Vốn dĩ cũng k muốn nói, nhưng thôi hnay đành đóng vai ác 1 lần vậy. Mình cảm giác cái nối truyện này, cái dự án các cậu cho là "hoành tráng" này thật sự rất không ổn.
Tag của nó là nối truyện, tức là dạng game RR, dạng game đó tôn trọng nhất là sự bất ngờ do nhiều ng` viết đem lại. 1 khi đã kết thúc chg của mình, vậy việc tác giả làm là ngồi đợi xem ng` tiếp theo xử lý vấn đề đó ntn. Đằng này các cậu ai nấy cũng vào topic này quăng ra 1 đống dự định khủng bố của mình, nó làm mình nghĩ là các cậu muốn nói "thế đó, dự định của tôi là thế đó, đừng đụng gì vào cả". Vậy còn gọi là nối truyện sao??? Cái thế giới này đúng là nó hoành tráng thật, nhưng vì thế ai nấy cũng chăm chăm vào dự định của mình, chả có miếng tương tác nào. Đến nỗi kong phải thông báo là có 1 cái big event ở 1 chỗ không hề liên quan gì tới mạch truyện đang diễn ra mới miễn cưỡng tập trung đc mọi ng` lại, cái này mình k có ý trách cứ, nhưng cái thế giới quá lớn này thì việc tương tác rất khó. Mình cũng có ý muốn cho nv của mình tg tác với các cậu 1 chút (raydric đụng độ rehan, sứ giả tới himolu, yuuka xuất hiện cùng ragin, con tàu bí mật đến liên minh thonos) nhưng có vẻ chẳng có hiệu quả gì. Raydric chưa kịp vung kiếm thì đã có 1 ông nôi Byron nhảy ra can thiệp, rồi sau đó xuất hiện 1 cô pháp sư siêu khủng khiếp đốt cháy nguyên cái hoàng cung 1 quốc gia. Đó là sơ bộ những gì mình nghĩ là k ổn, h đi vao chi tiết 1 chút.
Đầu tiên là for, nv cũng như 2 đất nước của cậu quá imba, 1 nước nghèo đói quy tụ 1 đám nhân tài, rồi còn hội kín tùm lum, sau đó lại xuất hiện 1 đám còn kinh khủng hơn bên cạnh, đi dạo vòng vòng cả quốc gia chả gặp miếng trở ngại gì. Nói thật, mình mà là noenma thì cho tứ thánh vương đi ám sát Vil với các tướng lĩnh cho rồi, chắc chẳng ai đỡ nổi đâu. Warren là 1 orc, vốn dĩ mạnh về sức mạnh thân thể là dĩ nhiên, bây giờ lại lòi ra 1 cây kích có khả năng công kích tội lỗi, mà thứ này với mình thì liệt vào dạng công kích mang tính linh hồn, 1 trong những loại hình tấn công imba nhất, còn hơn cả công kích vật lý, và gallahad chẳng hề hấn gì -> gallahad imba hơn cả mấy ông tướng quân vốn dĩ đã imba kia. Thế rồi xuất hiện Emma 1 chiêu đánh bại luôn gallahad rồi thiêu trụi cái hoffnung mà mấy ng` còn lại chỉ có thể ngó -> Emma lại thuộc hàng siêu imba. Rồi trước sự phá hoại kinh khủng ấy mà mấy nv khác chẳng có miếng sợ hãi nào, Scarlet chỉ chăm chăm mớ đồ của mình, Bridgett tỉnh như rùi -> mấy ng` này còn khủng hơn, wtf is that, sau này liệu còn xuất hiện nv siêu cấp thần thánh nào nữa không??? Hơn nữa dù Kombeds và Noenma là do cậu tạo ra, nhưng ít ra trong nối truyện cậu cũng phải chấp nhận nó phải "khoả thân" trc ngòi bút của tác giả khác, đằng này toàn bộ sự kiện ở đây đều theo dự định của cậu, mình muốn chen vào cũng chả đc. Nhìn đi nhìn lại, nv của cậu là đông nhất, và nv nào cũng muốn làm ông nội ng` ta.
Tiếp theo là vụ đi sứ của Taskforce, thật sự mà nói tự cổ chí kim, từ film ảnh tới manga tới anime tới tiểu thuyết mình chưa thấy ông vua nào đi sứ nhảm nhí thế này. Đường đường là vua 1 nước, rời khỏi hoàng cung đc coi như 1 chuyện trọng đại rồi, đi sứ càng trọng đại hơn, cơ hồ xưa nay hiếm khi xuất hiện việc vua đích thân đi sứ, mỗi lần như vậy đều oanh động cả thế giới. Thế mà cuối cùng thì sao? William tới kombeds, k 1 ai ra đón tiếp hộ tống, k có yến tiệc tẩy trần, k có chào hỏi xã giao chính trị, phi lên ngựa chạy thẳng tới hoàng cung bàn chuyện ??? rồi còn về trong 1 ngày??? cái gì đây, sáng đi chiều về??? Cái này làm mình cảm thấy William vô cùng mất giá, k những thế Kombeds, 1 quốc gia mà còn k tiếp nổi khách tới nước mình chơi càng mất giá hơn. Thiết nghĩ viết về bối cảnh phong kiến trung cổ, mọi ng` chịu khó coi film hay tìm hiểu thông tin về các hoạt động của nó 1 chút.
Rồi bản thân mình đã chấp nhận làm phe ác trong truyện, thế mà bao nhiêu cái hoạt động bí mật của mình các nc khác nhìn cái là đoán ra ngay. Chỉ nhờ 1 đoàn thương buôn, quốc vương Himolu liền đoán ra chân tướng sự việc, k mảy may nghi ngờ ai khác, kết luận luôn là do Roland ám sát sứ giả, mình quả thật vô cùng bái phục, kiểu này Raydric cùng alex các thứ có lẽ nên về nước nghỉ hưu cho rồi, ở Kombeds chả làm đc trò trống quái gì cả.
Rồi ngay từ đầu đã thống nhất là k có 1 god nào điều khiển thế giới, thế mà h lại lòi đâu ra 1 thằng chaos bị phong ấn, cái gì đây? Rồi còn nhiều cái nữa rất ức chế mà nhất thời mình cũng k nhớ ra để mà nói.
Mình k biết for có ý gì khi bảo cái OF fail, riêng mình thì cảm thấy cái này mùi fail nó còn nặng hơn nữa.
well, vài lời kiềm nén đã lâu, hnay nói ra k phải mang hàm ý xỉ vả mà chỉ muốn các cậu tự coi lại, để giúp truyện đc hay hơn mà thôi, các cậu có ghét bỏ xa lánh mình cũng chịu.