Game thủ đầu những năm 2000s:
-> Sống trong giai đoạn cách mạng đồ họa đầy sóng gió, thời mà đồ họa in game và CGI là 2 khái niệm khác biệt. Tuy trầm trồ trước vẻ đẹp là thế nhưng vẫn tập trung vào lối chơi, cốt truyện, nhạc nền. Thể hiện cái hồn thực sự của vidya thay vì cái mã ngoài.
Game thủ 2k22:
-> Sống ở giai đoạn cách mạng "đã" diễn ra xong hoặc gần xong rồi khi đồ họa game đã đạt tới mức nhìn gần như đời thực nhưng vẫn làm lố lên các kiểu như đo từng khung hình, khóc từng kiểu đồ họa không hợp ý mình. Chất lượng game, cốt truyện, nhân vật nhét xuống dưới đáy và tôn những thứ đậm tính hình thức, điểm số, mã ngựa, số đông, doanh thu thì lại đặt lên đầu.
Không phải vì game thủ ngày xưa sinh ra đã mang gien tâm huyết hơn game thủ 2k22, mà là ngành game ngày trước vượt trội hơn, nó tạo đủ mọi điều kiện để đưa game thủ ngày xưa lên các bậc thang đầy tính kỷ luật, trung thực, công tâm. Còn ngành game thời nay rác rưởi dẫn tới đào tạo ra những tầng lớp ăn rau má phá đường tàu, đểu giả, coi thủ zootube quyền, lười biếng, nhà báo, cheater, truyền miệng nhau thay vì tự chơi. Thị hiếu dân chúng xuống cấp dẫn tới những kẻ đứng đầu tàu ngành phát triển game cũng xuống cấp theo cho 2 bên xứng tầm nhau.