Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Cậu tìm lại mấy chục trang của topic này có crack fix đó, bảo đảm qua dc hết các cửa. Tui từng bị vậy mà.
Các bác cho em hỏi sao máy em không chơi được POP5 nhỉ em check thì nó hiện pass hết mà.máy em ram 2gb card hd3200 chip AMD sempron si-42. Cấu hình như vậy em còn chiến đựoc bulletstrom assasin creed 1
mình không biết tại sao k vào được game mặc dù cấu hình đáp ứng, bạn nào biết chỉ mình với. Thx!
![]()

) tốt bụng, luôn luôn chỉ đường hay trao vũ khí cho prince cuối cũng thì lại là The Empress. Wrath , 1 kể bí ẩn, đã có lần cố giết prince nhưng cuối cùng lại là prince. Hay những trò đùa của số phận, những lần đi ngược thời gian, hay chạy khỏi sự truy đuồi của Dahaka. Tất cả đều làm mình thích mê. Nói thật là sau khi luyện cái trò chạy trốn khỏi Dahaka nhuần nhuyễn ( ko tính đến yếu tố quen đường) thì những game khác có những pha chạy trốn tương tự mình đều coi là muỗi 
Về cốt truyện thì phần 2 đúng là khá nhiều bất ngờ thú vị. Hay hơn so với 3 khá nhiều.Theo quan điểm của riêng mình thì mình khoái bản 2 hơn. Bản 2 tuy ra trước nhưng vẫn cảm thấy hình còn đẹp hơn bản 3. Bản 3 nhìn prince lẫn kaileena đều trông như ông bà già, nhìn ngứa cả mắt. Số lượng combo phụ thuộc quá nhiều vào vũ khí phụ.
Vẫn biết Stealth đã được thêm vào prince bản T2T nhưng cá nhân mình ko thích điều này lắm, vì nó phụ thuộc quá nhiều vào stealth, hở tí là lại stealth kill, Không còn những pha đậm chất anh hùng gặp đâu giết đó cùng rock metal hoành tráng như bản 2. Cảm giác cứ như đang chới assasin creed, nhưng về khoản "lén lút" thì AC hay hơn nhiều.
Về cốt truyện thì POP 2 mang đầy tính bất ngờ cho game thủ hơn, lúc nào cũng khiến mình hứng thú với những bí mật của game. Kaileena như 1 NPC () tốt bụng, luôn luôn chỉ đường hay trao vũ khí cho prince cuối cũng thì lại là The Empress. Wrath , 1 kể bí ẩn, đã có lần cố giết prince nhưng cuối cùng lại là prince. Hay những trò đùa của số phận, những lần đi ngược thời gian, hay chạy khỏi sự truy đuồi của Dahaka. Tất cả đều làm mình thích mê. Nói thật là sau khi luyện cái trò chạy trốn khỏi Dahaka nhuần nhuyễn ( ko tính đến yếu tố quen đường) thì những game khác có những pha chạy trốn tương tự mình đều coi là muỗi
![]()

) khá nghẹt thở thì phần 3 lại có những màn biến dark prince cũng rất hay (nhất là khúc rơi xuống hang). Dark Prince khá giống Wraith ở phần 2 nhưng có lẽ do thiết kế môi trường, các trap bố trí hay hơn nên thấy chạy gay cấn hơn hẳn.
Hoàn toàn ko còn dấu tích nào của Dante.Có ai bị cái lỗi như mình không, chơi The Forgotten Sand đến đoạn cái máy Astrolabe của thằng Malik, sau khi mình kéo cái xà màu vàng, ở chỗ nhảy đến tiếp theo nó xuất hiện một cái đòn cán để kích hoạt cỗ máy, thế mà bản mình chơi lúc lên không thấy có cái đòn cán đấy. Ít bực =,=
) nhưng mà vẫn chưa tìm được good ending, còn cục life thứ 9 kiếm hok ra, chơi chán chê rồi bắt đầu xóa game... Khoảng gần 1 tháng sau, sau khi ra net nghiên cứu và biết được nơi trú ngụ cục life cuôi cùng thì bắt đầu install lại game và phá đảo liền tù tì 4,5 lần mà ko biết chán, cho tới khi kiếm đủ hết tất cả các art, weapon và secret weapon của game thì nghỉ lun từ đó 
) mình mất cả ngày để tìm được cách giết chúng... Đồ họa thì mình thấy hình như POP2 đẹp hơn POP3 (mình chơi pc
) lúc chơi POP3 lần đầu tiên khi vừa chiếu xong đoạn cutscene đầu tiên thì mình muốn quăng con chuột vào màn hình rồi
) phần 2008 thì chưa chơi tại thấy nó khác xa Hoàng Tử Ba Tư mà mình biết, còn Forgotten Sand thì đang cài nên chơi xong thì mình sẽ lên đây chém gió tiếp 


thôi đê tự mình chém gió luôn zậy 

) chiêu thức ko còn hoa mỹ, đẹp mắt như những phần trước, chỉ là cầm kiếm quơ qua quơ lại như mấy thằng nhóc cầm kiếm cao su chơi với nhau zậy
rồi thêm cái vụ phép thuật vào thì thật là mất chất nặng nề, mình cảm giác cái vụ phép thuật này nhà sản xuất vay mượn ý tưởng của game khác lồng ghép vào cho có hay sao í
Thật là quá thất vọng về cơ chế chiến đấu của phần này 
chứ về sau mình thấy cũng bình thường...