Xin lỗi chứ như đã tôi nó rồi đó ... bạn dek có tư cách để đách giá người khác đâu, còn đi học mà kêu so tuổi ah ?! hài vãi lúa, chẳng lẽ thằng nào trên 4rum này cũng còn đi học và nhỏ tuổi hơn bạn nên ko so sánh đc ?
Tuổi tôm hay tí chắc đi so với tuổi của bạn thì hơp lí hơn đó, mấy thứ kiểu như chuyện của mình thì ko nói, ko đưa ra so sánh, đi lấy chuyện của thằng bạn mình đi nói thì thiệt buồn cười wa
Tôi chẳng khinh ai chịu khó làm việc kiếm đc tiền hay học tập chăm chỉ cả, tôi khinh mấy ng như bạn đó, biết sao ko ?! học thì dek lo học, tiền thì chưa kiếm đc toàn xè tay xin ba má rồi còn đua đòi này nọ, thà biết chưa kiếm đc tiền thì biết để dành mua còn đỡ, chứ cái kiểu thích ng ta làm ko cho xài đồ chùa thì thôi, đến đó là thấy đc cái suy nghĩ đến mức nào rồi

Tôi chẳng nói là kinh tế tôi lên, hay ba má tôi giàu, cái tôi nói là tôi xài đồng tiền tôi kiếm đc, còn việc khinh kinh tế thấp .... tôi có nói như thế ah? hay là tôi nói tôi khinh mấy thằng nhà nghèo ko biết chăm chỉ kiếm tiền hay học hành mà thích đú theo mấy đứa nhà giàu ?!
xác định lại di nhé vì mình nghĩ mắt bạn chưa bị đui và chắc học hành cũng tàm tạm ko đến nỗi ko đọc và hiểu đc lời mình nói.
Và nói về nông dân bán đất thì tôi thấy ng ta vẫn hơn cái thằng xài chùa, đua đòi giống bạn trẻ bây h đó, ít nhất tiền đó cũng của ng ta kiếm đc, thế nhé, thân.
Hỏi thiệt đầu óc chơi game nhiều quá hay do nhỏ tuổi thật nên ko biết câu đùa "tuổi tý tuổi tôm"

? Mà tôi nói rồi, tôi mà ko có tư cách đánh giá người khác thì cậu lấy tư cách gì? sao cứ trốn tránh cái câu này hoài vậy bạn trẻ

?
cậu nói thời đó ko mua được game xịn, tôi đưa dẫn chứng ra và đã nói rõ tôi toàn lên quán để chơi thì có gì phải cười nhạo, cậu bị bệnh àh hay có vấn đề đọc hiểu? Lúc đó cậu có mua game xịn ko hay xài chùa

?
Sao biết tôi ko học tập và làm việc

? Chém gió vừa phải thôi, càng nói càng lộ ra sự thiếu hiểu biết và tự tay bóp dai*. Đồng ý là tôi ko học tập chăm chỉ nên chỉ mới gần lấy được 3 cái bằng và 1 ít giải (chứ siêng học thì chắc khác rồi)

, đồng ý là tôi cũng có xin tiền cha mẹ để đóng tiền học (học phí tới hơn $20000/ năm nên tôi ko đủ sức kiếm), nhưng tiền tự kiếm được thì 1 tuần gần $500 (mấy tuần nghỉ thì thêm 1 hay 2 trăm nữa, cũng không tệ

) và cũng chẳng cần nhà chu cấp tiền ăn ở. Còn cậu thì sao

? Tôi khinh vào mặt cậu lại được chưa

? Thế cậu chưa xin tiền ba mẹ bao giờ àh

?
Đồng tiền cậu kiếm được hay ngửa tay xin tiền cha mẹ thì cũng chẳng ai biết, nhiều khi cậu chỉ là trẻ ranh mới cấp 2 cũng chẳng ai kiểm chứng được

, lên forum muốn chém gió gì chả được

(như tôi post dòng trên thì cậu cũng kiểm chứng được đâu, nhưng thích thì tôi cho cái cái bảng lương với học phí của tôi, còn cậu mà tôi nói show bằng chứng ra chắc ko có đâu nhỉ

).
Xác định lại nhé, mình nghĩ cậu chỉ được học chữ chứ ko được học lễ nên ko hiểu nhiều về đời đâu
Cậu tự tát vào mặt mình àh? cậu cũng từng nói cậu đã từng xài chùa thì tư cách gì cậu đòi hơn tôi

, tự tay bói da* ít thôi. Tiền tôi tự tin tôi kiếm được hơn bạn trẻ nhiều, thế nhé, thân.
Nhiều thằng chắc bị não thật, rõ ràng chẳng hơn được người khác cái gì mà cứ thích thể hiện mình tư cách hơn người

, trong khi chẳng show được cái bằng chứng nào ra hồn cả

. Loại này mà ra box50 chắc bị dập ko toàn thây

.