vuive9988
T.E.T.Я.I.S
- 19/7/08
- 578
- 1
ok tks bạnĐạo bất đồng bất tương vi mưu
Nói như bác đây là phải ăn miếng trả miếng bất kể thời điểm đó guild mạnh yếu ra sao, mem họ thế nào ? Lập guild ra thì cố gắng chăm cho guild lớn mạnh, chứ để hiềm khích cá nhân ảnh hưởng toàn bộ những người ko liên quan thì cũng chả hay ho gì. Có thời điểm nhịn nhục thì mới tới lúc đứng lên đánh trả chứ. Đầu game là giai đoạn quan trọng quyết định xem guild có tồn tại đc hay ko, mem có gắn bó với game đc hay ko, chứ ko phải là thời điểm pk giết nhau làm gì. Muốn đánh nhau thì bác nên "đợi" đến mid game sẽ biết ai thắng ai bại thôi. Nói vậy chứ ko phải thấy nó bắt nạt thì bỏ qua, mà là nhịn để đó chờ tới lúc rồi trả thù. Sở dĩ mình chia sẻ như thế là vì sau 6 tháng chơi bên cubi đã hiểu quá rõ cái tính hiếu thắng của 1 số bạn lúc đầu game rồi, rốt cuộc thì sao ? kết quả là chơi đc tháng đầu cực kỳ hung hãn, qua tháng sau thì bị đánh cho be bét, guild ko còn cả đất mà về, mem cũ mem mới ra đường bị gặp là giết chỉ 1 lí do guild "Việt". Vài dòng chia sẻ cho ai có ý định lập guild và "giúp" nó phát triển.

tình hình này ko có ng lập G chứ đừng đùa, CB là PP lập, CB 2 thì chắc vô gia cư 1 thời gian rồi
thế này thì buốn chết, ko biết trêu ghẹo đứa nào cả 



, thành viên ko tích cực 


leo lên lại mái nhà mà cười muốn vỡ cả bụng