garchi
The Warrior of Light
- 16/3/03
- 2,435
- 72
Odisey nói:KÌ loạ trò này thấy cũng đơn giản mà sao chơi mình vẫn bị thu hút vậy kìa ^_^ . Thật chả biết mấy thằng đồng minh nó nghĩ gì .......rủ đánh có mỗi thằng Đức mà mất toi 3 thằng đồng minh .Nhưng có hôm rủ đánh thằng Pháp thì cả 8 thằng cùng đánh một lúc
Garchi có biết làm cách nào để dọ ý tụi nó trước ko ?
Nếu muốn thử xem tình hình chúng nó thế nào thì nhìn vào cái cột nằm ngang... (chả biết tên là gì) có cái con bồ câu đó, nếu như ở mức xanh thì ok, còn dưới mức vàng thì bỏ qua thằng này luôn, nó đang gai mắt đấy ^_^. Chủ yếu là liên minh với thằng Đức vì nó mạnh nhất, chờ vài turn là nó đánh nhau với thằng Poland ==> nổi dậy như điên, thế nào nó cũng nhờ mình quản lý hộ vài tỉnh (nếu quan hệ tốt), đổi lại thì mình mang quân đánh Poland, tự dưng có thêm 1,2 tỉnh sát cạnh Đức thì tụi Đức chết chắc. Cứ từ từ mà dập thằng Đức, chứ nếu đánh nó ngay thì mấy nước nhỏ xung quanh nó hèn lắm, nó ủng hộ thằng Đức ngay.
Trò này giới hạn số nhà xây được trong một thành phố làm mình khó chịu quá, xây hết mất các slot rồi, giờ muốn xây thêm lại phải phá đi, bực mình.
Kể cả ông đã có Overall xếp thứ nhất mà quan hệ không tốt thì cũng quên cái chức Emperor đê.
SHit, tại cái diễn đàn chết tiệt làm mình nhảy thêm một bài nữa.




)