[Thảo Luận - Không Yêu Cầu Nhạc - Non Rock Việt] Classic Rock & Metal

Varg lão chỉ nói về đám Norway , chứ còn Bathory , Falkenbach , Tormentor cựu trào chả thèm động . Đúng là Trve Norwegian Black .
Ừa :))

Ngoài ra đọc cái blog của lão cũng moi ra được nhiều điều :
1. Varg giết Euronymous vì mục đích tự vệ do tên Eur gửi mail cho đám bạn lên kế hoạch xử Varg nhưng bị mách lẻo nên bị ăn phản dame. Theo những gì Varg kể về Eurony thì mình thấy tên này phạm phải cái quy luạt của 1 guitarist trong band - Dont be an Assholes nên chết cũng éo oan =))
2. Varg không đốt nhà thờ mà bị đám bạn khai lão ra làm con tốt thì bình phong cho tội của bọn nó :|
3. Sau khi ra tù lão đổi tên rồi qua Pháp sống nhưng vẫn đen vì bị cánh sát phá cửa vô khám xét nhà vì có đứa nặc danh lão dọa khủng bố :|
4. Varg ghét lối sống kiểu Black Metal (nguyên văn là Black Metal lifestyle) có lẽ do các sự kiện trên khiến đời lão lên voi xuống chó :))
5. Varg k phải là thể loại đầu trọc Neo Nazi như nhiều báo vẫn nói mà là người theo chủ nghĩa thờ thần Odin ? - Odinist. Ngoài ra lão này theo chủ nghĩa Pagan, ghét dân chủ với mác lênin như hủi và đề cao văn hóa bộ lạc cổ đại :|
6. Varg k chơi metal nữa nên Burzum giờ là nhạc Electronica kiểu Kitaro hay sao đó, lâu lâu nghe mấy thằng cover mấy bài cũ của Burzum sai bét nhè thì lão lôi con guitar rẻ tiền đánh lại cho dân tình coi trên youtube.
7. Lão Varg theo ý kiến của mình thì hiện tại có thể coi lão như 1 nhà nguyên cứu tự do + nhạc sĩ tự do, chấm hết :)
 
Varg cũng 42 rồi , già cả còn sức đâu mà shriek . Nên giờ chỉ chơi ambient , nghiên cứu Philosophy , lâu lâu ngồi chơi RPG table game với đọc sách fantasy ...
Đến cả Ihsahn , cái show Wacken 25 năm Emperor năm ngoái gọi là le lói 1 tí rồi lại giải tán .
Thời của black metal thế hệ mấy lão xem như cũng đạt tới đỉnh cao , nằm xuống cho tụi trẻ nó lên được rồi .
 
Kiểu trời âm u, chỉ thích nghe mấy bài như Soldier of Fortune :))
 
không còn ai nghe metal nữa à :))
sau nhiều năm bỏ bê , dạo gần đây đang ngồi luyện lại đống black với doom
tụi black hay đá thêm cái ambient vào nhỉ , nghe mênh mang phết :))
 
không còn ai nghe metal nữa à :))
sau nhiều năm bỏ bê , dạo gần đây đang ngồi luyện lại đống black với doom
tụi black hay đá thêm cái ambient vào nhỉ , nghe mênh mang phết :))
Nghe thì chắc vẫn có, vô forum tám thì ít thôi, giờ còn mấy người đâu.
 
ngày nào tui không nghe metal chắc đi chết được rồi. đang luyện lại mấy album của Trivium, mấy ảnh sắp ra album nữa rồi
 
Lâu lâu vào,thấy box vẫn điều hiêu nhỉ,mấy ông kia chắc giờ cưới vợ sinh con hết cả rồi
 
Đợt này mềnh khoái mỗi 5FDP với Ghost, hehe. 2 đội này chất nhạc kiểu hơi cổ, cơ mà nghe vừa tai =))
BTW là 5FDP vừa ra 1 bản ballad mới, nghe mượt phết
:
 
^ Lâu lắm mới thấy đồng chí metalkid nhỉ, dạo này còn oánh nhạc không :)))

Đang hóng album mới của Alice in Chains hehe
 
^ Lâu lắm mới thấy đồng chí metalkid nhỉ, dạo này còn oánh nhạc không :)))

Đang hóng album mới của Alice in Chains hehe

Hehe, tớ vẫn vào forum mà, cơ mà ít post.
Tớ cũng mới giải nghệ tầm nửa năm, đợt cuối oánh Voluptuary, mà thấy cái scene metal nó tã quá nên chán.
 
Tiếc nhỉ, dạo này đúng là chỉ thấy các cháu toàn nuông chiều indie, buông tuồng không bệnh tự rên cứ gọi là nấm mọc sau mưa.

Cũng là người trong giới chơi nhạc, đồng chí có nhận định đánh giá như thế nào (quan điểm về chuyên môn chẳng hạn)? Mình rất quan tâm muốn nghe chia sẻ hehe.

Vốn dĩ vẫn biết quy luật trình độ văn hóa/dân trí tác động tới thị hiếu, song tớ thấy sự chuyển sang nhạc indie về bản chất nó vẫn mang tính xu hướng, nhất thời của trào lưu; chứ không hẳn là mang tính tiến bộ của thẩm mỹ thưởng thức. Một cái scene, ví dụ như metal scene, mà bộ phận đón nhận chỉ là thiểu số, cũng ít nhiều ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của cái scene đó. Cũng hơi buồn :)))
 
Hehe, tớ thì nghĩ nguyên nhân metal scene nó kém dần đến từ các zốc cờ, fan phong trào, lẫn metalhead.
1 là fan phong trào, thì yếu tố thời thượng chiếm vị trí quan trọng nhất. Hồi xưa tỏ ra chất thì dắt gái đi xem rock. Cơ mà nghe mấy cái nặng nặng gái nó thích íu đâu, nghe Indie nhẹ hơn, mà vẫn lạ. Mà bản thân fan phong trào thì vẫn thích nghe nhạc nhẹ, và lạ lạ.
Cái Indie nó sẽ ko bền ở chỗ ấy, vì thực chất thì nó chỉ có cái "lạ", chứ nó cũng chả phổ thông như Alter hay Pop.
Thêm 1 cái nữa, là hút cần giờ phổ biến hơn. Mà đi xem metal mà hút cần thì éo phê =)) Metal chỉ hợp bia rượu thôi.

2 là metalhead, thì hầu hết là lứa tiếp xúc với metal trong giai đoạn 2003-2012 (từ Melodic Death -> Đủ loại metal -> Metalcore/Hardcore). Cơ mà cộng đồng này thêm vào thì ít, đến tuổi bế con thì nhiều nên cũng nghỉ sạch.

3 là đám rocker, thì mình thấy có 3 nguyên nhân:
1 là thích đi theo hướng thị trường cho đông fan, nên nhiều chú gạo cội bỏ sang đánh Indie. Phương Final Stage là điển hình.
2 là, cái này mình cũng phải nói thật, lứa hậu bối (có thể coi là lứa thứ 5, chơi từ tầm 2012), mất chất bỏ mẹ. Chất lượng các band metal mới thời sau này càng ngày càng kém, nên cũng ko thu hút được fan đi show.
3 là tìm thành viên đánh indie với alter thì dễ, chứ tìm thằng đủ trình đánh metal thì khó. Có phải chú nào cũng palm mute down picking, hay double bass ở 180 được đâu. Như mấy đội Hanoicore toàn chung chạ drum. Band mới lập càng ko tìm được drum. Thế nên cũng chả có thêm band mới chất lượng.
 
^Hoàn toàn nhất trí.

Đứng ở góc độ người nghe, mình giờ cũng thuộc loại lười nhác, chủ yếu nghe nhạc mới của nhóm cũ/tủ, chứ thi thoảng bắt được một nhóm nào mới hay hay thì mới nghe :))) Chưa kể dấu hiệu tuổi tác, tối đi làm về muộn bật nhạc giao hưởng hay trữ tình của các cụ cho dễ ngủ =)))

Tựu trung lại vấn đề vẫn đến từ người chơi nhạc và đối tượng tiếp nhận, cả hai cấu thành nên một cái scene. Cả hai đều suy thì scene cũng thoái trào thôi. Vốn dĩ cái metal scene nó gắn với thế hệ 7-8x chúng mình, giờ chúng mình già rồi, các cháu 9x-2k có thị hiếu chủ đạo và tiếp cận âm nhạc khác. Người chơi phải có người nghe, không trò đố mày dạy ai hehe. Thế nên nghe chuyện các anh tài rocker chuyển sang đánh indie vừa khôi hài nhưng vừa dễ hiểu.

Tớ cũng có điều kiện từng tiếp xúc một số em chơi indie (vì chăn một em 9x đời cuối, bị nó cưỡng bức xách ass đi xem =))), ví dụ như cu chàng vocalist của Ngọt, ấn tượng là... hơi ngáo và ảo tưởng.

Một cái dở người nữa tớ muốn đề cập đến là thái độ patrician/plebeian. Nhiều cháu cho rằng nghe là "sang," là "thượng đẳng" hơn nhạc đại chúng hạ đẳng. Bản thân indie không phải là một thể loại "cứng," chính xác hơn là nó chỉ khuynh hướng hay tinh thần làm nhạc, gồm nhiều tập con (indie pop, rock, folk). Quan điểm cá nhân của tớ là rất hoan nghênh tinh thần tự sáng tác của các nhóm indie Việt bây giờ, còn chuyện chuyên môn thì cần phải bàn thêm. Hay/dở mang tính tương đối, cảm quan của cá nhân; nhưng chuyên môn thì có trình độ cao/thấp của nó.
 
Rest in heaven, Mr. Vinnie Paul, one of the most thunderous metal drummers.

 
Hơi hơi liên quan đến metal 1 tí, tớ biết channel này cũng lâu lâu rồi mà h mới biết nó làm quả cover này =))
 
^Thấy có cả A7X orchestral rendition :)))
Btw, Alice in Chains vừa ra album mới hôm qua, nhưng nghe có vẻ bớt tác tố doom/sludge và "hiền" hơn cái The Devil Put Dinosaurs Here hồi 2013.

 
Back
Top