- 3/7/06
- 2,968
- 2,137
Hồi nhỏ tháng nào cũng mong TGG để được chơi game bằng cách đọc báo rồi tưởng tượng. Xong xem mục game cũ mà hay rồi mang ra hàng đĩa thì toàn bị bảo là game này cũ quá rồi ko còn đĩa bánHồi nhỏ hay mua quyển Thế giới game, kéo tới mục game Cũ mà hay để tìm game chơi.
Máy hồi đó yếu lắm, chơi game toàn mười mấy fps, giật lag kinh hoàng.
Sau này tới lúc game...cũ cũng chơi không nổi mới có dịp nâng cấp máy lên 1 tí
Tuổi thơ cơ cực nên giờ thích đầu tư nhiều tiền cho PC, laptop cũng vì vậy

Rồi còn mua mấy cuốn hướng dẫn chơi game để vừa đọc vừa tưởng tượng. Nhớ cái hướng dẫn Fallout mình đọc mà tưởng tượng đồ họa đẹp vãi

Con màn M9 kia peak brightness khi xem HDR là 800 nits mà, quan trọng là có local dimming. Chứ như mấy con màn dán nhãn HDR bây giờ xong không có local dimming, không chia được vùng sáng tối mới gọi là fake lòi. Nói chung là trong tầm giá của nó thì vậy là ổn rồi, màn hình PC mà chuẩn cho HDR (kiểu vài trăm local dimming zone, peak brightness trên 1000nits) thì đắt vcl lắm![]()
Ngoài local dimming, contrast cũng quan trọng nữa. Mà panel IPS điểm yếu của nó là contrast nhìn màu đen toàn xám xịt

(Dĩ nhiên nó còn sai những thứ khác nữa nhưng cái sai về hệ ở 2 đoạn văn kế nhau là thể hiện rõ nhất việc tụi nó viết bài xong bấm đăng thay vì bỏ vài phút đọc và dò lại)









Thêm mấy cuốn hướng dẫn chơi Tombraider rồi Wc3 này trước đọc như đọc tiểu thuyết xong lên chỉ lũ bạn chơi như trùm mặc dù nhà éo có máy tính luôn.