PS Thảo luận, tin tức và tất cả những thứ có liên quan về PlayStation

https://www.g-cores.com/videos/102336

Gameplay mới của Sekiro, show 1 đoạn đánh với headless samurai và Corrupted Monk. Lưu ý bản demo này là demo gamescom, corrupted monk vẫn có 3 nấc máu.
Demo của TGS cũng vẫn có 3 cục máu thôi, chắc là schedule của cái stream lần trước chặt quá nên giảm 1 cục máu đánh cho nhanh chứ xem cam mấy đứa đánh hay PS access thì vẫn thấy 3 cục
PS: trang này của tàu à?, load mãi không được :(


Tầm năm 98, FF8 là cái gì đó rất thần thánh :3cool_embarrassed:
Nhớ là sau đó 1 thời gian còn có sách hướng dẫn dạy chơi game gì đấy, các nahf sách cũng bán =))
 
Má cái FF8, hồi mới chơi lão anh bảo level của quái scale theo level của mình thật vl, làm đánh gần hết đĩa 1, đoạn vào ruin đập GF brothers thì chơi lại, rồi ổng chỉ cho cách chơi bài và ém level, đập cua máy.
Đêk chứ, nhờ đó mà hiểu luật chơi Triple Triad, chơi cái đó cuốn bỏ mẹ :x
Cái chơi bài của FF9 chán vl luôn so với cái này :))

Cho nên mới nói FF8 mà được port lên PS4 thì day 1 éo nói nhiều, nhưng vừa chơi sẽ lại vừa chửi, chửi cái system, chửi squall, chửi rinoa =)))
Best couple của FF nhé, chửi cái lone :6cool_what:.
 
thật chứ cái FF8 muốn reboot chắc phải fix lại cốt truyện đĩa 1, vừa có child soldier vừa ám sát tổng thống chắc ăn rating vỡ hết mồm, từ đĩa 2 trờ đi thì chuyển qua harry porter x star war thì cũng chả sao :))

Best couple của FF nhé, chửi cái lone

từ hồi mình chơi FF8 tới nay, chơi đi chơi lại rồi mà chả lần nào ưa con rinoa, bố con ranh con 17 tuổi thuê người đi ám sát tổng thống vì bố nó làm việc để nuôi nó, mất dạy :5cool_ops:
 
Best couple của FF nhé, chửi cái lone :6cool_what:.
Hồi còn trẻ trâu còn thấy thích Rinoa nhé nhưng sau này chơi lại lần thứ 5 thì thấy Rinoa ncl luôn =))
Squall thì cũng... whatever =)))
 
Thêm cái nữa là mình cảm thấy writer hơi lười nghĩ background các nhân vật nên cho chúng nó ở chung 1 trại trẻ mồ côi là xong 8-|8-|
 
Các ông lại quên mất yếu tố #teendẩm, #mồcôi, #cốpto rồi :1cool_look_down:.
 
T đâu có nói mình chơi hết các bản ff :)). Ngày trước từng giới thiệu t đến với FF nhờ Dissidia còn j, sau đó mới chơi lại main series :2cool_burn_joss_sti
Đếm sơ sơ dòng ff có gần 100 bản thì t mới phá đc có tầm 15, 16 game FF:">
T ko so ff8 với những chuẩn game giờ đâu, vì bản thân còn dám chơi mấy bản classic và thích đc, chơi vào thời điểm này đúng là ko có sự hoài cổ so vs ngày đầu phát hành nhưng có cái nhìn trực quan hơn, so vs battle system của ff5,6,7 thì quả thực ff8 yếu hơn nhé
Game có lỗi thì phải góp ý sửa chữa chứ, nếu có remake thì SE phải biết lỗi ở đâu để fix

Lỗi gì không biết chứ ý tôi là ông chơi vào thời này thì giảm hay đi nhiều rồi, chứ cái thời đó những fan của dòng FF toàn mới chập chững bước vào nó là những ngày rất đẹp không ai đi tìm sạn kiểu đấy cả, từng cái 1 nó rất thú vị hơn hẳn bây giờ nhiều đó cũng là cái team huyền thoại của Square Soft gặt hái được mà bây giờ Square Enix lại không bằng :)). Công bằng mà nói kêu mình chơi lại 1 cái game bây giờ dù hay đấy good hơn xưa đấy mà mình lại không đủ kiên nhẫn để replay, trong khi nếu kêu chơi lại FF8 bản dịch của bác Asm chắc chắn là mình vẫn chơi lại ngon lành mà hết được cái game + full bí mật như các lần trước thôi, đó là cái hay FF8 nó mang lại đấy :''>.



Cái thời đó FF9 chưa ra thì FF8 vẫn là 1 cái gì đó rất đẹp, chơi đến cuối để thấy cái Ending thì như sắp bật khóc vậy, rồi tiếc nuối cả mấy tháng chả đụng vào được game nào khác cho đến khi nghe tin FF9, dù bây giờ thiên hạ có chê Squall hay Rinoa thì đó vẫn là 2 char yêu thích trong dàn char của Square Soft họ nhào nặn ra, không tới mức ghét tẩy chay hay đi so với các bản FF sau làm gì, tự hào là 1 true-fan của FF ngày trước :">.


Demo của TGS cũng vẫn có 3 cục máu thôi, chắc là schedule của cái stream lần trước chặt quá nên giảm 1 cục máu đánh cho nhanh chứ xem cam mấy đứa đánh hay PS access thì vẫn thấy 3 cục
PS: trang này của tàu à?, load mãi không được :(



Nhớ là sau đó 1 thời gian còn có sách hướng dẫn dạy chơi game gì đấy, các nahf sách cũng bán =))

See? nội sơ sơ cũng thấy đối với đa số bạn thời đó FF8 là cái gì đó mới tiếp cận thấy rất đẹp rồi, chả ai đi bóc sạn chê game đâu :)). Nói chung game của Square tiếp cận càng muộn thì càng thiệt thòi, mất đi cái không khí ngây thơ ngày bé là lỗ quá rồi, chơi cái thời điểm có kinh nghiệm nhiều thì sẽ thấy không thích cái FF8 thôi mà vậy thì cũng bỏ qua những cái vui khác của game mang đến không cảm nhận được như các bạn cũng lứa thời điểm đó.
 
Chỉnh sửa cuối:
Trai thời đó phải lạnh lùng, emo kid, còn gái thì phải sáng sủa ,hoạt bát, dám yêu dám hận nên thấy nhập vai lắm, chả thấy sai trái gì lúc đó cả =))

Nhiều lúc nhớ lại thấy mình cũng lầm lỳ trong lớp như Squall, có thằng bạn thân tửng tửng như Zell và ghét những thằng thích nổi bật như Seifer :-"
 
FF8 ko chỉ là game, nó còn là cả một tuổi trẻ :1cool_byebye:
Hồi đó cũng có 1 game rất hay là Legend of Dragoon, hi vọng nó cũng sẽ được remake :8cool_cry:
 
Legend of Dragoon chuyện tình chàng Dart và Shanoa :8cool_cry:, cái game đó cũng làm mình nhớ tới FF8 nhiều nhất, sau này hốt được bộ đĩa về chơi hết được cả cái game mà phê tận óc đợi mãi mà cũng không có LOD2 :5cool_still_dreamin.


latest


latest
 
Nhớ hồi FF VIII lần đầu tiên có con PC dành ra đến 40k mua 5 cái đĩa về chơi, cả một chân trời mới. Lần đầu tiên một thằng học sinh lớp 10 vừa lên cấp 3 chơi một game có yếu tố romance, đóng vai một anh Seed cool ngầu sát gái vkl (mới đầu game đã đc cô giáo xinh vkl tỏ tình). Có tí emo nhưng mà hồi đó mốt nó thế fanboy bỏ qua hết. Xong rồi hòa mình vào cuộc phiêu lưu giải cứu thế giới, cứu người đẹp, tận hưởng cảm giác "yêu" lần đầu nó phê làm sao.
Trong tất cả các char FF có thể Rinoa éo hoàn hảo nhất, nhưng nó là đứa con gái "thật" nhất. Teen dẩm nhưng sống thật với bản thân, yêu ghét rõ ràng. Lâu lâu tăng động tẹo cũng đc, có cái gì đó "với tới được" chứ không hoàn mỹ như một đống em char khác. Kể cả mẫu người yêu (vợ) sau này của ta cũng chịu ảnh hưởng rất nhiều từ Rinoa.
Nên với fanboy đời đầu như ta thì FF8 là một mối tình cực đẹp cực hoàn hảo. Thằng nào chê thì có nghĩa là không biết thưởng thức một tuyệt phẩm thế thôi :)).
 
Nhớ hồi FF VIII lần đầu tiên có con PC dành ra đến 40k mua 5 cái đĩa về chơi, cả một chân trời mới. Lần đầu tiên một thằng học sinh lớp 10 vừa lên cấp 3 chơi một game có yếu tố romance, đóng vai một anh Seed cool ngầu sát gái vkl (mới đầu game đã đc cô giáo xinh vkl tỏ tình). Có tí emo nhưng mà hồi đó mốt nó thế fanboy bỏ qua hết. Xong rồi hòa mình vào cuộc phiêu lưu giải cứu thế giới, cứu người đẹp, tận hưởng cảm giác "yêu" lần đầu nó phê làm sao.
Trong tất cả các char FF có thể Rinoa éo hoàn hảo nhất, nhưng nó là đứa con gái "thật" nhất. Teen dẩm nhưng sống thật với bản thân, yêu ghét rõ ràng. Lâu lâu tăng động tẹo cũng đc, có cái gì đó "với tới được" chứ không hoàn mỹ như một đống em char khác. Kể cả mẫu người yêu (vợ) sau này của ta cũng chịu ảnh hưởng rất nhiều từ Rinoa.
Nên với fanboy đời đầu như ta thì FF8 là một mối tình cực đẹp cực hoàn hảo. Thằng nào chê thì có nghĩa là không biết thưởng thức một tuyệt phẩm thế thôi :)).

Đấy chuẩn fan FF ps1 này, mọe ngày đêm ngủ cứ mơ thấy Rinoa, cố đi ra mua cái poster Rinoa về treo tường phòng để ngắm ẻm nữa. Mỗi ngày đi học về là chỉ tắm rửa ăn cơm học bài cho lẹ rồi vùi đầu vào cái ps1 bật disc FF8 lên cày + đi tiếp 1 đoạn xem có cái gì hay ho :)).
 
Đấy chuẩn fan FF ps1 này, mọe ngày đêm ngủ cứ mơ thấy Rinoa, cố đi ra mua cái poster Rinoa về treo tường phòng để ngắm ẻm nữa. Mỗi ngày đi học về là chỉ tắm rửa ăn cơm học bài cho lẹ rồi vùi đầu vào cái ps1 bật disc FF8 lên cày + đi tiếp 1 đoạn xem có cái gì hay ho :)).
Nhà có điều kiện vãi được chơi PS1 :1cool_dribble:.
Hồi bé ta cứ chơi điện tử là bị ăn đòn, cố vào trường chuyên lớp chọn chỉ để xin bố mẹ cho mua cái PC để "học tập" :5cool_still_dreamin.
May mà số trời đã định cho ta chơi FF8 là game đầu đời đi hết cốt truyện :7cool_extreme_sexy_.
 
Nhà có điều kiện vãi được chơi PS1 :1cool_dribble:.
Hồi bé ta cứ chơi điện tử là bị ăn đòn, cố vào trường chuyên lớp chọn chỉ để xin bố mẹ cho mua cái PC để "học tập" :5cool_still_dreamin.
May mà số trời đã định cho ta chơi FF8 là game đầu đời đi hết cốt truyện :7cool_extreme_sexy_.

Hồi đó cũng xin bố mẹ dữ lắm mà bắt là phải được học sinh xuất sắc mới thưởng còn mà khá là dẹp luôn, cố vùi đầu vào học dữ lắm rồi hôm đó vừa có kết quả là đòi bố chở ra mimi mua đấy cả 1 quá trình để gặp Rinoa đấy :'(, ra là kêu chủ quán hốt 2 bộ FF7 với FF8 đầu tiên về bem nhưng cái FF8 là cái FF đầu tiên mình chơi end banh chành sau mới biết FF là cái gì rồi mới đụng bộ FF7 sau :''>. Trong đầu cứ nghĩ mọe game quái gì càng chơi càng nghiện, hồi lúc chưa có ps1 ra tiệm chơi toàn chơi ba cái game đi cảnh không, thấy người ta chơi FF thấy chả ham mà có máy rồi là ghiền JRPG luôn =)).
 
Buồn vãi, hồi mới tạo acc PS chủ quan không đặt mật khẩu khi thanh toán, cứ nghĩ mình mình sài.
Hôm qua thằng nhóc nó chơi Plant vs Zombie, nó mua item làm bay của bố nó 2 triệu :8cool_cry:
Uổng công thằng bố tháng này đắn đo ko dám mua game. :6cool_ah:
 
Hồi đó cũng xin bố mẹ dữ lắm mà bắt là phải được học sinh xuất sắc mới thưởng còn mà khá là dẹp luôn, cố vùi đầu vào học dữ lắm rồi hôm đó vừa có kết quả là đòi bố chở ra mimi mua đấy cả 1 quá trình để gặp Rinoa đấy :'(, ra là kêu chủ quán hốt 2 bộ FF7 với FF8 đầu tiên về bem nhưng cái FF8 là cái FF đầu tiên mình chơi end banh chành sau mới biết FF là cái gì rồi mới đụng bộ FF7 sau :''>. Trong đầu cứ nghĩ mọe game quái gì càng chơi càng nghiện, hồi lúc chưa có ps1 ra tiệm chơi toàn chơi ba cái game đi cảnh không, thấy người ta chơi FF thấy chả ham mà có máy rồi là ghiền JRPG luôn =)).
Hồi còn trốn học ra quán ta hay chơi lính nhựa Army Man, ngoài quán gọi là biệt kích mỹ. Xem lão chủ quán bắn phê lòi nên mình cũng nghiện :5cool_still_dreamin.
Buồn vãi, hồi mới tạo acc PS chủ quan không đặt mật khẩu khi thanh toán, cứ nghĩ mình mình sài.
Hôm qua thằng nhóc nó chơi Plant vs Zombie, nó mua item làm bay của bố nó 2 triệu :8cool_cry:
Uổng công thằng bố tháng này đắn đo ko dám mua game. :6cool_ah:
SM nào ban chết mẹ tên này đi, làm game thì chậm toàn lên GVN xl :6cool_ah:.
 
Hồi còn trốn học ra quán ta hay chơi lính nhựa Army Man, ngoài quán gọi là biệt kích mỹ. Xem lão chủ quán bắn phê lòi nên mình cũng nghiện :5cool_still_dreamin.

SM nào ban chết mẹ tên này đi, làm game thì chậm toàn lên GVN xl :6cool_ah:.

SONY còn khen làm nhanh mà, chậm đâu mà chậm :2cool_sad:
 
FF8 tuy k phải hay nhất nhưng ở VN chắc nó nhiều kỷ niệm nhất với gamer ps1 nhất là từ 8x tới đầu 9x , hồi đó còn bé k biết tiếng anh chơi k hiểu nội dung , tính cách nhân vật thì cũng chỉ đoán qua hành động , giờ lên wiki đọc lại từng character từng mối quan hệ tại sao tụi nó lại làm thế blah blah 1 trời tuổi thơ ùa về
 
má con PC đầu tiên của mình chơi FF8 với tốc độ.... vài giây một khung hình, làm mình cứ tưởng đm game lỗi, sau này chơi trên con máy mạnh hơn mới hiểu, đúng là mở ra một thế giới khác 8-} lúc đó là năm lớp 8
đéo thể nào tả được cái nỗi cực khổ vì đĩa FF8 bị hư, chẳng hiểu thời đấy các hàng đĩa copy đểu hay thế nào, mà thường bị tình trạng: đi đến 1 đoạn thì crash éo đi tiếp dc, lật đật đi mua cái đĩa đấy của 1 tiệm khác, thì qua dc, nhưng sau đó lại crash, bỏ cái đĩa cũ vào thì lại... tiếp dc (wtf) :)) cuối cùng FF8 bộ 4 đĩa, mà mua tùm lum lên thành trên dưới chục đĩa gì đấy (sau này khi internet về làng, còn mày mò tự down về 1 bộ dc coi là "source chuẩn" và burn ra để sưu tập nữa cơ 8-})

đối với các thanh niên chơi FF8 ở đây, chắc vào cỡ cuối cấp 2 đầu cấp 3, tuổi mới chớm rung động, gặp ngay cái game cũng 1 anh cool boy yêu gái xinh, tình cảm học đường các kiểu, (thêm quả đồ họa thần thánh lúc đó nữa, nhất là mấy đoạn CG) đúng là một cảm giác không thể diễn tả nổi ;)) (bà mịa, mà game đấy mình còn mượn của con bạn gái, hồi đó mình còn thích thích nó nữa mới vl, thế nên lúc đó chơi game hay lên lớp lúc nào cũng mơ mộng linh tinh, kể ra giờ xấu hổ vl =)) ) bây giờ cuộc sống đầy đủ hơn, game đẹp hơn, máy móc hoàn thiện hơn, chả thiếu thứ gì, nhưng cãm giác đó chắc không có dc đâu, đúng là những chuyện chỉ có thể có duyên mà gặp, ko thể cưỡng cầu
 
Back
Top