[Thảo Luận] Classic Rock - Metal

Status
Không mở trả lời sau này.
Nostalgia - Nocturnal Depression

Một ca khúc dành cho người cô đơn... nó kéo người ta về 1 nơi mà tuyệt vọng nhấn chìm mọi thứ. Ai nghe đi nhé nhé nhé !!!

em đang trong 1 tâm trạng bị bỏ rơi và trong thời kỳ cai nghiện Brutal Death nói riêng và Death nói chung... vì như nghe nói nghe nhìu bị ung thư não nên em ngưng 1 thời gian cho nhẹ tai hehe. Mong anh/chị nào giới thiệu cho em vài an bum mà anh/chị thấy hay cho em nghe với.
1/Recom thì quăng link luôn đi cha :-w
2/Thử cái này xem , dia : Pentacrow - Desire (Prt)
@ Hoàng - con-mèo-đen-khốn-kiếp:
http://peb.pl/albumy-rock-and-metal/...skografia.html
at your pleasure.
Tau nhớ là tau lấy mấy album tụi này ở 1 trang như thế. và gần đây trong playlist ko 1 ngày nào ko có bọn này. Tuyệt vời cho những buổi tối mát giời nằm khểnh ôm chai Sting hoặc ngày mưa bão rúc trong chăn bật quạt nhè nhẹ, thò 2 cái chân ra ngoài, tay trái chỉnh cái cốc cắm ống hút để uống trà xanh ko độ, tay phải cầm gói bim bim
Link ở site đó die sạch cha nội ơi =)) btw , kiếm đc link khác rồi , thưa chàng-bát-sịt-rất-bựa
 
em đang trong 1 tâm trạng bị bỏ rơi và trong thời kỳ cai nghiện Brutal Death nói riêng và Death nói chung... vì như nghe nói nghe nhìu bị ung thư não nên em ngưng 1 thời gian cho nhẹ tai hehe.
Thằng nào nói..... ngu vậy ?

Mong anh/chị nào giới thiệu cho em vài an bum mà anh/chị thấy hay cho em nghe với.
Fleshless - Hate Is Born
 
Link ở site đó die sạch cha nội ơi
4rum đó đọc ko hỉu , tiếng gì dzậy pa :|
 
Bà kiếm nghe thử All Alone của Saturnus xem sao ::)
P.s : Kiếm thêm đc ít whiskey để vừa nghe vừa uống là chuẩn nhất :)) only whiskey :))

thanks bạn hoàng mèo. Pooh nghe All Alone lâu roài :'> Cũng ghiền nó lắm. Ghiền nó với Lamentos nhất đó :x

Nghe cả No one is there của Sopor Aeternus nữa, bạn Mèo bít bài đó hem :hug: Bài này Pooh nghe đầu tiên, rùi đến All Alone, sau mới bít đến Lamentos :D

Nhà ko có whiskey, chỉ có ra Tùng là uống ruhm thoai :))
 
thanks bạn hoàng mèo. Pooh nghe All Alone lâu roài Cũng ghiền nó lắm. Ghiền nó với Lamentos nhất đó

Nghe cả No one is there của Sopor Aeternus nữa, bạn Mèo bít bài đó hem Bài này Pooh nghe đầu tiên, rùi đến All Alone, sau mới bít đến Lamentos

Nhà ko có whiskey, chỉ có ra Tùng là uống ruhm thoai
Bài đó tui có nghe đc vài lần hà :D vì mới down nguyên 1 đám của cha Sopor về thì hỏng HDD :D có link thì upload share tui cái :'> Lười tìm quá bà :'>
Nghe Rain wash me + Pretend của Saturnus đi :)>- cùng album 06 luôn.
 
Sopor Aeternus

ko bít tại sao mà bài No one is there lại ko có trong 4 album của Sopor nữa /:)

Để kím chỗ up bài đó lên cho :D
 
Ehehe,chờ bạn Pooh up xong bài kia tớ thx luôn thể cho nó tiện :'>
Up lên mediafire hoặc RS ý ^ ^
 
Mua cho 3 thằng 3 cái tai nghe :D Bảo chúng nó dùng cái đấy chứ đừng làm phiền người khác, thế thôi
Ô hay, nó làm phiền mình mà mình còn phải chi tiền ra nữa à? 3 cái Headphone đâu có rẻ. :o

Mà trong đó có 1 đứa đã có tai nghe "khủng" rùi. Cứ tưởng tượng tai nghe mà vặn Maximum lên thì chả khác gì loa ngoài. 8-}

Bọn nó vẫn thích dộng bằng loa ngoài hơn, không phải do không có tai nghe. :((

Rock ko bass giống như chơi PKMN mà ko có con pokémon nào hay như chơi HM mà ko có đi cua gái vậy đó DAC àh
Tui đâu có nói bỏ Bass đi luôn đâu, để Bass vừa nghe là được ruầy, như trong Audition cũng có nhạc Rock và rất cần Bass để canh per, nhưng chả bao giờ tui nhức đầu khi chơi Audition cả. :|

Còn dân mê nhạc Rock thì vặn Bass lên Maximum nghe mới..."thấm", nhiều khi Bass át cả lời, chả biết nó hát cái gì, chỉ nghe "thình thình thình" ...8-}

Bịt tai hay xài bông gòn cũng không thấm, cứ như cái Bass nó dộng vào toàn thân chứ không chỉ lỗ tai. 8-}
 
@DAC: sorry cậu khi phải nói mấy câu khó nghe, nhưng cậu càng nói thì cậu càng tỏ ra lép vế trong cái topic này. Audition của cậu có đến mấy bài có thể gọi là rock, và trong số đó có đc mấy bài có thể gọi là rock cho đúng nghĩa. Hòi 1 câu đừng có tự ái nhé, bass là tiếng như thế nào và lấy ví dụ 1 bài để đảm bảo cậu biết đi...chẳng hạn: Graduation (Friend forever) - Vitamin C..bài này, tiếng bass là gồm những thứ tiếng nào thế :)
@Hoàng Mèo: mày là đó chết bầm, đi mà kiếm lấy, hồi trc rõ ràng là tao down ở chỗ đó đc, còn h nó chết link rồi mày kiếm cái album đó, với cái bìa đĩa tương tự đi chớ.
 
@DAC : Bạn kiếm thử album Killing Process của Carcariass , nghe thử track 01 nhé ::) Xem tiếng bass nó thế nào ::)
@GFD : Em tìm đc rồi ông béo bựa ạ >:P
 
Còn dân mê nhạc Rock thì vặn Bass lên Maximum nghe mới..."thấm", nhiều khi Bass át cả lời, chả biết nó hát cái gì, chỉ nghe "thình thình thình" ...
Thằng nào nghe rock mà chỉnh bass maximum thì đích thị nó ngu bỏ mẹ
 

Ô hay, nó làm phiền mình mà mình còn phải chi tiền ra nữa à? 3 cái Headphone đâu có rẻ. :o

Mà trong đó có 1 đứa đã có tai nghe "khủng" rùi. Cứ tưởng tượng tai nghe mà vặn Maximum lên thì chả khác gì loa ngoài. 8-}

Bọn nó vẫn thích dộng bằng loa ngoài hơn, không phải do không có tai nghe. :((


Tui đâu có nói bỏ Bass đi luôn đâu, để Bass vừa nghe là được ruầy, như trong Audition cũng có nhạc Rock và rất cần Bass để canh per, nhưng chả bao giờ tui nhức đầu khi chơi Audition cả. :|

Còn dân mê nhạc Rock thì vặn Bass lên Maximum nghe mới..."thấm", nhiều khi Bass át cả lời, chả biết nó hát cái gì, chỉ nghe "thình thình thình" ...8-}

Bịt tai hay xài bông gòn cũng không thấm, cứ như cái Bass nó dộng vào toàn thân chứ không chỉ lỗ tai. 8-}

Cậu nói thế là không hiểu gì về tiếng bass. Tôi ở phòng riêng bật bass ở mức vừa phải nghe nhạc bình thường, bố mẹ tôi ở phòng bên kia chỉ nghe thấy tiếng thình thình thôi chứ không nghe thấy nhạc. Đấy là do tiếng bass vang rất xa.
 
Ơ, ngay từ đầu tui đã nói là tui không mê Rock, chỉ muốn hỏi mấy U đã có kinh nghiệm cách để thích nghi thui vì tình hình là hơi khó sống với đám mê Rock trong phòng. 8-}

Tình hình là có mấy U vào chẳng bao giờ chịu đọc bài cũ cả, tui thì mỗi khi vào Topic nào cũng luôn xem lại bắt đầu từ bài Post trước đó của mình. :D

Kiến thức về nhạc của tui hầu như không có, chắc là cũng nhầm Bass với cái gì rồi, trước giờ luôn nghĩ mấy cái đoạn động ình ình là Bass.

Trong bài Graduation (Friend forever) có 2 thứ tiếng làm tui hơi khó chịu (thật ra nếu nghe bình thường như hiện tại thì không ảnh hưởng, nhưng về phòng nghe chắc chắn là nổ đom đóm). Đó là tiếng "cạch" và tiếng "bịch" (tiếng cạch làm chói tai, tiếng bịch làm động tim), 2 tiếng này chia đôi 1 nhịp. Không biết có phải Bass không. :-/
 
Fleshless - Hate Is Born blah blah blah... ông này ác wá =)) biết em đang cai nghiện mà còn quăng cho bọn này :))
Nostalgia - Nocturnal Depression bọn này đâu có khó kiếm... tui có trong máy nhưng ngại up wá :D
@DAC tui thấy ông đổi màu chữ đi rồi ta dễ nói chuyện với nhau hơn... màu đó phản cảm wá àh
 
tiếng bịch đó là tiếng trống thật đánh qua 1 cái loa và đã đc amp lên, hoặc nó là tiếng trống điện tử, tếng cạch cạch đó là tiếng trống cái, cái trống nằm trong lòng của 1 gã đánh trống. và đảm bảo nó cũng đã bị "digitalized" đi rồi.
cậu chưa nói đc tiếng bass 1 cách đầy đủ đâu. hãy nghe đoạn cuối bài, cô ca sĩ hát 1 câu, tiềng từng tưng rất trầm ( nói từng tưng vì nó được đánh bằng đàn) cô ca sĩ hát 1 câu, cái đoạn từng tưng đó lại fill 1 câu trên cái nền ooc có sẵn. chỉ nghe lại có 1 lần trên youtube , có thể ko chính xác nhưng cậu nghe kĩ để thấy tiếng từng tưng đó khoảng chừng 3:10 đến 3:35. rồi cứ thế mà suy ra vẫn có ng ở những ngày này chỉnh loa với bộ equalizer theo hình chéo cánh gián để nghe siêu trầm::)
 
tiếng bịch đó là tiếng trống thật đánh qua 1 cái loa và đã đc amp lên, hoặc nó là tiếng trống điện tử, tếng cạch cạch đó là tiếng trống cái, cái trống nằm trong lòng của 1 gã đánh trống. và đảm bảo nó cũng đã bị "digitalized" đi rồi.
cậu chưa nói đc tiếng bass 1 cách đầy đủ đâu. hãy nghe đoạn cuối bài, cô ca sĩ hát 1 câu, tiềng từng tưng rất trầm ( nói từng tưng vì nó được đánh bằng đàn) cô ca sĩ hát 1 câu, cái đoạn từng tưng đó lại fill 1 câu trên cái nền ooc có sẵn. chỉ nghe lại có 1 lần trên youtube , có thể ko chính xác nhưng cậu nghe kĩ để thấy tiếng từng tưng đó khoảng chừng 3:10 đến 3:35. rồi cứ thế mà suy ra vẫn có ng ở những ngày này chỉnh loa với bộ equalizer theo hình chéo cánh gián để nghe siêu trầm::)
Chưa đủ là sao? Vậy đúng hay sai (đã hiểu là thiếu rùi)? :-/

Cái tiếng đàn "từừừ...ngg" rung rung thì có nghe nhưng nó không gây khó chịu như mấy tiếng kia nên khôn đề cập tới (từ đoạn 1:50 trở đi). Còn cái tiếng "cạch" chả biết là gì nữa, thỉnh thoảng nó ra tiếng "chạch" hay "xạch" gì đó, chắc tai mình có vấn đề rùi. Tui không phân biệt nhạc cụ tốt lắm. 8-}

Nhưng nói túm lại là có cách nào chống hay thích ứng không? Như hiện tại nghe bằng mặc định khi ngồi ngoài tiệm thì vẫn ổn nếu để Volume 1/2, để Max thì hơi mệt. Nhưng loại bài như thế này mà đem về phòng thì khỏi sống (thường Bass ở trong phòng mỗi đoạn nghe 1 lần thui, bài này nghe những 2 lần...). =((

@DAC tui thấy ông đổi màu chữ đi rồi ta dễ nói chuyện với nhau hơn... màu đó phản cảm wá àh
Sorry, nhưng tui không định cư lâu đâu mà lo, xong vụ này rùi thui vì tui đâu có phải Rock Fan. :D
 
Cái tiếng đàn "từừừ...ngg" rung rung thì có nghe nhưng nó không gây khó chịu như mấy tiếng kia nên khôn đề cập tới (từ đoạn 1:50 trở đi). Còn cái tiếng "cạch" chả biết là gì nữa, thỉnh thoảng nó ra tiếng "chạch" hay "xạch" gì đó, chắc tai mình có vấn đề rùi. Tui không phân biệt nhạc cụ tốt lắm.

N.I.B-Black Sabbath - Nghe bài này để dễ hình dung tiếng bass nó ra sao (từ đầu đến khoảng 0:50)

Khuyến mãi thêm bài này : Ugly Kid Joe ~ N.I.B. (Black Sabbath Cover) (bài này ngay cả thằng gà như tụi cũng nghe được tiếng từng tưng rõ mồn một :)))

Mở loa khó nghe thì chụp headphone vào đầu xem còn khó ko ;))
 
Hay ông này nhầm tiếng bass với accord, đâu phải lúc nào tiếng bass cũng nổi bật, lấn át được các lớp âm thanh khác. Nghe thử bài Check it out của Vinnie Moore này xem, phải có 1 khoảng lặng của trống và guitar thi tiếng bass mới nhoi lên nổi, mặc dù tay bass éo xoàng tí nào :D
Check it out :D
Nhạc rock, đặc biệt là metal đòi hỏi người nghe phải nghe sâu, nghe theo kiểu bóc tách đựơc càng nhiều lớp âm thanh càng tốt, chính bởi vậy mà mới nghe lâu chán :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top