Lâu lâu vào mấy thớt FF đọc bài lại thấy ồn ào, mà lúc nào nguyên nhân cũng là do cái tên thừa nhận mình là fan chân chính, nói thật bài của chú càng đọc càng thấy kinh tởm, ngứa háng ko chịu đc, lý luận đã cùn mà còn xúc phạm người khác, nguyên tắc tranh luận gần như ko có mà còn bảo người ta im mồm, đúng thối ko chịu đc mới khiến tôi phải dành tí thời gian để viết cái bài này dạy dỗ lại chú
Người ta dìm hàng là vì sao, cái gì cũng có lý do của nó, sequel của FFXIII ko những ko sửa sai mà càng ngày càng tệ vì lăng xê mẹ Sấm quá mức khiến nhiều người càng ngày càng chán ghét. Chú ko hiểu hay ko chịu hiểu đc điều này thì ko có tư cách gì để tranh luận.
Thứ 2 là chú ko biết giữ bình tĩnh, chú lỡ làm fan cuồng của mẹ Sấm rồi thì lờ người ta đi, cố chấp thì được cái gì, trong cái thớt này chỉ có mình chú cuồng Sấm thôi, ko thích thì đừng vào nữa. Người ta thường nói phải biết giữ cái đầu lạnh trước khi tranh luận, chú ko làm đc thì về vnsharing mà lăng xê đi.
Chú toàn xúc phạm ko những 3 cá nhân mà chú kể trên mà còn phỉ báng luôn những người vào đây lỡ đọc bài của chú vì bài chú viết chả có tinh thần xây dựng gì mà còn làm thớt xuống cấp ko ai dám vào (như tôi), nói thẳng ra là vô giá trị, một con sâu làm rầu nồi canh ko hơn ko kém. Hãy học cách tôn trọng đối phương trước khi tranh luận, ko sa đà công kích cá nhận, có vậy thì người ta mới tôn trọng lại mình.
Tranh luận là để học hỏi từ đối phương và giải quyết những vấn đề khác biệt giữa 2 bên, chứ không phải là nơi vào để công kích lẫn nhau, chú cứ cho mình luôn đúng, chả bao giờ nhận sai thì chắc con người chú chả ra cái gì cả, vì ngu quá mà cái tôi quá lớn ko muốn tiếp thu.
Cái nữa là chú toàn ngụy biện, đã sai rành rành còn cố lái sang 4 chữ "dìm hàng giả tạo" cho người khác mãi, tôi thật sự ko hiểu từ này, nó ko có trong từ điển tiếng việt, chắc từ này chú mới chế hả, cái này người ta gọi là nhét chữ vào mồm chứ tranh luận cái gì.
Nói chung sau bài này, tôi không muốn mất thời gian tiếp chuyện với chú thêm nữa vì bài viết của chú đơn thuần là công kích cá nhân chứ không hề có giá trị tranh luận.
