Thảo luận lịch sử chiến tranh(không chính trị, đọc kĩ post 1)

Status
Không mở trả lời sau này.
300SPARTANS.jpg

http://www.youtube.com/watch?v=WRcM4NMEwVw
http://www.youtube.com/watch?v=DwNsXEQ68v4&NR=1

phim 300 spartan bản cũ:D
 
Phim spartan bản cũ..;;)

Cuốn đó cũng giống sách tui.Năm tui là năm cuối cùng sau đó tới thời Ana là học sách mới mà:|
 
các bác VN giỏi phịa lắm nên ai mà biết được em Lai ấy thiệt hay giả;)) mà đem xe tăng vào càn 1 cái làng mà không có lính yểm trợ để cho thằng nhóc leo lên nóc xe cứ như chơi ấy nhỉ:-o, đã thế ít nhất trên xe còn có súng máy mà chẳng lẽ 1 thằng chạy ầm ầm lên trước mà bắn còn không trúng
 
đúng là tính chân thật của câu chuyện cần phải đc xem lại :)) đem cho tụi con nít đọc thì tụi nó tin chứ người lớn thì ko đc đâu à nha =))
 
đúng là tính chân thật của câu chuyện cần phải đc xem lại :)) đem cho tụi con nít đọc thì tụi nó tin chứ người lớn thì ko đc đâu à nha =))

Khối người già đầu mà vẫn ngây thơ lắm cơ ;;) . Sẵn sàng tin những gì người ta nói. Giống như cái USB chỉ có chức năng nhập - lưu - xuất chứ ko có CPU để xử lý ;;) . Đất nước nhiều những người thế này có cái lợi là thể dễ dàng tiếp thu tư tưởng tuyên truyền của nhà nước (bất kể là... thật hay giả), nhưng cái hại là cũng dễ dàng tin những lời "xuyên tạc" (cũng chưa biết giả hay thật). Bây giờ ở đời Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều. Đành phải chịu tiếng ác mà nhìn đời với con mắt nghi ngờ vậy.
 
Rốt cuộc thì chuyện Lê Văn Tám là sao dzậy mấy bác;)).Cái vụ đó là xạo à;))
 
Cuốn đó cũng giống sách tui.Năm tui là năm cuối cùng sau đó tới thời Ana là học sách mới mà
liên quan gì ở đây:|...........................
 
Sách mới 0 có truyện đó chớ sao:|
 
nên nhớ ana học sách cải cách từ lớp 6 còn quyển đó là truyện đọc 4;))
mà thôi stop cãi nhau kẻo lạc đề xa quá rồi:|
 
Rốt cuộc thì chuyện Lê Văn Tám là sao dzậy mấy bác;)).Cái vụ đó là xạo à;))

Lê Văn Tám là nhân vật hư cấu phục vụ cho mục đích tuyên truyền. Nhưng vì "một lời nói dối nếu được lặp lại đủ nhiều cũng sẽ trở thành sự thật" nên bây giờ rất nhiều người vẫn tin Lê Văn Tám là có thật.
 
cái này thì ko nhớ dc rồi, lâu quá mình quên :|
nhưng chuyện liều đánh bom thì ko lạ, cảm tử quân ôm ba càng bảo vệ HN, rồi nhiều anh hùng lấy thân lấp lỗ châu mai hay chèn pháo cũng có

Cái vụ lấy thân chèn pháo được đính chính là lấy thân cứu pháo lâu rồi mà. Tưởng tưởng khẩu pháo cả tấn nó trượt dốc thì người bằng xương bằng thịt chèn nổi à, nó cán cho thành bánh tráng [-X.

Cái truyện cậu bé Lai nhét lựu đạn tui cũng nhớ, chỉ là không còn nhớ tên nhân vật thôi. Nhớ rõ chi tiết nó bảo 12 chiếc tank, cậu Lai ném trái lựu đạn xuống phía dưới của tank to nhất (!?) không được nên nhảy lên nhét vào. Mà ngoài chiến trường chả có ai dám làm tank chỉ huy nổi bật 8-}, chưa kể hình như trong chuyện diệt 5~6 tank bằng lựu đạn không =)).
 
thì nhét vào tổ lái nổ phát không chết cháy cũng thành khối thịt bằm nhưng nói chung cái này giống ăn theo của Cù Chính Lan quá, tên Lai với tên Lan nghe nó hao hao
đã thế chú Lai lại còn bạo gan hơn cả anh Lan kia;)) anh Lan chạy bọc rừng nhảy vào sườn xe nó không biết còn Lai thì xung phong trước mặt mà né đạn cứ như siêu nhơn;))
 
truyện tuyên truyền thôi mà
còn chèn pháo là tui nói quen mồm rồi =))
chứ cũng biết là cứu pháo
 
Nhớ lại 1 câu nói ( không rõ của ai), từ thời mồ ma cái topic phim chiến tranh bên box TLC: không biết anh Tô lấy thân cứu pháo hay là vô ý bị pháo chẹt đây... :eyebrow:
 
Nhớ lại 1 câu nói ( không rõ của ai), từ thời mồ ma cái topic phim chiến tranh bên box TLC: không biết anh Cù lấy thân cứu pháo hay là vô ý bị pháo chẹt đây... :eyebrow:

Hình như... của tôi đấy ;;)
 
anh Cù cứu pháo hồi lào rứa :|
 
Thế này cho trực quan này: Đang vừa kéo vừa đấy pháo lên đồi thì nó trựot, phản xa thì có thể anh Tô đang đẩy bèn liều giữ lại (còn đa số bác khác thấy trượt thì lại phản xạ nhảy ra). Tức là bác Tô không cố ý mà là phản xạ níu kéo pháo yêu. :-*
Cái đó diễn ra nhanh lắm có khi chả kịp nghĩ mình làm gì! (khi chó dữ xồ vào cắn thì chạy hay đạp nó ra đây?!)
Về chủ đề total war nào . ;;)
 
sao 2 hôm nay mấy bác máu bàn tăng với pháo thế nhỉ;;)
 
chuẩn bị cho WWIII ấy mà;))
Thế này cho trực quan này: Đang vừa kéo vừa đấy pháo lên đồi thì nó trựot, phản xa thì có thể anh Tô đang đẩy bèn liều giữ lại (còn đa số bác khác thấy trượt thì lại phản xạ nhảy ra). Tức là bác Tô không cố ý mà là phản xạ níu kéo pháo yêu
nói thẳng ruột ngựa ra nhá, không phải mang ý phản động bôi bác nhưng tui thấy cái vụ chèn bánh pháo này giống như lúi húi chạy không kịp bị pháo nó đè vậy;))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top