[Thảo Luận] Nhạc Việt Nam

Một người có giọng hát cao và kỹ thuật như Phan Đinh Tùng lại đi hát mấy bài thị trường nhảm nhỉ rẻ tiền.Đến giờ mình chẳng hiểu tại sao.
 
Gu nghe nhạc thì 0 ai bắt buộc dc. , có điều muốn não nó to ra 1 chút thì chịu khó nghe nhạc cổ điển hay nhạc nc' ngoài 1 chút , ít ra thấy 1 bài hay thì còn phải tìm xuất xứ , lyric , rồi trans ra tiếng việt

Nhạc Việt hiện h cứ thấy 1 bài nhạc hay hay thì y rằng 1 tg sau bài đó bị phát hiện ra là đạo ( hit xe đạp của Thùy chi là 1 ví dụ ) .......

Trời ơi, bạn ơi, làm răng mà viết được một câu như rứa hè.

Nói như bạn chắc đa phần người nghe nhạc não nhỏ mất.
 
Một người có giọng hát cao và kỹ thuật như Phan Đinh Tùng lại đi hát mấy bài thị trường nhảm nhỉ rẻ tiền.Đến giờ mình chẳng hiểu tại sao.

Vì ca hát cũng là một nghề... thì con người ta cũng cần kiếm sống nữa mà :(
 
Mình thì thích nhạc của Ngô Thụy Miên,nhạc Trịnh,các bài không tên của Vũ Thành An,đặc biệc là các bài cua Phạm Duy do Nguyễn Tất Nhiên phổ thơ(thà như giọt mưa,ngày xưa hoàng thị...),ngày nào cũng nghe nhưng vẫn không thấy nhàm.
 
Trời ơi, bạn ơi, làm răng mà viết được một câu như rứa hè.

Nói như bạn chắc đa phần người nghe nhạc não nhỏ mất.

Nhạc cổ điển dc. chứng minh là tốt cho não , tớ nói thế chứ có kêu ai não nhỏ đâu :D
 
"....Trời còn mây tím để lá mơ nhiều...."
Câu này thôi thì chắc các bạn đã đoán ra nhạc sĩ mình yêu thích và bài hát mình yêu thích rồi nhỉ?;;)
 
"....Trời còn mây tím để lá mơ nhiều...."
Câu này thôi thì chắc các bạn đã đoán ra nhạc sĩ mình yêu thích và bài hát mình yêu thích rồi nhỉ?;;)

"lá khóc trên mi cho môi ươm sầu ..." :)

Mình thì thích nhạc của Ngô Thụy Miên,nhạc Trịnh,các bài không tên của Vũ Thành An,đặc biệc là các bài cua Phạm Duy do Nguyễn Tất Nhiên phổ thơ(thà như giọt mưa,ngày xưa hoàng thị...),ngày nào cũng nghe nhưng vẫn không thấy nhàm.


giống 2 bạn, cũng là fan nhạc xưa, hay và lắng đọng, nhất là những chiều Sài Gòn mưa, 1 mình 1 góc cửa sổ, 1 ly cafe, nhạc ....
_______________
Một người có giọng hát cao và kỹ thuật như Phan Đinh Tùng lại đi hát mấy bài thị trường nhảm nhỉ rẻ tiền.Đến giờ mình chẳng hiểu tại sao.
đa phần là tự PDT sáng tác mà

mình thấy 2 năm trở lại ca sĩ VN hát nhạc tiền chiến, nhạc mùi (mà người ta đã từng và hay gọi là "sến" đó :) ) quá trới nhiều, thị hiếu con người thay đổi theo thời gian, và ca sĩ là những người của công chúng nên phải thay đổi để đáp ứng
 
Một người có giọng hát cao và kỹ thuật như Phan Đinh Tùng lại đi hát mấy bài thị trường nhảm nhỉ rẻ tiền.Đến giờ mình chẳng hiểu tại sao.
vì vốn giọng nó ko cao cũng chẳng kỹ thuật,đơn giản !
 
Nhạc cổ điển dc. chứng minh là tốt cho não , tớ nói thế chứ có kêu ai não nhỏ đâu :D

Không phải, cách nói của bạn như là bạn đang hiểu nhầm thế nào là nhạc cổ điển.

Và cũng ngẫu nhiên trong câu nói của bạn đang chê những người nghe nhạc Việt là teo não.
 
"

đa phần là tự PDT sáng tác mà

mình thấy 2 năm trở lại ca sĩ VN hát nhạc tiền chiến, nhạc mùi (mà người ta đã từng và hay gọi là "sến" đó :) ) quá trới nhiều, thị hiếu con người thay đổi theo thời gian, và ca sĩ là những người của công chúng nên phải thay đổi để đáp ứng

PĐT với đợt mỗi tháng 1 album phần lớn là hát nhạc của các nhạc sĩ khác ko.

Mà phải nói ko hiểu PĐT suy nghĩ sao mà lại tuyên bố sẽ ra mỗi tháng 1 album, rốt cuộc cũng ko thành công.
 
Mình search nát mấy cái 4rum âm nhạc mà không thấy bài này

Câu chuyện tình yêu (Historia De Un Amor )

Lời Việt:
Một vì sao long lanh cặp mắt nhìn về xa xôi
Một thuyền trăng nên thơ rực sáng nhẹ nhàng êm trôi
Và tình yêu kia đang hồng cánh hoa
Cùng đôi tim rung muôn nhịp thiết tha
Đẹp hơn muôn trăng sao và lời ca ...

Bạn nào có bài này mà đúng lời này cho mình xin nhé. Chân thành cảm ơn
 
Thi thoảng nghe lại Hè muộn với Mùa Thu Vàng; Cô Gái tới từ hôm qua cũng good ra phết đấy chứ. Lời lẽ nhẹ nhàng; giai điệu cũng được :)
 
Hôm trước đi kara0ke hát bài "Riêng một góc trời" tự dưng lại thấy thích mấy bài của Ngô Thụy Miên :D Mà giọng mình khá hợp với thể loại trầm ấm chậm rãi này :D
 
4b2c567a_19c9c7de_0.4532313_1_1.jpg


Ảnh có album rồi này, chủ đề chả liên quan vẹo gì với mấy bài trong album, nghe cũng đc.

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-album/Su-Menh-Sieu-Nhan.917908.html

List
1. Nụ Hôn Ấm Áp - Tống Gia Vỹ
2. Bản Đồ Tình Yêu - Tống Gia Vỹ
3. Hãy Để Anh Yêu Em - Tống Gia Vỹ
4. Mưa Mùa Hè - Tống Gia Vỹ
5. Vỡ Mộng - Tống Gia Vỹ
6. Nhớ Em - Tống Gia Vỹ
7. Giọt Lệ Hoa Hồng - Tống Gia Vỹ
8. Không Được Khóc - Tống Gia Vỹ
 
nhìn cái bìa mà... :-B
 
Back
Top