Luxemburgism thực ra chỉ là cái tên hậu thế dùng để đặt cho hệ thống tư tưởng của bà, tôi nghĩ dùng cái tên này là thích hợp. Marx chủ yếu nghiên cứu về mảng KTCT còn Rosa nghiên cứu về CT-Tổ chức nên tôi nghĩ hai cái này đương nhiên phải khác nhau. Marx cũng chưa bao giờ vẽ ra cái XHCN hay chính quyền vô sản nó như thế nào nên tôi thấy lớp hậu sinh được phép phát triển những lý luận riêng của mình thay vào khoảng trống của Marx.Với tôi Marxism là một học thuyết KT, còn những học thuyết khác như Trotskyism lại là chính trị.
Lịch sử của Soviet vốn đã được viết lại theo lệnh của Stalin nên tôi ko thấy làm lạ khi ông đóng vai trò tiêu cực trong đó.Tôi chỉ biết phương Tây 100% đều công nhận vai trò của ông như là cánh tay phải của Lenin, là nhân tố quan trọng thứ 2 sau Lenin trong CM tháng 10 Nga.
Nếu bạn vu cho ông là phần tử xét lại, ko CM chỉ vì ông ta hay chống đối chính sách của Lenin thì quả thật tôi bó tay rồi. Lenin ko phải là thánh, Marx cũng vậy, ko phải bọn họ làm gì cũng đúng và người khác có quyền được phản đối. Tôi xin hỏi chính sách "CS thời chiến"của Lenin là đúng hay sai? Tôi chỉ biết nó là thất bại nặng nề cho Lenin. Việc Trotsky chống lại chính sách của Lenin chỉ chứng tỏ ông là người độc lập, có chính kiến riêng và có tài năng đủ để tranh luận với Lenin, ko như những kẻ a dua nịnh bợ bảo gì làm nấy hay loại chỉ biết thu vén cho quyền lực cá nhân của mình. Trotsky ít ra tôi thấy còn CM gấp vạn lần "bác Stalin" chứ đừng nói là so với bọn cơ hội xét lại.
Bác Thanh Hà nói Trotsky chỉ giỏi nói xạo là thành kiến rồi

n Nói xạo mà vẫn lãnh đạo được CM đến thành công, chiến thằng trong Nội Chiến Nga thì tôi cũng chỉ ước mình xạo được như ông ấy thôi :-* Trotsky ko có lý do gì để ám sát Lenin cả đơn giản bởi Lenin rất tín nhiệm Trotsky và coi ông là người kế nhiệm của mình. Chính Stalin mới phải ám sát Lenin vì quan hệ của 2 người rất xấu, Lenin đã nhiều lần kêu gọi đá đít Stalin khỏi Đảng nhưng đều bị lờ đi.Tôi đoán các bác toàn đọc sách của VN và Nga nên thôi các bác thích thì cứ làm "chaú ngoan bác Stalin" đi, tui đi làm phản động vậy