đã từng xem tại London với concert của Turisas. Tất cả đều hào hứng, ca hát và nhảy múa theo những điệu nhạc giàu không khí cướp biển vùng Caribe như Set Sail and Conquer, Nancy the Tavern Wench, hay một bài không thể thiếu đó là Wenches and Mead. Người đâu, mau rót đầy cốc rhum, và hãy tiến lên phía trước, hỡi các tay thủy thủ !
![]()
Vào buổi tối hôm đó. Sau khi tìm lại được T2Fr và uống vài chai bia tại Biergarten, bọn tôi dự tính đi đến True Metal Stage cho ĐÊM CONCERT hoành tráng nhất của lần 2008 này: Iron Maiden. Được thông báo ngay khi kết thúc Wacken 2007, sự góp mặt của band Heavy Metal huyền thoại này khiến người ta không thể thờ ơ, hơn nữa đây là concert duy nhất của band tại Đức trong năm nay. Nhìn vào số metalheads đông như kiến kia, tôi nghĩ là tất cả mọi người tại Wacken đều đi xem... Chúa ơi, quả là kinh khủng ! Bọn tôi phải mất tới 10 phút để chen lấn tới được một khoảng cách chấp nhận được so với sân khấu bằng cách vạch đường trong đám đông theo chiêu thức "đoàn tàu": chọn một người làm đầu tàu để tìm đường đi trong biển người, rồi tất cả nối đuôi nhau, bám chặt vai nhau (bằng mọi giá không được buông tay ra, nếu không muốn bị nuốt trọn trong đám đông), để tiến tới chậm mà chắc.
Buổi concert thế nào ? Một Iron Maiden hoàn hảo. Trang trí sân khấu hoành tráng, kỹ xảo âm thanh ánh sáng bốc lửa, với mấy cái mascotte của Eddie (một cái khổng lồ và một bản sao nhỏ hơn), và dĩ nhiên là những bài quen thuộc như The Trooper, Fear of the Dark, hay như bài cùng tên Iron Maiden. Một cách ngắn gọn, chỉ có hai chữ: tuyệt vời. Mấy gã này quả là thiên tài, đơn giản vậy. Đây có khả năng là concert hay nhất của năm.
![]()
"Lâu-Ra"Lá cờ Pháp của bọn tôi tung bay phất phơ một cách tự hào trên nóc lều là một lựa chọn hoàn hảo cho việc này. Làm một vòng quanh bãi để kiếm cái bản đồ: à, tụi mình đang ở phía Đông Bắc.


Có thêm chữ core vào là ko chơi![]()
me 2 ! Tránh xa ....Influences
· Mars Volta
· King Crimson
· Tool
· Peccatum
· Ihsahn
· StarofAsh
· Devil Doll
· Dillinger Escape Plan
· Radiohead
· Pain of Salvation
· Opeth
· Änglagård
· Porcupine Tree
· Mr Bungle (all Mike Patton projects)
· Chopin
· Beethoven
· Bach
· Rachmaninoff
· Tchaikovsky
· Muse
· Vivaldi
· Ärvo Pärt
· Jaga Jazzist
· Björk
· Massive Attack
· Seal
· Ulver
· Weather Report
· Pat Metheney
· Strapping young lad
Một trong những top best live in-meBuổi concert thế nào ? Một Iron Maiden hoàn hảo. Trang trí sân khấu hoành tráng, kỹ xảo âm thanh ánh sáng bốc lửa, với mấy cái mascotte của Eddie (một cái khổng lồ và một bản sao nhỏ hơn), và dĩ nhiên là những bài quen thuộc như The Trooper, Fear of the Dark, hay như bài cùng tên Iron Maiden. Một cách ngắn gọn, chỉ có hai chữ: tuyệt vời. Mấy gã này quả là thiên tài, đơn giản vậy. Đây có khả năng là concert hay nhất của năm.
,sự ổn định của guitar,drum lúc live...+ giọng ca cũng như phong độ dường như không có tuổi của Bruce làm mình không bao giờ thất vọng,mà hình như là chưa thắng được cái best performer với act live nào cả,thế mới chán
.Có thêm chữ core vào là ko chơi
Phút bao nhiêu vậy?
Clip 30 phút ngại tìm quá![]()