Đám thế giới KH3 thực ra cũng ko hẳn là ko thú vị mà cách làm hơi sai sách giáo khoa, các bản trước thì hầu như cho sora đi kèm với các nhân vật rồi kể lại câu chuyện, kiểu dạng được hoá thân vào câu chuyện rồi sống lại câu chuyện đó nhưng có thêm mình tham gia, nó trải nghiệm, kiểu mình chu du đồng hành sống lại các chuyện mình quen thuộc, isekai vào hết phim này phim khác mới thú.
Còn con KH3 thì nó hơi hơi định hướng thế giới mở, free roaming nhiều quá, toàn kiểu để nhóm Sora ở bên lề câu chuyện thỉnh thoảng mới tham gia vào, ví dụ như cái cướp biển hoặc cái Arendelle chẳng hạn. hoặc như cái Toy box nó làm 1 kiểu mới hẳn lại chẳng liên quan gì đến câu chuyện gốc luôn.