_ Chiến tranh Genpei, trận thủy chiến Dan-no-ura quyết định giữa nhà Taira và Minamoto.
Trích wiki vn :
[Spoil]
Quy tắc hải chiến thời đó quy định không bắn vào người lái thuyền, chỉ bắn chết võ sỹ samurai, tức là thành viên chiến đấu. Sở dĩ như vậy, vì người lái thuyền đều là dân chài, không phải quân lính, nếu bắn chết họ thì sau này họ sẽ không lái thuyền cho quân đội nữa, thủy quân cũng không hình thành nổi. Tuy vậy, Yoshitsune vốn là người miền Ðông, không nghĩ xa tới tương lai thủy quân, nên đã phá lệ cũ, nhằm bắn người lái thuyền trước nhất. Người lái thuyền không mặc giáp trụ, nên bị trúng tên thì bị thương nặng không lái thuyền được nữa. Vì vậy, họ sợ bỏ chạy hết, khiến đoàn thuyền của Taira không xoay xở được. Các tướng Taira đã thốt lên "Yoshitsune là đồ hèn!" mà chết đi...
[/Spoil]
_ Nếu wiki ko sai, thì nước Nhật tk 12, Hải quân của nhà Taira vẫn là dân binh bán vũ trang, thuyền tất nhiên cũng trưng dụng của dân chài ( trừ soái thuyền và 1 số thuyền lớn ) Nên nhớ Taira đất gốc ở phía Tây, vốn thạo thủy chiến hơn nhiều lần người Minamoto ở phía Đông, mà hải quân còn như thế này, thì rõ ràng thủy hải chiến ở Nhật sẽ rất ít, và rất hạn chế, cả về số lượng lẫn chất lượng. Và cũng vì dân chèo thuyền ko phải quân binh mà là dân chài ko có trang bị hay huấn luyện nhiều,nên khi kẻ địch ta tấn công người chèo thuyền, lập tức toàn quân tan rã
_ Mình sẽ check thêm các nguồn khác, nhưng mà có vẻ ghi chép khá hợp lý, nhất là các cái quy luật kỳ quặc của hải chiến như ko được bắn người chèo thuyền ?? LoL
[Spoil]
_ Đọc hải chiến Lepanto ở Địa Trung Hải, thuyền cũng là galley tự chèo, nhưng mà chèo là nô lệ, và khi tham gia chiến đấu cả 2 bên bắn nhau thoái mái, đặc biệt giỏi trong việc phá hỏng lực lượng cơ động của đối phương, tức giết nô lệ trên thuyền địch :v
[/Spoil]