Thảo Luận làm Encyclopedia

Nói thật với cậu mouse nhá. Nếu cậu nghĩ copy từ Wiki rồi quăng cho Google Translate, sau đó cho vào cái topic này thì tốt nhất là vứt sọt rác đi ...

Mời cậu nhìn lại những trang trước, những bài của các mem khác, tuy họ cũng lấy từ Wiki nhưng là họ tốn bao công sức + kinh nghiệm về dòng Warriors để làm thành 1 bài hoàn chỉnh. Có thể họ vẫn còn sai sót nhưng anh em ở đây sẵn sàng góp ý. Còn cái đống rác Việt ko ra Việt, ngoại ko ra ngoại thì ai mà góp ý được đây. Nếu cậu ngại tốn công hay tốn thời gian để làm thì ở đây cũng ko cần, sẽ có những mem ý thức hơn lãnh trách nhiệm đó.

Còn nếu cậu vẫn tiếp tục war để câu bài thì có lẽ cũng đến lúc thỉnh sếp Jake xuống dọn dẹp cái chiến trường này rồi.

tôi biết ngay kiểu gì chả có thêm vài người nữa mà, tôi là mem mới bài viết tôi có lẽ ko hay nên tôi mới cần góp ý tôi đâu có nói mình biết đủ hơn nữa cái này lại là cái đầu tiên tôi làm ko sai thì tôi sửa còn cậu góp ý hay ko tùy cậu ai ép, còn cái kiểu coi bài người # như rác là đủ biết rồi cậu ko phải bơm vá thêm đâu đủ căng rồi
nếu nói tôi war để câu bài thì nói thẳng là tôi vào box giả lập câu còn được nhiều bài hơn và tôi mượn được mấy clone cơ chẳng qua tôi ko thích hơn nữa tôi cũng 2 lần nhún mình làm hòa với lại tôi cũng bảo muôn war thì vào Groups (đừng nõi Group cũng câu được bài nhá) còn mod làm việc là theo tình hình sự việc soi sét từng việc ko đến phiên cậu chỉ đâu đánh đó đâu nên đừng lấy mod ra dọa linh tinh làm ô uế thanh danh mod box DW ỷ mình mem lâu năm quen mod rồi đem ra dọa lính mới à

Còn riêng phần tiểu sử, nếu tôi có post, thì tôi tự dịch cho ra tiếng Việt đàng hoàng rồi post chứ ko dám dùng Google Translate đâu.
Post tạm để anh em bổ sung , cậu có thể hỏi xem có ai biết chỗ nào để mà bổ sung cho cậu ko, hay là sửa hết, dịch lại hết cho đàng hoàng.
à cậu thì chơi rồi giỏi tiếng anh ko dùng Google Translate tôi ngu tiếng anh nên tôi mới phải dùng thôi ko biết biết ở đây to mồm nhưng ra ngoài mấy thằng tây xổ cho 1 chàng hiểu gì ko :))

còn bài của kid mình sẽ tham khảo rồi sửa lại, thank có gì thì mình sẽ pm riêng hỏi kid chứ nếu post ở đây thỉnh thoảng lại nhằng 1 cái khó chịu lắm
 
Thôi đừng war nữa, bình tĩnh hết. Thật tình là tôi chỉ lo cho cái topic này thôi chứ chẳng nói riêng gì ai cả. Cái topic này đóng cửa > 1 năm rồi giờ mở lại để add thông tin và add nhân vật thêm thôi. Cứ ầm ầm cả lên thì lại close mất :-w
Còn ai muốn làm nhân vật nào thì đăng ký "chấm xí mê" và hãy làm cho đàng hoàng, thiếu thông tin thì đi hỏi chứ đừng mang lên 1 bài vớ vẩn rồi bổ sung bổ siếc gì cả.
 
à cậu thì chơi rồi giỏi tiếng anh ko dùng Google Translate tôi ngu tiếng anh nên tôi mới phải dùng thôi ko biết biết ở đây to mồm nhưng ra ngoài mấy thằng tây xổ cho 1 chàng hiểu gì ko :))

Cậu kém rồi nghĩ ai cũng như cậu à?
Cái kém của mình thì cứ giữ lấy mà dùng, đâu cần phải đem ra quàng vào cổ thiên hạ để bản thân mình đỡ tủi thân. /:)

Chỗ tôi nhấn mạnh cậu vẫn chưa hiểu nhỉ. Tôi nói, cái món Google Translate ấy, nó biết từ ngữ tiếng Việt, nhưng nó ko có biết ngữ pháp tiếng Việt đâu, nên cái mà cậu nhờ Google Translate rồi post lên đây ấy, nó ko phải là tiếng Việt đâu.
Nó có từ ngữ Việt đấy, nhưng sắp xếp ko theo trật tự của ngữ pháp tiếng Việt.

Phiền cậu, bỏ vài ba phút ra xem lại cái thứ cậu đã nhờ Google Translate dịch.
Con nít Việt Nam đi học chữ, thầy cô ở trường tiểu học ko ai dám dạy chúng nó viết ra những câu chữ như thế đâu.


Câu trước bảo rằng nhún nhường, lùi. Nhưng câu sau vẫn tiếp tục war. Thế nên tôi hiểu ý cậu muốn tới, & tôi chiều.
 
Vấn đề cơ bản ở đây là bạn mouse có lòng nhưng chưa thực tâm .

Cũng mong bạn rút kinh nghiệm 1 chút , đây không phải lần đầu tiên xuất hiện bài dạng như thế này .Và bạn nên có trách nhiệm với hành động mình , chúng tôi nói cơ bản ở đây mang tính góp ý lẫn nhau , tấm lòng bác thì box xin nhận nhưng thiết nghĩ bác nên xem lại thái độ của bác khi được góp ý.

@John : Thôi anh chuyện cũng chẳng có gì cả .

P/s: Nếu được thì em xin phép làm 1 bài về Kiyomasa ,nếu ai đặt rồi thì thôi vậy ^_^ .
 
Câu trước bảo rằng nhún nhường, lùi. Nhưng câu sau vẫn tiếp tục war. Thế nên tôi hiểu ý cậu muốn tới, & tôi chiều

à vâng tôi thừa nhận câu trước lùi câu sau tiến thế bác thấy ai đứng yên cho người ta tổng sỉ vả chưa, đang cố biện bạch à 2 lần ko muốn war nữa thì bác lại bảo tôi gỡ gạc danh dự sai rồi thì tiếp thu đi đừng có bảo thủ ai ko tin thì sang topic WOZ xem có phải ko từ lúc anh Thắng nói là tôi đã có ý ngừng rồi

Cũng mong bạn rút kinh nghiệm 1 chút , đây không phải lần đầu tiên xuất hiện bài dạng như thế này .Và bạn nên có trách nhiệm với hành động mình , chúng tôi nói cơ bản ở đây mang tính góp ý lẫn nhau , tấm lòng bác thì box xin nhận nhưng thiết nghĩ bác nên xem lại thái độ của bác khi được góp
mình cũng thừa nhận là mình làm ko ổn lần đầu làm mà, các bạn góp ý mình sẵn sàng tiếp nhận và sửa bạn xem lại kid góp ý mình chấp nhận sửa và đang trong quá trình làm còn bạn xem lão John xem phán 1 câu rất ất ơ thì góp ý kiểu gì thế :| nguyên nhân sâu xa ko phải ở cái topic này đâu. Còn về Kiyomasa thì mình sẽ sửa sao cho giống vời bài Kuroda Kanbei của kid
 
Chính thức đề nghị cả 2 dừng war vì 1 vấn đề quá nhỏ nhặt! Topic mở ra ko phải để war. Mỗi người nhường nhau 1 câu!

P/s: Nếu được thì em xin phép làm 1 bài về Kiyomasa ,nếu ai đặt rồi thì thôi vậy ^_^ .
Hoan nghênh :;), le làm thì hết sẩy
Mình sẻ làm . Cám ơn bạn đả hướng dẩn nhé
Cậu đặt bài đi ::), để cho đỡ trùng nếu ko phiền lắm.
Thôi đừng war nữa, bình tĩnh hết. Thật tình là tôi chỉ lo cho cái topic này thôi chứ chẳng nói riêng gì ai cả. Cái topic này đóng cửa > 1 năm rồi giờ mở lại để add thông tin và add nhân vật thêm thôi. Cứ ầm ầm cả lên thì lại close mất
Còn ai muốn làm nhân vật nào thì đăng ký "chấm xí mê" và hãy làm cho đàng hoàng, thiếu thông tin thì đi hỏi chứ đừng mang lên 1 bài vớ vẩn rồi bổ sung bổ siếc gì cả.
Hee có đặt bài SW3 nào ko ::)?
 
Hee có đặt bài SW3 nào ko ::)?
:-< Thấy câu này của John nên nhột ko dám làm nữa:
Tôi ko chơi SW3, tôi ko biết gì về Kato Kiyomasa của game SW3, nên tôi ko làm. Vì chả biết gì mà vẫn cố làm thì chắc chắn chả ra hồn ra vía gì cả.
Rút kinh nghiệm lần trước. Nhận thấy mình quá tham lam khi dành Motochika, Tam Tiên và Himiko trong khi chưa được chơi. Cho nên cảm thấy áy náy và có vẻ bài viết đọc lại thấy rất dở ---> rút lui với nhân vật mới SW3... hic...
 
Thì kid cũng đã chơi đâu mà biết.. nếu cảm thấy ngại thì Hee cứ cách phần trong game ra.. mai sau chơi qua rồi thì quay lại viết..
 
Nếu Hee , Kid , le làm thì cứ cố gắng làm là được , đừng vì tự ti kiểu " chưa đụng vào SW3 nên không dám làm".
Đúng , chúng ta chưa được đụng vào SW3 vì chúng ta quá nghèo =)) , nhưng điều đó không ngăn cảm được sự đam mê , đúng không ?
=> cứ viết cứ làm , sai thì sửa + đóng góp dần , miễn sao là mình có "tâm" là được !Ok
 
mấy char mới của Nhật chỉ biết 1 số sơ lược từ wiki post tạm lên có gì anh em bổ xung


Kiyomasa
Kiyomasa_Kato_by_deadshotomega.jpg

Kato Kiyomasa (加藤清正) (ngày 25 tháng 7 năm 1562, ngày 02 tháng 8?, 1611) là một daimyo Nhật Bản của kỳ Azuchi-Momoyama và thời kỳ Edo.
Kiyomasa được sinh ra ở tỉnh Owari để Katō Kiyotada. Kiyotada vợ, Ito, là một người anh em họ của Toyotomi Hideyoshi 's mẹ. Kiyotada chết trong khi con trai của ông (sau đó được gọi là Toranosuke) là vẫn còn trẻ. Ngay sau đó, Toranosuke bắt đầu hoạt động với Hideyoshi, và vào năm 1576, ở tuổi 14, đã được cấp một doanh thu của 170 koku. Ông đã chiến đấu trong quân đội của Hideyoshi trong trận Yamazaki, và sau đó, ở trận Shizugatake. Do để tiến hành phân biệt của mình trong trận chiến đó, ông trở thành được biết đến như một trong những Bảy ngọn giáo Shizugatake [1] Hideyoshi thưởng Kiyomasa với doanh thu tăng của 3000 koku..

Khi Hideyoshi trở thành kampaku vào mùa hè năm 1585, Kiyomasa nhận được đề án của Kazue no Kami (主计头) và xếp hạng tòa junior 5th, thấp cấp (ju go-i không có ge従五位下). Năm 1586, sau khi Higo tỉnh đã tịch thu từ Sassa Narimasa, ông được cấp 250.000 koku đất tại Higo (gần một nửa của tỉnh), và cho Kumamoto Castle là nơi cư trú của tỉnh.

In 1592, he joined in the invasion of Korea. Năm 1592, ông tham gia vào cuộc xâm lược của Hàn Quốc.

Kiyomasa là một trong ba chỉ huy cao cấp trong Chiến tranh Bảy năm (1592-1598) chống lại các triều đại Hàn Quốc của Triều Tiên. Together with Konishi Yukinaga , he captured Seoul, Busan, and many other crucial cities. Cùng với Konishi Yukinaga, ông bị bắt Seoul, Busan, và nhiều thành phố khác rất quan trọng. Kiyomasa là một kiến trúc sư xuất sắc của lâu đài và fortification. Imjin trong chiến tranh, ông đã xây dựng một lâu đài phong cách Nhật Bản tại Hàn Quốc để bảo vệ tốt hơn các vùng đất chinh phục. Ulsan lâu đài là một trong những pháo đài rằng Kiyomasa xây dựng, và nó đã chứng tỏ giá trị của nó khi Hàn Quốc-Trung Quốc đã tấn công các lực lượng liên minh với lực lượng vượt trội đến nay, nhưng cũng chỉ ra-số Nhật Bản bảo vệ thành công lâu đài cho đến khi quân tiếp viện Nhật Bản đã đến, mà buộc Trung - Tiếng Hàn Quốc đồng minh phải rút lui.

Vua Hàn Seonjo bị bỏ rơi ở Seoul sợ Kiyomasa. Kiyomasa hoàng tử Hàn Quốc đã tổ chức hai người đã bỏ hoang như là con tin và sử dụng chúng để lực lượng thấp thứ hạng của Hàn Quốc đầu hàng [2] [3] [ 4 ] Ông đã giết chết một con hổ trong khi săn bắn ở bán đảo Triều Tiên, và trình bày cho Hideyoshi các lông [4.] Đấu tranh nổi tiếng nhất của Kiyomasa là Cuộc vây hãm Ulsan (蔚山城の戦い) vào ngày 22 tháng 12 1593. Kiyomasa mạnh dạn thành công trong cuộc đấu tranh quốc phòng của Trung Quốc nói chung mặc dù Hào Dương (杨镐) bao quanh Ulsan với 60.000 lực lượng quân sự. [Sửa] Ông bảo vệ thường xuyên từ các cuộc tấn công của quân đội Trung Quốc với Ulsan cho đến ngày 23 Tháng Mười Một năm 1598. Tuy nhiên, chiến đấu dũng cảm của ông đã không được báo cáo cho Hideyoshi bởi đối thủ của ông trông nom của Ishida Mitsunari. [ 5 ] Sau cái chết của Hideyoshi, ông liên kết với những Ishida Mitsunari, và cách tiếp cận Tokugawa Ieyasu [5.]

William Scott Wilson Kato Kiyomasa mô tả như sau: "Ông là một người đàn ông quân sự đầu tiên và cuối cùng, thậm chí cả outlawing ngâm thơ của thơ ca, đưa võ thuật trên hết. Giới luật của ông hiển thị các đơn nghi và thái độ của Spartan của người đàn ông, (họ) chứng minh nhấn mạnh rằng nhiệm vụ đầu tiên của chiến binh vào đầu thế kỷ 17 đã được đơn giản chỉ để "nắm thanh gươm và chết" đương đại tài khoản của Kato. miêu tả ông là awe-inspiring, nhưng vẫn không thân thiện, và một nhà lãnh đạo tự nhiên của nam giới. "

Sau đó cuộc sống
AMột thành viên cống hiến của Nichiren Shu Phật giáo, Kiyomasa khuyến khích việc xây dựng đền thờ Nichiren [6] Ông đã không thấy mắt-to-mắt với Ishida Mitsunari., Và Hideyoshi nhớ lại ông đến Kyoto. Ông bắt đầu có xung đột với Konishi, những người cai trị các miền lân cận ở Higo, và là một Kitô giáo. [ 8 ] Kiyomasa đã được ghi nhận để trấn áp Kitô giáo [7] Ở trận Hondo, ông đã ra lệnh cho người đàn ông của mình để cắt mở bụng của tất cả các phụ nữ mang thai và Christian cắt đầu em bé của mình '.. [8]

Trong trận Sekigahara, Kiyomasa vẫn ở Kyushu, siding với quân đội phía đông của Tokugawa Ieyasu. Đối với lòng trung thành với nhà Tokugawa, Kiyomasa đã được khen thưởng với các vùng lãnh thổ cựu đối thủ của ông Konishi (những người đứng về phía Ishida), có khi thêm vào lãnh thổ hiện tại của mình, tăng Kumamoto miền khoảng 530.000 koku. [Sửa]

Trong những năm sau này của ông, Kiyomasa cũng cố làm như là một trung gian hòa giải cho mối quan hệ ngày càng phức tạp giữa Ieyasu và Toyotomi Hideyori. Năm 1611, trên đường đi bằng đường biển đến Kumamoto sau khi một cuộc họp như vậy, ông ngã bệnh, và chết ngay sau khi đến Úc của ông. Ông được chôn cất tại Honmyō-ji đền ở Kumamoto, nhưng cũng có các ngôi mộ tại Yamagata và Tokyo. Kiyomasa cũng được gìn giữ trong một đền Shinto tại Kumamoto.

In 1910, Năm 1910, Kiyomasa đã được truy tặng thăng cấp bậc học cơ sở tòa án 3 (jusanmi従三位).

Theo hồ sơ của Hàn Quốc, Nhật Bản Các trước đã không kéo dài, tuy nhiên, cho Tổng Kato đã gặp trở nặng năm sau đó ở dạng tổng Kwon Yul của Quân đội Triều Tiên, Đô đốc Yi Sun-sin của Hải quân Hàn Quốc và Tư lệnh Li Rusong của Minh-Trung Quốc lực lượng cứu hộ. Ở trận tai hại của Haengju, Katō của đội quân 40.000 người hành quân ra khỏi Seoul để nắm bắt gần đó Haengju pháo đài, nơi một số lượng nhỏ các binh sĩ Hàn Quốc và dân quân đã được nắm giữ. Điều này biến thành một thiên tai như là lực lượng Nhật Bản đã đánh bại của một đội quân của Hàn Quốc 2.800 (trong đó có 800 dân quân). Thương vong đã lên trên 10.000 nam giới. (Theo hồ sơ của Nhật Bản, Kiyomasa đã được tham gia bởi Nabeshima Naoshige, và đi vào Seoul vào tháng Hai, 1593. Ông đã nghiên cứu đàm phán của Trung Quốc với Ukita Naoie vào thời gian này, mà corroborates kỷ lục của Hàn Quốc.) Này và nhiều người khác đánh bại kết hợp với việc phá vỡ các đường dây cung cấp từ Nhật Bản của Đô đốc Yi Sun-sin bị buộc phải rút lui của Kato từ Hàn Quốc.Trong những hành động Hàn Quốc, Konishi Yukinaga cũng đã chạy vào một chiến đấu ác liệt và đã cố gắng thương lượng một hiệp ước hòa bình với lực lượng của Trung Quốc và Hàn Quốc xung quanh anh ta. "Kato đã tức điên lên bởi những nỗ lực đầu hàng, và khi trở về Nhật Bản ông đã tàn phá miền lân cận của gia đình Konishi tại trả thù."


SW3 chưa chơi hết nên chưa biết nhiều :|

Xin hỏi bạn mouse, cái bài ở trên bạn đầu tư chỗ nào thế? Công bạn ctrl c + ctrl v + click chuột hả?
Đối với tôi, thể loại bài như thế chả khác nào một đống rác, vì thế phiền bạn đừng bao giờ vất nó vào box tôi quản lí...nhắc nhở rồi nhé!

Chấm dứt war vì vấn đề này tại đây!
 
Nếu Hee , Kid , le làm thì cứ cố gắng làm là được , đừng vì tự ti kiểu " chưa đụng vào SW3 nên không dám làm".
Đúng , chúng ta chưa được đụng vào SW3 vì chúng ta quá nghèo , nhưng điều đó không ngăn cảm được sự đam mê , đúng không ?
=> cứ viết cứ làm , sai thì sửa + đóng góp dần , miễn sao là mình có "tâm" là được !Ok
Thì em cũng đang theo chiều hướng đấy mà chơi đây =)). Nhưng có ai theo ko?

Đang Edit bài :;)

Khối lượng bài đã viết nhưng nhưng lo là số người Edit cập nhật thông tin các bản sắp tới thì ko nhiều cho lắm...
 
mình cũng thừa nhận là mình làm ko ổn lần đầu làm mà, các bạn góp ý mình sẵn sàng tiếp nhận và sửa bạn xem lại kid góp ý mình chấp nhận sửa và đang trong quá trình làm còn bạn xem lão John xem phán 1 câu rất ất ơ thì góp ý kiểu gì thế :| nguyên nhân sâu xa ko phải ở cái topic này đâu. Còn về Kiyomasa thì mình sẽ sửa sao cho giống vời bài Kuroda Kanbei của kid

Sếp đã có lời. Kết thúc. :)

Chỉ xin có vài lời cuối với cậu mouse: người hiền lành ôn hòa thì 'góp ý', còn tôi ko thích hiền lành với cậu, nên tôi thích 'góp ý' bằng cách bật thẳng vào mặt cậu hơn.
 
SW3 đã ra lâu rồi, nhưng bên VN chúng ta mấy ai có điều kiện chơi nào ... Thôi thì mình nghĩ như vậy, chúng ta cứ update hình mới cho bài việt trước đi còn bên nội dung phần mới để sau ... tìm thông tin rồi post lên.

Còn về DW:SF2, thấy có rất nhiều nhân vật mới kìa, sao ko ai làm. Chiếu đây xin đăng ký trước: Hạng Vũ và Ngu cơ nha. Đừng có chen lấn vơi tui đó :).
 
Thú thật với mọi người , le không biết phải sắp xếp thông tin như thế nào nên xin phép mượn nguồn của wiki làm gốc sau đó bổ sung thêm chút ít kiến thức bản thân thôi vậy , mong mọi người thông cảm ^ ^ ! .


Kato Kiyomasa


I.Tiểu sử

Kato Kiyomasa có lẽ là mẫu tướng samurai le thích nhất , ông có 1 xuất thân không cao sang vì sinh ra trong một gia đình thợ rèn . Gia cảnh không tốt đẹp , cha mất sớm , ông phải gánh vác trách nhiệm nuôi ăn cho gia đình . Dù cách biệt nhau về tuổi tác , nhưng ông lại có 1 tình bạn khá tốt với Hideyoshi .

Năm 14 tuổi , ông không đủ sức gánh vác công việc gia đình , nợ nần chồng chất , Kiyomasa quyết định ra chiến trường để tìm kiếm con đường công danh . Có lẽ đây là canh bạc lớn nhất đời ông , bởi lúc này chiến tranh đang diễn ra vô cùng quyết liệt , những samurai xuất thân như ông thường chết trước khi kịp tìm thấy công danh .

Ông có thể là 1 tài năng võ thuật hiếm thấy , nhưng cái mà ông may mắn nhất lại là việc ông làm bạn với Hideyoshi . Ban đầu khi gia nhập lực lượng của Hideyoshi , ông nhận được mức lương 170 koku . Sau đó ông là một trong những người mang tới chiến thắng vang dội cho Hideyoshi tại trận đánh Shizugatake nổi tiếng và được phong làm " Thất thương Shizugatake " .

Kato Kiyomasa tham gia rất nhiều trận đánh nổi tiếng như trận đánh với tộc Shimazu ở Kyushu .

Sendaigawa , là trận đánh cuối cùng tại Kyushu của Hideyoshi . Tại đậy dưới sự chỉ huy của Tadamoto Niiro , quân Shimazu với vỏn vẹn 5000 quân đã tạo nên 1 cơn cuồng phong với quân Hideyoshi . Trận đánh diễn ra vô cùng ác liệt , Kato Kiyomasa dẫn đầu tốp lính của mình , đánh chặn quân Niiro . Cả vùng đất Snedaigawa ngập máu , mạng đổi mạng , những chiến sĩ Shimazu trước khi chết đều chọn cách tự sát , đâm xuyên kiêm qua bụng mình . Cuộc chiến cuối cùng là trận đấu giữa Niiro và Kiyomasa , xung quanh 2 bên chỉ vỏn vẹn vài trăm người , dù quân lực mà Kiyomasa mang đi đủ sức bóp nát 5000 người của Niiro . 2 vị chủ tướng lao vào 1 cuộc đấu không khoan nhượng , để rồi Niiro chấp nhận cúi đầu trước sự dũng mãnh của Kiyomasa . Tuy thắng nhưng Kiyomasa không hề giết Niiro , không để Niiro tự sát , mà đưa ra yêu cầu , phải sống . Khi Hideyoshi hỏi ông , tại sao lại tha cho cho 1 kẻ thất bại ? Biết Hideyoshi che dấu sự hãi hùng và khâm phục của mình với Niiro và lo sợ sẽ bị Niiro trả thù , Kiyomasa lên tiếng trả lời :" Niiro rất mạnh , nhưng ngày nào Kiyomasa tôi còn sống thì ngày đó Niiro không dám bước chân khỏi Kyushu , trừ khi được cho phép ! " . Hài lòng với câu trả lời , Hideyoshi ban cho ông vùng đất Higo với số hoa lợi là 250,000 Koku , dồng thời vinh danh Niiro vì sự dũng cảm của ông .

Tuy nhiên , thời gian gần đó xãy ra sự việc những người theo đạo Thiên Chúa bị hành hình và tra tấn 1 cách dã man tại Higo , sự việc có lẽ sẽ bớt rắc rối hơn nếu Yukinaga Konishi , lãnh chúa vùng Higo ( Higo bị chia làm 2 cho Konishi và Kiyomasa ) không phải là theo đạo Thiên Chúa . Konishi và Kiyomasa xảy ra khá nhiều xích mích , vùng Higo vốn đã căng thẳng lại càng thêm căng thẳng hơn . Ngay khi ấy , Hideyoshi lại gửi thư yêu cầu cả 2 người chuẩn bị lực lượng tấn công quân Hàn Quốc đang nhăm nhe xâm lược .

Tạm thời " đình chiến " , cả 2 người tập hợp lực lượng của mình chia lực lượng làm 2 cánh tiến đánh Hàn Quốc . Trước sự tấn công dồn dập của Nhật Bản ,quân Hàn Quốc bị đánh gục 1 cách nhanh chóng . Nhưng tại đây cả 2 lại xảy ra 1 cuộc cãi vã lớn . Kiyomasa chủ trương đánh đến tận cùng Hàn Quốc , rồi chớp thời cơ đánh sang tận Trung Quốc ( Trung Quốc nhận lời cứu viện ) , nhưng Konishi thì khác . Ông chủ trương hòa bình với Hàn Quốc , tránh gây chiến với Trung Hoa , vì theo ông , Trung Hoa là 1 nên văn minh lớn , gây chiến là việc quá đỗi nguy hiểm . Tuy nhiên , Hideyoshi lại nghe theo lời Kiyomasa , yêu cầu cả 2 tiếp tục chiếm đánh , khuất phục hoàn toàn Hàn Quốc .

Đúng như Konishi dự đoán , lực lượng của Trung Quốc quá mạnh ( chính xác mà nói thì quân lực Nhật Bản thua sút ) , trận đánh chiếm Puyonyang không được như ý bởi quân du kích Hàn đã quấy nhiễu đoàn thuyền lương của ông . KHông còn lựa chọn Konishi buộc phải đánh cầm chừng chờ Kiyomasa .

Lực lượng của Kiyomasa nhờ dày dặn kinh nghiệm đã dễ dàng đánh chiếm nhiều vùng đất Hàn Quốc . Lòng kiêu hãnh của Kiyomasa bị tổn hại vô cùng lớn khi trận đánh trực tiếp giữa Kiyomasa và liên quân Hàn - Trung xảy ra , quân Kiyomasa bị đánh tan nát , phải rút lui để củng cố lực lượng .

Linh cảm mình đã đi 1 nước cờ sai , Hideyoshi lập tức thu xếp 1 cuộc " ngưng bắn " nhỏ với liên minh Hàn-Trung . Yêu cầu Kiyomasa hợp nhất lực lượng với Konishi chuẩn bị chiếm vùng phía tây Hàn Quốc .

Sau khi sát nhập 2 đội quân , Kiyomasa đã quyết định tập trung lực lượng , sẵn sàng tấn công quân Hàn tại Chinju , 1 thành trì ở Tây Hàn . Thành trì này được trang bị 1 đội quân khá tinh nhuệ , với các công sự kiên cố , chắc chắn , nên Kiyomasa rất cẩn trọng trong quá trình chuẩn bị tấn công . Sau khi thả 2 Hoàng tử Hàn Quốc( theo hiệp định ngưng chiến đôi bên đã đưa ra ) , ông hạ lệnh tấn công Chinju ,tuy đánh thắng nhưng lực lượng của Kiyomasa bị tổn thất không ít . Với khí thế hừng hực , ông và Konishi quyết định tấn công trở lại miền bắc sau khi nhận lệnh từ Hideyoshi . Miền Bắc bình định xong , Konishi và Kiyomasa lập tức hạ lệnh tấn công Ulsan , thành trì kiên cố nhất trong mọi thành trì của Hàn Quốc . Mở đầu là 1 loạt thắng lợi ở các vùng đất quanh thành Ulsan , quân Nhật đánh bật quân đội liên minh Hàn - Trung ra khỏi các công sự quanh thành . Tuy nhiên họ mắc 1 sai lầm là không thừa thế truy kích mà lại chuẩn bị lực lượng tấn công thành Ulsan ngay . Cuối cùng thành Ulsan không công phá được mà liên quân Hàn- TRung lại được tăng viện , quay trở lại vây hãm họ . Kiyomasa rơi vào vòng khổ chiến , cuối cùng Hideyoshi quyết định hạ lệnh rút lui . Chiến tranh Hàn Nhật đến hồi kết .

Sau khi Hideyoshi chết , cuộc nội chiến giữa Ishida và Tokugawa nổ ra . Ý thức được tài năng của Kiyomasa cả 2 đều cùng lúc đưa ra lời đề nghị mời ông ra giúp đỡ .Tuy nhiên Kiyomasa rất ghét 2 nhân vật trong hội đồng miền Tây .
1. Mitsunari Ishida , cần nói thêm là trong quá trình xâm lược Nhật Bản Mitsunari là người rất ủng hộ quan điểm hòa hoãn của Konishi và liên tục tác động đến Hideyoshi ( gọi dân dã là "bơm đểu" =))) ,khiến ông có 1 số quyết định không có lợi cho Kiyomasa .

2.Vâng , không cần kể cúng ta cũng đoán ra , Konishi Yukinaga 1 trong 2 đại tướng thống lĩnh trong cuộc chiến Hàn - Nhật .

Khi 2 thế lực Đông , Tây bắt đầu những trận đánh đầu tiên cũng là lúc Kiyomasa nhận lệnh tập hợp lực lượng mở chiến dịch bình định Kyushu , nơi tập trung khá nhiều chư hầu và đồng minh của Ishida.Quân Kiyomasa thắng như chẻ tre , nghiền nát từng thành trì của vùng Kyusu . Khi lực lượng Shimazu và Kiyomasa chuẩn bị chạm trán thì cũng là lúc ông nhận được lệnh từ Ieyasu , yêu cầu dừng ngay trận đánh đó lại . Thấy Kiyomasa tỏ ra bực tức , Ieyasu đã cho phép ông cai quản cả vùng đất Higo với hoa lợi là 500000 koku 1 con số khiến nhiều chư hầu ghen tị .

Kiyomasa qua đời năm 1611 . Nhiều người cho rằng Ieyasu đã lén ám sát ông bởi lo sợ Kiyomasa sẽ ủng hộ phe Hideyori Toyotomi . Điều này không phải không có cơ sở . Một là Kiyomasa là bạn chí cốt của Hideyoshi , thứ nữa ông nhiều lần bênh vực ra mặt Hideyori trước hội đồng Ieyasu . Thế lực của Kiyomasa không hề nhỏ,nếu không muốn nói là quá mạnh , điều này đặt ra cho ta 1 câu hỏi : Nếu Kiyomasa theo phe Hideyori TOytomi thì lịch sử Nhật Bản sẽ rẽ theo hướng nào ? Ieyasu vẫn thành công hay Hideyori vươn lên trở thành 1 Shogun hùng mạnh với đội ngũ nhân lực mạnh mẽ , đầy bản lĩnh , nhưng cũng có thể Kiyomasa nổi dã tâm tiêu diệt luôn nhà Toytomi tước đoạt ngôi vị Shogun . Giả thiết vẫn chỉ là giả thiết , nhưng những gì Kiyomasa đã làm được cũng phải khiến chúng ta suy ngẫm phải không ::) ?
 
Chỉnh sửa cuối:
Kiyomasa Katō
Kiyomasa_Kato_by_deadshotomega.jpg

I. Tiểu sử:
-Kiyomasa Katō(sinh 25/7/1562 - mất 2/8/1661) ông là 1 daimyo của Nhật Bản của kì Azuchi-Momoyama và thời kì Edo
-Kiyomasa Katō được sinh ra ở tỉnh Owari để Katō Kiyotada.Kiyotada chết trong khi con trai của ông (sau đó được gọi là Toranosuke) vẫn còn trẻ. Ngay sau đó, Toranosuke bắt đầu hoạt động với Hideyoshi, và vào năm 1576, ở tuổi 14. Ông đã chiến đấu trong quân đội của Hideyoshi trong trận Yamazaki, và sau đó, ở trận Shizugatake. Do để tiến hành phân biệt của mình trong trận chiến đó, ông trở thành được biết đến như một trong Bảy ngọn giáo Shizugatake
-Năm 1592, ông tham gia vào cuộc xâm lược của Hàn Quốc, Kiyomasa là một kiến trúc sư xuất sắc của lâu đài và fortification. Imjin trong chiến tranh, ông đã xây dựng một lâu đài phong cách Nhật Bản tại Hàn Quốc để bảo vệ tốt hơn các vùng đất chinh phục
-Cuộc chiến nổi tiếng nhất của Kiyomasa là Cuộc vây hãm Ulsan vào ngày 22/12/1593, Ông bảo vệ thường xuyên từ các cuộc tấn công của quân đội Trung Quốc với Ulsan cho đến ngày 23 Tháng Mười Một năm 1598
-Sau cái chết của Hideyoshi, ông liên kết với những Ishida Mitsunari và tiếp cận Tokugawa Ieyasu
-Năm 1611, trên đường đi bằng đường biển đến Kumamoto sau khi một cuộc họp như vậy, ông ngã bệnh, và chết. Ông được chôn cất tại Honmyō-ji đền ở Kumamoto, nhưng cũng có các ngôi mộ tại Yamagata và Tokyo. Kiyomasa cũng được gìn giữ trong một đền Shinto tại Kumamoto. Năm 1910, Kiyomasa đã được truy tặng thăng cấp bậc học cơ sở tòa án 3
-Kiyomasa là một chiến binh dũng mãnh nhưng tàn ác, chỉ yêu thích chiến trận và chém giết-phản ánh qua việc tiêu khiển bằng trò cầm thương săn hổ khi ở Triều Tiên! Cũng vì vậy mà Kato Kiyomasa thường được gọi bằng biệt danh: Kishokan hay “Tướng Quân Quỷ Dữ'

II. Trong Game
*Ngoại hình:
12-1.png

Kiyomasa Katō được giới thiệu là một nhân vật chơi được trong SW3.Chiều cao của ông trong SW3 là 1m86, ông sở hữu bộ tóc xám bạc. Ông mặc chiếc áo màu xám hở vai, chiếc quần màu vàng và giữa phần đai lưng có 1 miếng da hổ. Ngọn giáo trên tay ông có đường cong như lưỡi hái của tử thần có thể càn quét bất kì địch thủ nào trên đường
*Tính cách:
Kiyomasa là người nóng tính và ông là người rất ngưỡng mộ và quyết liệt là trung thành với Hideyoshi và Nene.Ông là Adamant về niềm tin của mình và sẽ không cúi xuống cho người khác
*Quan hệ:
SW seri:
chủ nhân: Hideyoshi và Nene
bạn bè: Masanori và Mitsunari trong Samurai Warriors 3
kẻ thù: Ishida Mitsunari
*Các game khác:
kessen:
Kiyomasa-kessen.jpg


Samurai Warrior seri
200px-Kiyomasa-sw3-art.jpg

SW2: Kiyomasa là luôn luôn nhìn thấy cùng với Masanori Fukushima.Trong chế độ Kojiro câu chuyện, ông là một trong những người đàn ông dẫn chống Ieyasu minh ở Kyoto và giúp Hideyori thoát. Ông kêu gọi chúa tể của mình để quan sát ý định thấp hèn của Ieyasu cho các gia đình Toyotomi.
SW3: Kiyomasa Katō được giới thiệu là một nhân vật chơi được trong SW3. Kiyomasa là bạn bè với cả hai Masanori và Mitsunari trong Samurai Warriors 3. Ông tham gia chiến đấu ở mặt trước và Shizugatake Komaki-Nagakute với hai người bạn của mình, mong muốn bảo vệ Hideyoshi. Họ chinh phục gia đình Shimazu ở Kyushu. Tin tưởng rằng không thể bảo lãnh được gia đình Toyotomi tương lai bằng cách chống daimyo, Kiyomasa và Masanori để lại Mitsunari tham gia Ieyasu.Một Ieyasu chết cảnh báo rằng điều này sẽ không kết thúc sự hỗn loạn, nhưng các thanh thiếu niên không chăm sóc kể từ khi ông sẵn sàng mend và xây dựng lại nhà của ông. Không có vấn đề gì sai lầm nhà của ông hiện đang gặp trở ngại với, Kiyomasa là hài lòng để xem Toyotomis vẫn còn đứng.

Vũ khí
Kiyomasa.png
 
Chỉnh sửa cuối:
-Kiyomasa Katō(sinh 25/7/1562 - mất 2/8/1661) ông là 1 daimyo của Nhật Bản của kì Azuchi-Momoyama và thời kì Edo
-Kiyomasa Katō được sinh ra ở tỉnh Owari để Katō Kiyotada.Kiyotada chết trong khi con trai của ông (sau đó được gọi là Toranosuke) vẫn còn trẻ. Ngay sau đó, Toranosuke bắt đầu hoạt động với Hideyoshi, và vào năm 1576, ở tuổi 14. Ông đã chiến đấu trong quân đội của Hideyoshi trong trận Yamazaki, và sau đó, ở trận Shizugatake. Do để tiến hành phân biệt của mình trong trận chiến đó, ông trở thành được biết đến như một trong Bảy ngọn giáo Shizugatake
-Năm 1592, ông tham gia vào cuộc xâm lược của Hàn Quốc, Kiyomasa là một kiến trúc sư xuất sắc của lâu đài và fortification. Imjin trong chiến tranh, ông đã xây dựng một lâu đài phong cách Nhật Bản tại Hàn Quốc để bảo vệ tốt hơn các vùng đất chinh phục
-Cuộc chiến nổi tiếng nhất của Kiyomasa là Cuộc vây hãm Ulsan vào ngày 22/12/1593, Ông bảo vệ thường xuyên từ các cuộc tấn công của quân đội Trung Quốc với Ulsan cho đến ngày 23 Tháng Mười Một năm 1598
-Sau cái chết của Hideyoshi, ông liên kết với những Ishida Mitsunari và tiếp cận Tokugawa Ieyasu
-Năm 1611, trên đường đi bằng đường biển đến Kumamoto sau khi một cuộc họp như vậy, ông ngã bệnh, và chết. Ông được chôn cất tại Honmyō-ji đền ở Kumamoto, nhưng cũng có các ngôi mộ tại Yamagata và Tokyo. Kiyomasa cũng được gìn giữ trong một đền Shinto tại Kumamoto. Năm 1910, Kiyomasa đã được truy tặng thăng cấp bậc học cơ sở tòa án 3
-Kiyomasa là một chiến binh dũng mãnh nhưng tàn ác, chỉ yêu thích chiến trận và chém giết-phản ánh qua việc tiêu khiển bằng trò cầm thương săn hổ khi ở Triều Tiên! Cũng vì vậy mà Kato Kiyomasa thường được gọi bằng biệt danh: Kishokan hay “Tướng Quân Quỷ Dữ'

SW2: Kiyomasa là luôn luôn nhìn thấy cùng với Masanori Fukushima.Trong chế độ Kojiro câu chuyện, ông là một trong những người đàn ông dẫn chống Ieyasu minh ở Kyoto và giúp Hideyori thoát. Ông kêu gọi chúa tể của mình để quan sát ý định thấp hèn của Ieyasu cho các gia đình Toyotomi.
SW3: Kiyomasa Katō được giới thiệu là một nhân vật chơi được trong SW3. Kiyomasa là bạn bè với cả hai Masanori và Mitsunari trong Samurai Warriors 3. Ông tham gia chiến đấu ở mặt trước và Shizugatake Komaki-Nagakute với hai người bạn của mình, mong muốn bảo vệ Hideyoshi. Họ chinh phục gia đình Shimazu ở Kyushu. Tin tưởng rằng không thể bảo lãnh được gia đình Toyotomi tương lai bằng cách chống daimyo, Kiyomasa và Masanori để lại Mitsunari tham gia Ieyasu.Một Ieyasu chết cảnh báo rằng điều này sẽ không kết thúc sự hỗn loạn, nhưng các thanh thiếu niên không chăm sóc kể từ khi ông sẵn sàng mend và xây dựng lại nhà của ông. Không có vấn đề gì sai lầm nhà của ông hiện đang gặp trở ngại với, Kiyomasa là hài lòng để xem Toyotomis vẫn còn đứng.

Thiệt mình chả hiểu bạn mouse có biết 2 chữ "ngữ pháp" là gì không? Bạn có bao giờ nghe một câu nói:"nhiệt tình + thiếu hiểu biết = sự phá hoại" không?

Tôi nhắc lại: thôi cái trò copy i xì từ GG translate đi nhé, một lần nữa là cái nick có gạch đỏ đấy!
 
le tiếp tục bài của mình nhé, gặp khó khăn gì cứ nói với kid.

Mong là mọi người Edit bài bên SW cho đầy đủ để cập nhật kịp thông tin :-"
 
Chỉnh sửa cuối:
Hee đã hoàn thành xong phần chữ của Motonari Mori, đọc lịch sử thì thấy chẳng liên quan gì trong game và khá là ngắn củn cởn @-). Cho nên phần game sẽ cố tình viết dài ra 1 chút. Mai update ^^!
 
Chỉnh sửa cuối:
Hee đã hoàn thành xong phần chữ của Motonari Mori, đọc lịch sử thì thấy chẳng liên quan gì trong game và khá là ngắn củn cởn . Cho nên phần game sẽ cố tình viết dài ra 1 chút. Mai update ^^!
Tuyệt :;)..

Định làm thêm 1 bài nhưng đang nhắm cái giải trong lớp là không vi phạm lỗi nào trong tuần = 50k! Vì vậy không dám thức đêm làm.. Chắc phải đợi đến cuối tuần vậy..
Nếu được thì đăng ký bài Muneshige..
 
cho mình có 1 ý kiến nho nhỏ
có làm tiểu sử các char mới trong bản SF2 ko vậy mọi người (hình như ko thấy nhăc đến, đang chú ý bên SW 3 :D )
mình cũng muốn viết 1 bài, nhưng mà ngặt nỗi đang dính 2 môn chưa thi>> tạm thời chưa có thời gian.
còn 1 điều nữa là mình nghĩ có thể sắp xếp các đã làm theo thứ tự abc (hay gọi là an fa bê j j đó ;)) )cho dễ tìm :D
góp ý chân thành, tuyệt đối ko dám chê, công sức các bro bỏ đã bỏ ra là quá lớn lao, tuyệt :-*

ps: mình cũng như hee, chưa có điều kiện chơi, nên ko dám đứng ra nhận, lỡ viết ko hay thì ...~_~!
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top