Thảo luận lịch sử chiến tranh(không chính trị)All in one(đọc kĩ post 1)

Status
Không mở trả lời sau này.
Tưởng tượng chú spatan phóng lao 1 cái, con tê giác té ạch ngay sát chân, chú quay sang cười hềnh hệch, ai dè... BÙM =))

Trong đấy còn có cả "bom phân" nữa các bác ạ. Công nhận ông bà mình chơi dơ ớn =)) .

Nấu phân người đến sôi, đựng vào lọ nhỏ mỏng, dùng lá tre đút nút khiến sao đến khi ném thì lọ vỡ đặc sản tung, chạm vào thịt người thì bỏng đau đến chết.

:-&:-&:-&:-&

Móa tội nghiệp thằng nào đứng khuấy nồi đặc sản =))
 
cái này còn ghê hơn lửa Hi Lạp mấy lần ý chứ=))
 
Thằng nào dính cái này thì vừa chết vì bỏng mà cũng chết vì bẩn =))
 
ối giời ơi đem 1 anh sinh viên ra so với knight anh nào anh nấy như Arnold
Chả phải đâu. Đọc Ivanhoe, cái event 100 thằng knight chia nhau thành 2 đội choảng lấy fame, trong danh sách tử thương ngoài bị kiếm chặt giáo đâm có hai ba chú chết vì lý do: chết ngốt. Chứng tỏ bọn kia cũng chả hơn gì mình, đánh lâu cũng ngửa vì giáp nặng quá như thường.
 
Chả phải đâu. Đọc Ivanhoe, cái event 100 thằng knight chia nhau thành 2 đội choảng lấy fame, trong danh sách tử thương ngoài bị kiếm chặt giáo đâm có hai ba chú chết vì lý do: chết ngốt. Chứng tỏ bọn kia cũng chả hơn gì mình, đánh lâu cũng ngửa vì giáp nặng quá như thường.

không chỉ cười là do cậu ta so thời gian chịu đựng của sv so với hiệp sĩ thôi chứ còn knight thì cũng là người cả mà :))

p/s: trâu lửa :x
 
chưa chắc đã đỉnh đau,nó mà cho vài phát lao hay tên từ xa thì thành trâu lai nhím hết:))
 
chưa chắc đã đỉnh đau,nó mà cho vài phát lao hay tên từ xa thì thành trâu lai nhím hết:))

mặc 1 ít giáp cho nó là đc ấy mà ;))
 
Trâu nó nổ giáp văng ngược lại mấy anh hàng đầu quân mình. =))
 
Thả cỡ 6 con 1 lúc (coi như = quân số của voi đi) thì địch có 2 3 unit cung chưa chắc giết nổi hết trước khi nó tiếp cận, mà đã tiếp cận được rồi chết cũng vẫn còn cái đấu thuốc nổ.
 
giáp dày như đám knight mà còn bị longbow xuyên thủng huống hồ MC dùng composit bow còn mạnh hơn longbow,trâu chạy đã 0 nhanh bằng ngựa mặc vào để cho MC tập bắn hả:))
chưa kể mặc giáp đồ sộ thế để nổ bom thì hao tốn quá=((
tốt nhất là thế này,cho 1 đàn ngựa chạy trước để tạo bụi mù che trâu sau khi ngựa chay qua thì trâu bất ngờ ập vào tấn công thì chúng nó chẳng kịp trở tay:))
Thả cỡ 6 con 1 lúc (coi như = quân số của voi đi) thì địch có 2 3 unit cung chưa chắc giết nổi hết trước khi nó tiếp cận, mà đã tiếp cận được rồi chết cũng vẫn còn cái đấu thuốc nổ.
thế nghĩ 1 lớp giáp thì mất bao nhiêu mũi tên longbow hay composit bow để xuyên qua;))
 
Chời ơi đang nói về game mà ông làm như fin Xích Bích cho ngựa chạy tung bụi mù vậy. Dĩ nhiên gặp quân nào toàn kỵ thì ai ngu gì xài con này. Mí lị ban đầu khi chưa đốt lửa vào đít nó thì nó đâu có điên, đỡ lo húc phải quân mình, còn khi đốt lửa rồi thì thường nó chạy ra đằng trước vì sau đuôi có lửa mà, chỉ sợ có quân mình đứng trước thì dính thôi, bởi vậy phải cho đám này lên hàng đầu rồi mới đốt.
 
tui có nói cho quân mình lên hàng đầu đâu nhỉ,mà cái ý tưởng trâu lửa là của ai đấy;;)
 
con này kiêm luôn dụng cụ công thành nhỉ =))
 
chỉ cần dính 1 phát dại bác ở trên thành là quân mình tự hại quân ta:))
 
Đang đi giữa hàng , chuẩn bị cho xông lên . Quân địch nó bắn 1 phát tên lửa vào cái bình trên lừng là ==> thôi rồi lượm ơi :))
 
Cái bình đất nung tên lửa vào nếu đất dày, ko bể thì ko ăn thua gì, cháy ngòi nổ thì mới sợ. Với con này khi cần thì mới trưng dụng, rồi cột thuốc cột dao vào chứ đâu phải lúc nào cũng dắt tò tò theo. Vả lại thời đó đại bác còn rất hiếm.
 
tùy tình hình mà dùng, như phá trại địch chẳng hạn chứ ai bảm mass trâu đâu =))
 
Chả phải đâu. Đọc Ivanhoe, cái event 100 thằng knight chia nhau thành 2 đội choảng lấy fame, trong danh sách tử thương ngoài bị kiếm chặt giáo đâm có hai ba chú chết vì lý do: chết ngốt. Chứng tỏ bọn kia cũng chả hơn gì mình, đánh lâu cũng ngửa vì giáp nặng quá như thường.

anh ơi 2% đáng là bao hả anh
có khi 2, 3 thằng đó là bọn tưởng ngon ăn chả tập tành gì lao vào thi luôn;))
 
Xem phim kingdom of heaven bọn knight hành quân trên sa mạc tội nghiệp ghê. Cuối cùng ko có nước, kiệt sức lê lết bị bọn Hồi làm thịt hết :-j . Công nhận thằng tướng ngu mà lì, đưa cả đạo quân vào chỗ chết.
 
Thả cỡ 6 con 1 lúc (coi như = quân số của voi đi) thì địch có 2 3 unit cung chưa chắc giết nổi hết trước khi nó tiếp cận, mà đã tiếp cận được rồi chết cũng vẫn còn cái đấu thuốc nổ.
trâu thì rẻ nen chắc tầm 20 chục con chứ 6 con thì ăn thua gì ( bọn này phải 2 Hp )
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top