Thảo luận - Hỏi đáp chung về Tam Quốc

^ La viết TQDN sau thời Tam Quốc gần 1000 năm, lão cũng từ chúng tôi suy diễn ra chứ đâu ?
Trong Tam Quốc Chí của Trần Thọ làm gì có Điêu Thuyền, cũng chẳng nói Bố là tiểu nhân bỉ ổi cả, tự bạn gán cho Bố cái danh "Tiểu nhân" đó thôi ;))

Tôi nói Bố bỉ ổi hồi nào, dù nói Lã có nhiều tính xấu nhưng vẫn là anh hùng, cũng không cãi với bác luôn, ko thích suy diễn.Còn La thì dù ko sống thời đó nhung cũng sống hơn ta gần 1000 năm cũng biết nhiều hơn ta, ko thích thì bác cứ viết một cuốn tam quốc khác đi bảo đảm tôi ....... ko coi.
 
Tôi nói Bố bỉ ổi hồi nào, dù nói Lã có nhiều tính xấu nhưng vẫn là anh hùng, cũng không cãi với bác luôn, ko thích suy diễn.Còn La thì dù ko sống thời đó nhung cũng sống hơn ta gần 1000 năm cũng biết nhiều hơn ta, ko thích thì bác cứ viết một cuốn tam quốc khác đi bảo đảm tôi ....... ko coi.

Thế bạn có phải La hay không mà nói La biết nhiều hơn ta về thời ấy?:)
 
Thế bạn có phải La hay không mà nói La biết nhiều hơn ta về thời ấy?:)

Vây cậu biết gì về thời tam quốc, kể cho mọi người cùng nghe nào ko phải cậu cũng lấy Tam quốc của Bác La bác Thọ ra làm căn bản đó sao (ấy chết quên mất lời thề, thề lại ko cãi với bác nữa)
 
Chỉnh sửa cuối:
Vây cậu biết gì về thời tam quốc, kể cho mọi người cùng nghe nào ko phải cậu cũng lấy Tam quốc của Bác La bác Thọ ra làm căn bản đó sao (ấy chết quên mất lời thề, thề lại ko cãi với bác nữa)

Tôi chỉ nói bác La đã sử dụng sử liệu từ Trần Thọ và...chuyện kể dân gian+ 1 số sáng tạo của mình để viết TQDN thôi chứ tôi không nói bác Thọ chế ( bạn hiểu không?)
Tam Quốc xét về mặt lịch sử thì tôi lấy của Thọ, còn văn học thì lấy của La ( thêm cả TQNT) nữa :D
Còn về vụ Lữ Bố, do La viết TQDN là tác phẩm văn học nên tôi xét theo tác phẩm văn học, từ những tình tiết mà La viết để nhận xét về Lữ Bố, tôi có đổi trắng thay đen gì đâu? Lạ thật! :-?
 
Vây cậu biết gì về thời tam quốc, kể cho mọi người cùng nghe nào ko phải cậu cũng lấy Tam quốc của Bác La bác Thọ ra làm căn bản đó sao (ấy chết quên mất lời thề, thề lại ko cãi với bác nữa)
haizz, Cậu thật cố chấp quá, cậu phải hiệu lịch sử ko như nó vốn có, nó chưa phải toàn bộ sự thật để nhận xét về 1 con người. Nó nói người này xấu thì con cháu chỉ bít người đó xấu mà có hề nghĩ đến hoàn cảnh, và cũng chưa từng đặt mình vào hoàn cảnh lúc ấy, cậu nói thà chết thì, gặp lúc ấy cậu khóc bù lu bu loa cho xem, phán xét là giỏi.
bỏ vợ bỏ con, á, liên quan đến vận mệnh mình sau này(bao gồm cả cái mạng) thì đừng nói vợ(thời đó đàn bà bị coi nhẹ lắm) cả anh em cậu cũng phải bỏ lại cản đường cho mình thoát đấy
 
haizz, Cậu thật cố chấp quá, cậu phải hiệu lịch sử ko như nó vốn có, nó chưa phải toàn bộ sự thật để nhận xét về 1 con người. Nó nói người này xấu thì con cháu chỉ bít người đó xấu mà có hề nghĩ đến hoàn cảnh, và cũng chưa từng đặt mình vào hoàn cảnh lúc ấy, cậu nói thà chết thì, gặp lúc ấy cậu khóc bù lu bu loa cho xem, phán xét là giỏi.
bỏ vợ bỏ con, á, liên quan đến vận mệnh mình sau này(bao gồm cả cái mạng) thì đừng nói vợ(thời đó đàn bà bị coi nhẹ lắm) cả anh em cậu cũng phải bỏ lại cản đường cho mình thoát đấy

Tôi đâu phải anh hùng gặp chuyện ấy khóc lóc là thường.
 
Tôi đâu phải anh hùng gặp chuyện ấy khóc lóc là thường.
cậu khóc dc mà Bố hàng thì ko dc ah. Vì Bố là anh hùng ah, nhầm to, Bố chưa từng la lối bản thân là anh hùng nhá, cũng có khi quan điểm anh hùng cua Bố khác cậu thì sao, chỉ vì cách nhìn của cậu khác người ta mà bao người ta sai sao, ko chịu tiếp thu thì sao có thể hiểu thêm nhiều mặt của 1 nhân vật dc
 
Lã Bố là anh hùng...nhưng... Bố cũng có 1 khuyết điểm là nhìn lầm tên tai to Lưu Dệt Chiếu, uổng công bắn kích nha môn cứu hắn thế mà hắn dèm pha để Tháo giết Bố. :-s
 
Lã Bố là anh hùng...nhưng... Bố cũng có 1 khuyết điểm là nhìn lầm tên tai to Lưu Dệt Chiếu, uổng công bắn kích nha môn cứu hắn thế mà hắn dèm pha để Tháo giết Bố. :-s

tớ ko ý kiến cách nhìn cậu mặc dù cậu hơi bị hâm mộ anh Bố ấy nhỉ
nhưng theo tớ thì anh hùng chỉ là hư danh mà thôi, là danh xưng mà người ta đặt để ca ngợi người khác, Bố vốn dĩ ko dc lòng người nên ko thể nhận danh xưng này từ họ. Tuy vậy những điều Bố làm đều rất thành thật với bản thân, cũng có thể gọi là anh hùng của chính mình rồi nhỉ
 
tớ ko ý kiến cách nhìn cậu mặc dù cậu hơi bị hâm mộ anh Bố ấy nhỉ
nhưng theo tớ thì anh hùng chỉ là hư danh mà thôi, là danh xưng mà người ta đặt để ca ngợi người khác, Bố vốn dĩ ko dc lòng người nên ko thể nhận danh xưng này từ họ. Tuy vậy những điều Bố làm đều rất thành thật với bản thân, cũng có thể gọi là anh hùng của chính mình rồi nhỉ

Nói thật là chả cần Lưu Dệt Chiếu nói dèm thì đằng nào Bố cũng chết vì Tháo có cái tật đa nghi. Việc Bố 2 lần giết cha (nuôi) có lẽ Tháo cũng có ác cảm với Bố và đương nhiên nếu Bố còn sống, làm việc dưới trướng của Tháo đằng nào cũng bị cùng kết cục như : Tuân Úc, Tuân Du.... vậy :-?
 
Nói thật là chả cần Lưu Dệt Chiếu nói dèm thì đằng nào Bố cũng chết vì Tháo có cái tật đa nghi. Việc Bố 2 lần giết cha (nuôi) có lẽ Tháo cũng có ác cảm với Bố và đương nhiên nếu Bố còn sống, làm việc dưới trướng của Tháo đằng nào cũng bị cùng kết cục như : Tuân Úc, Tuân Du.... vậy :-?

nếu Tháo giữ y thì sau này Quan Vũ rơi vào tay Thào thì khó sống,1 kẻ phản phúc 1 kẻ đa nghi mà ngồi chung chiến tuyến thì khi ấy chúng ta sẽ dc xem một màn mưu kế vừa khắc địch vừa khắc ta đấy hì hì
 
Chỉnh sửa cuối:
sặc. từ 20h hôm qua tới 12h hôm nay: 50 bài bình luận/ 6 trang. mấy ông này ghê thật.
 
sặc. từ 20h hôm qua tới 12h hôm nay: 50 bài bình luận/ 6 trang. mấy ông này ghê thật.

Không phải mấy ông ghê, chỉ một mình ông DarkSlayer thôi, spam siêu cấp, bài viết tb mỗi ngày hơn 2x cực kì sốc :D
 
Ặc, mấy pa chơi trò hội đồng gúm quá, để người ta chống nam chống bắc đỡ đông đỡ tây thì nàm sao nàm sao mà bài không nên vùn vụt :))
Bắt chước bạn ấy xem có lên bài không :P

Lã Bố là anh hùng...nhưng... Bố cũng có 1 khuyết điểm là nhìn lầm tên tai to Lưu Dệt Chiếu, uổng công bắn kích nha môn cứu hắn thế mà hắn dèm pha để Tháo giết Bố.

Ẹ, xét người phải xét cả quá trình, đánh giá một người thì để người ta chết thì hãy nói(nhưng thường khi người ta chết thì không ai nói xấu trực tiếp cả).
- Tại sao Bị chơi Bố?
- Nhìn lầm hay kết quả sai lầm do mình gây ra?
- Bắn kích nha môn cứu Bị hay là cứu cả mình?
...
 
Ặc, mấy pa chơi trò hội đồng gúm quá, để người ta chống nam chống bắc đỡ đông đỡ tây thì nàm sao nàm sao mà bài không nên vùn vụt :))
Bắt chước bạn ấy xem có lên bài không :P



Ẹ, xét người phải xét cả quá trình, đánh giá một người thì để người ta chết thì hãy nói(nhưng thường khi người ta chết thì không ai nói xấu trực tiếp cả).
- Tại sao Bị chơi Bố?
- Nhìn lầm hay kết quả sai lầm do mình gây ra?
- Bắn kích nha môn cứu Bị hay là cứu cả mình?
...

câu thứ nhất vì Bố trở mặt cướp Từ Châu, đồng thời ngặn chặn Tháo có thêm 1 dũng tướng
câu thứ hai là nhìn lầm vì ko ngờ Bị lại có tham vọng, là gian hùng bất lộ tướng, chỉ 1 câu Bố đã quá xem thường Bị rồi
câu thứ ba cứu Bị chỉ là tiện tay, cứu mình là chính, 1 phát trúng 2 con nhạn há ko hay sao
 
Không phải mấy ông ghê, chỉ một mình ông DarkSlayer thôi, spam siêu cấp, bài viết tb mỗi ngày hơn 2x cực kì sốc :D

Mới học về, tui spam à qua box hỏi đáp đi tôi chẳng bao giờ spam ,chỉ giúp đời thôi.
 
Cái đó chỉ là bề ngoài thôi, theo tui không đủ để buộc tội Bố. Không biết bác có học qua pháp luật đại cương chưa dzậy, để cấu thành vi phạm pháp luật ở đây cần 2 yếu tố: chủ quan và khách quan.

Cái bác nói chỉ là yếu tố chủ quan bên ngoài, không đủ chứng cớ buộc tội.

Sao ta không thử xét nguyên nhân sâu xa hơn. Thử đặt trường hợp Bố đã có ý định giết Trác từ trước thì sao, từ khi còn theo Đinh Nguyên nhưng lúc đó ta đều thấy rằng thế lực họ Đinh vô cùng yếu, khó cầm cự được với Trác. Vì vậy Bố lấy đầu Đinh Nguyên chính là một khổ nhục kế, trá hàng sang Đổng tìm thời cơ trừ hại cho dân, cũng để giảm bớt tử thương khi phải giao tranh. Còn Mĩ Nhân Kế của Vương Doãn lúc này chỉ có thể coi là sự trùng hợp khi Bố đã có ý định từ trước, Điêu Thuyền chỉ là chất xúc tác cho kế hoạch tiến nhanh hơn khi Bố rơi vào lưới tình.

Giả thuyết trên đều suy đoán từ những tình hình thực tế hiện thời lúc đó, có minh chứng hẳn hoi.

Trong khi đó việc bảo bố bán chủ cầu vinh, vì gái giết cha phải chăng cũng chỉ là những giả thuyết suy đoán từ những việc Bố đã làm hay sao, hay nói đúng hơn là chỉ lấy ý kiến chủ quan để buộc tội, như vậy tội danh đó làm sao có thể thành lập được, lợi ích vẫn quy về bị cáo.

( mấy bác cũng coi lại cái, đây không phải đang xét xử tội Bố giết người mà xét xử nhân cách Bố trước những việc làm đó. vì vậy đừng nhầm lẫn )

Thứ nhất là hồi xưa chưa có pháp luật thằng nào mạnh người đó là luật ví dụ ĐT và Cao Cao :))
Bố theo ĐT vì Xích Thố nói như kiểu bác thì lúc các chư hầu phản ĐT là Lu Bu hùa theo luôn rồi vì đó thời cơ tốt
Nếu như bạn nói là Bố thông minh thì đã nghe lời của Trần Cung thì đã ko có kết cục thảm như cuối đời

Mà nghĩ kĩ thì LB của ác thật Bố bắn kích cứu mạng chẳng biết ơn mà còn phản lại
 
Chỉnh sửa cuối:
Thứ nhất là hồi xưa chưa có pháp luật thằng nào mạnh người đó là luật ví dụ ĐT và Cao Cao :))
Bố theo ĐT vì Xích Thố nói như kiểu bác thì lúc các chư hầu phản ĐT là Lu Bu hùa theo luôn rồi vì đó thời cơ tốt
Nếu như bạn nói là Bố thông minh thì đã nghe lời của Trần Cung thì đã ko có kết cục thảm như cuối đời

Mà nghĩ kĩ thì LB của ác thật Bố bắn kích cứu mạng chẳng biết ơn mà còn phản lại

oái bác Tưu nhanh lên trả lời đi kìa, phần bác mình ko dám giành, chứ muốn trả lời lắm cơ
 
oái bác Tưu nhanh lên trả lời đi kìa, phần bác mình ko dám giành, chứ muốn trả lời lắm cơ

Thằng bạn tôi ngu muội các bác chém nó ít thôi nó còn chưa xem hết tam quốc mà.

---------- Post added at 18:15 ---------- Previous post was at 18:11 ----------

câu thứ nhất vì Bố trở mặt cướp Từ Châu, đồng thời ngặn chặn Tháo có thêm 1 dũng tướng
câu thứ hai là nhìn lầm vì ko ngờ Bị lại có tham vọng, là gian hùng bất lộ tướng, chỉ 1 câu Bố đã quá xem thường Bị rồi
câu thứ ba cứu Bị chỉ là tiện tay, cứu mình là chính, 1 phát trúng 2 con nhạn há ko hay sao

Bố hại Lưu bao phen nhẫn nhịn trong lòng cuối cùng Bị chơi lại một vố quá đau thì cũng là chuyện thường, để Lã sống thì hẳn có một ngày Tháo cũng giết Lã vì tội phản(lã ko bằng Tháo nên ko phản nổi để Tháo chém cũng phải)

---------- Post added at 18:28 ---------- Previous post was at 18:15 ----------

nếu Tháo giữ y thì sau này Quan Vũ rơi vào tay Thào thì khó sống,1 kẻ phản phúc 1 kẻ đa nghi mà ngồi chung chiến tuyến thì khi ấy chúng ta sẽ dc xem một màn mưu kế vừa khắc địch vừa khắc ta đấy hì hì

Tháo thì chỉ trọng kẻ trung thần thôi Quan Vũ là mẫu người đó, còn như Lã thì để vài ngày lại mò qua Thiệu có mà chết. Nếu mà Tháo mà ko tha Quan thì ta sẽ được xem màn solo như phim 300.
 
Tháo thì chỉ trọng kẻ trung thần thôi Quan Vũ là mẫu người đó, còn như Lã thì để vài ngày lại mò qua Thiệu có mà chết. Nếu mà Tháo mà ko tha Quan thì ta sẽ được xem màn solo như phim 300.

Tháo tuy trọng kẻ trung nghĩa nhưng khi Quan Vũ hộ tống chị dâu để về với Bị, thì trong khoảng thời gian ấy các tướng bên Tào đều muốn đuổi giết Vũ, có cả Hạ Hầu Đôn( có điều ông này nghe lời chủ quay về) chứ lúc đó có Bố thì với tính tình của anh ấy thế nào của xung phong solo, lúc ấy thì ái chà giữa lòng địch, solo với chiến thần, mang trên vai trách nhiệm bảo vệ cốt nhục của anh Bị=>ko chết dưới tay Bố cũng chết dưới tay kẻ khác

nếu Bố bít lựa ngay 1 trận định giang sơn "Quan Độ" mà phản thì sao nhỉ? ngay lúc Tháo hết lương phải đánh nhanh ấy, có lẽ sẽ thay đổi cục diện tam quốc đó
 
Back
Top