Multi Thảo luận, tổng hợp thông tin về game

  • Thread starter Thread starter Mrphung
  • Ngày gửi Ngày gửi
dcm chết mẹ đi con game woke chó... dm nhìn cái dàn nhân vật xấu vkl rồi, lên cái group game chê mỗi model con này làm xấu quá, éo nói gì đến gameplay hay story mà thằng mod nó kêu mình body samsung ban 30 ngày...vl cái lũ sjw này, chê nhân vật ảo trong game cũng ko cho...

nữ chính trông cũng ngon mà, cho vẫn ăn !mlem
 
nữ chính trông cũng ngon mà, cho vẫn ăn !mlem

Của ông tất :]]]]]]

266854909_10216283626843003_4092537279401791047_n.jpg
 
Nhắc ông này lại nhớ tới cái thời bé tí chơi Populous với Black n White, hai series chất lượng thật sự luôn
huyền thoại là Fable1 với Black n White !suong
 
^ ra là thánh nổ. thảo nào.!suong
 
bọn này ko biết là dev nước nào nhỉ, ko biết do nghèo hay ko đc sở hữu súng hợp pháp mà phải đi scan súng airsoft cho vào game, hôm nọ Operator drewski chơi thử với bọn bạn, có thắng phát hiện khẩu glock18c của nhân vật vẫn còn nguyên logo Tokyo Marui =))
Airsoft vừa rẻ vừa giống thật,sao phải tốn tiền mua đồ thật trong khi as là ổn rồi?
 
Như thế này rồi thì cần gì scan súng thật cho tốn kém rồi giấy phép này nọ nữa. !logic

Nhưng khâu âm thanh thì đúng là nên thuê 1 trường bắn + kho súng của họ để đạt hiệu quả chân thật.


 
Như thế này rồi thì cần gì scan súng thật cho tốn kém rồi giấy phép này nọ nữa. !logic

Nhưng khâu âm thanh thì đúng là nên thuê 1 trường bắn + kho súng của họ để đạt hiệu quả chân thật.


bọn buôn súng nếu thích nó vẫn kiện đc vì giống súng thật quá đấy, ở đấy mà cần gì =)) như vụ mấy con Humvee ở MW2 đợt trước ấy =))
 
huyền thoại là Fable1 với Black n White !suong
fable 1 thì lúc được đụng vô không bàn rồi, chỉ biết há hốc mồm với cái mà game nó mang lại thời đó. Cơ mà ấn tượng khó phai nhất chắc là populous, nhớ hoài lúc đó mới lớp 1 2 gì đó ba đem cái máy tính về có mỗi 32mb Ram :)), trong máy lúc đó có starcraft với populous. Nhớ là populous chạy bằng Dos, vào chơi không hiểu gì nhưng tới lúc chơi được mấy cái phép hô mưa g ọi gió, rồi thu phục dân tiền sử này nọ, công nhận nghiện thật sự :))
 
Thời đó đồ họa ko phát triển nên hình như tập trung vào gameplay nhiều hơn, công nhận là nhiều game hồi đó chơi cuốn cực, chơi mãi ko chán
 
Thời đó dev đâu có dắt tay chỉ đường như bây giờ, vào game chả có hướng dẫn gì nên phải tự mày mò khám phá nên mới vui :5cool_sweat:
 
Cái B&W hồi bé chơi đến đoạn đc cho con pet rồi chẳng biết làm gì nữa. Chỉ biết cho nó ăn với chơi. Chẳng lẽ down về chơi lại
 
bọn buôn súng nếu thích nó vẫn kiện đc vì giống súng thật quá đấy, ở đấy mà cần gì =)) như vụ mấy con Humvee ở MW2 đợt trước ấy =))
Trừ khi dùng đúng tên của súng mà chưa xin phép mới bị kiện nhé. Còn lại thì vô tư thoải mái.
 
Con hàng ACV có update rồi, dung lượng từ 120GB xuống còn 80GB, cài lại xem có gì hay ho ko. !lovesend

upload_2021-12-14_19-20-22.png
 
Rỗi rãi tự nhiên thấy cái game Super People này. các tính năng hơi hổ lốn 1 tí class, skill, passive, crafting....Cơ mà có 64 người, map to nhưng mỗi ván chỉ chơi trên 1 vùng nhỏ của map nên 1 ván khá nhanh, graphic cũng tương đối ổn, bóng bẩy đúng kiểu mấy game online Hàn. optimize như đặc sản nhưng game nhẹ nên FPS vẫn cao !suong
Lại còn không có bot như mấy game tàu nữa chứ. Chơi vui phết !suong
264137961_1343079266127452_7999717613755534836_n.png

262915333_617610553025684_1242049164599665538_n.jpg
 
Nhân vật đẹp để làm gì khi vào game chỉ thấy mỗi khẩu súng !choang
 
Back
Top