Ở Dante thì Rebell thì được cái là stinger cực lẹ, rút ngắn cự li với quái tốt :-*, range củng thuộc tầm trung bình, chặt chém bửa nói chung là còn tốt, còn cây Giglamesh thì dam to thật nhưng lại rùa, rùa thì không có gì đáng nói vì từ trước tới giờ trong DMC lúc nào cũng có một cây như thế này, nhưng thằng Giglamesh này lại lởm ở chổ là straight thì lại phải lùi về draw một lúc rồi mới xỉa lên, cái này chỉ thích hợp counter khi solo 1 vs 1, chứ đánh số đông thì chiêu này có nước đem lốp ra cho nó móc

, trong khi chiêu straight như Beowulf, tuy range không xa bằng stinger của Rebell nhưng lại có tốc độ cao rút ngắn cự li tốt, còn những chiêu khác thì thấy lấy gần hết từ Beo qua, nên cây Gigla này mà so với Beo thì tớ cảm thấy nó tệ hơn hẳn, còn Lucifer thì cách đánh độc, tính nghệ thuật cao nhưng xét thấy combo thì lại có phần khá rối rắm, hết delay này đến delay khác để ra combo, tốc độ thì lại không cao cho lắm, đánh thì tính cơ động quá thấp vì nó gần như chỉ xảm được có duy nhất một tanget, hầu như chỉ bao trọn phạm vi trực diện, cực dể bị móc lốp sau lưng, không có những chiêu rút ngắn cự li và những chiêu upper để tạo aerial combo, một điểm nữa là đánh thuộc dạng bỏ ống heo

, dam chỉ to khi kiếm nổ, còn lại đánh stock thì như gải ngứa cho mob, mà hình như cầm Luci vổ tay hay ném bông hồng kiếm nó mới nổ, còn đổi vũ khí khác thì không chịu nổ tì phải, các chiêu trong sword master thì lại thuộc dạng kêu ra bỏ đó, không đánh nhanh rút gọn như hầu hết các lại vũ khí khác, nên cây Luci này theo tớ là khó ứng dụng, bản này chơi Dante thấy nó khó hơn bản 3 theo tớ thì một phần về vũ khí chả có chuẩn