Phù~ sau 4 ngày miệt mài chơi game thì đây là những cảm nghĩ tích cực của mình về game này
Đây là những cảm nghĩ thật sự, nghĩ sao nói đó chứ ko có tâng bốc game của Koei quá đà đâu nhé :'>
(nói trước cho chắc, ko lão Villano lại bảo tui khen quá mức) :v
Thiệt sự thì chưa có game nào của Koei làm mình nghiền ngẫm như thế này, hôm qua thức cả đêm để chơi đến giờ vẫn chưa ngủ luôn. Cốt truyện thì ai cũng biết hết rồi nên mình không nói thêm nữa, riêng mình thì thấy cốt truyện của game rất là đặc sắc và còn có nhiều tình tiết rất dễ thương nữa cơ

Xét về lối chơi thì game không chỉ ngoảnh đi ngoảnh lại ở những trận chiến mà còn có nhiều thứ thú vị để mò mẫm lắm, phải làm nhiệm vụ để nhận card cao cấp, phải tham gia những trận chiến phụ để nâng cao quan hệ của các nhân vật, muốn mở các trận chiến ẩn thì phải hoàn thành 3 yếu tố: phải xong màn này, không được tham gia màn kia, phải có nhân vật này... Phải nói đây là một trò chơi có tính tương tác rất cao và khiến người chơi phải đầu tư khá nhiều thời gian xuyên suốt game chứ không chỉ đơn thuần là đánh xong các vòng rồi thôi.
Về gameplay thì chắc chắn mình phải dành lời khen thôi. Thật sự lối đánh vô cùng đa dạng luôn. Đúng như kiểu chơi đồng đội, khả năng tương tác với các đồng đội trên chiến trường thật sự rất thú vị. Các bạn có thể ra lệnh từng đồng đội lao vào gỡ rối cho mình trong những tình huống khó khăn. Hoặc có thể gọi cả 4 đồng đội lao vào cùng một lúc và chiến đấu với tư cách là những người đồng đội đó luôn. Còn nữa, khi kết thúc C4-5-6, nếu bấm thêm J thì tất cả đồng đội sẽ lao đến với cơ thể phát lên ánh vàng rực rỡ và tung ra một trận nổ lớn hỗ trợ mình thổi bay hết các kẻ địch. Và còn chiêu Musou Rush vô cùng muôn màu nữa, 4 đồng đội dàn ra 2 bên và cổ vũ cho mình đứng giữa tha hồ tàn sát quân địch, đến lúc Musou Rush kết thúc thì cả 4 người đó lao vào tung cú quyết định, mọi thứ nổ bùm lên và bao nhiêu EXP, Material, Card ùn ụt lao vào túi mình, cảm giác sau khi kết thúc Musou Rush phải nói là quá đỉnh!
Về dàn nhân vật của game thì mình thấy nhân vật nào cũng đáng yêu hết. Trong số đó thì Arima Hajime đúng chuẩn với mẫu người mà mình thích, một sĩ quan cương trực, liêm chính, điềm đạm, luôn hết lòng vì mọi người. Thêm một nhân vật nữa là Darius - người dẫn đầu của yêu ma, tuy bề ngoài luôn lạc quan, sôi nổi, quan tâm đến người khác, nhưng trong lòng thì luôn cảm thấy cô đơn, trống trãi. Có một đoạn thoại của Hajime và Darius làm mình thấy rất xúc động:
- Đội trưởng của Elite Squad à, tôi nghĩ là quân lính của anh sẽ vô cùng kinh ngạc khi thấy 2 chúng ta chiến đấu bên cạnh nhau đó, họ sẽ tưởng là mắt họ có vấn đề cho mà coi. Haha.
- Tôi cũng nghĩ vậy...
- Nhưng mà... nếu sau này quay về chốn xưa... chúng ta sẽ phải làm gì? Liệu anh có chỉ mũi kiếm về phía tôi nữa hay không? (căng thẳng)
- Tôi... có lẽ...
- Tôi biết mà... (buồn)
- Tôi sẽ không bao giờ làm vậy với đồng minh của mình đâu!
- "Đồng minh"? Tôi có nghe nhầm không, anh thật sự xem tôi là đồng minh sao?
- Phải, vì chúng ta đang sát cánh bên nhau mà, cậu thấy khó chịu sao?
- Không, vinh dự là đằng khác, tôi thật sự rất vui đó! (cười tít mắt)
- Nhưng dù tôi và cậu có thân thiết đến đâu, khi trở về thế giới cũ, tôi không chắc quân đội của tôi và bè phái yêu ma của cậu sẽ dung hòa được với nhau, liệu nổ lực của 2 chúng ta có thành công hay không?
- Tôi cũng không chắc... nhưng không sao, dù sau này có thế nào, tôi vẫn sẽ trân trọng những kỉ niệm khi ở nơi đây cùng với anh ^^
- Ừm, tôi cũng không bao giờ quên đâu (cười nhẹ nhàng)
Nhân vật khiến mình ấn tượng nhất, không ai khác chính là Ii Naotora. Trời ơi, bả lầy không tả nổi, cứ phân đoạn nào có bả là mình cười liên tục luôn, hễ bã xuất hiện là luôn mang đến sự hài hước, lúc nào cũng loi nhoi chí chóe "Haaaa/Ahhh", "Em xin lỗi, em xin lỗi~~~", rồi còn làm mấy hành động tếu tếu thế nào ý

Mắc cười nhất là mấy đoạn thoại của bả với Ayane, nhìn bả như con fan cuồng suốt ngày theo đuổi người ta vậy
- Woaaah, chị Ayane, em biết là chị sẽ gia nhập cùng tụi em mà, chị vừa mới cứu mạng tất cả tụi em đó, chị đúng là một người tốtttt!!!
- Cô ngốc này! Chẳng qua là do mọi người đang gặp nguy hiểm nên tôi mới ra tay tương trợ thôi. Vả lại, hợp tác với mọi người là lựa chọn duy nhất để tôi trở về nhà.
- Dù chị nói vậy, em vẫn thấy là chị rất ngầu và dễ thương đóoooo!!!
- Trời ơi, cô này bị gì vậy!?
Còn một đoạn khác nữa.
- Chị Ayane à, được ở nơi đây và chiến đấu cùng những người bạn mới thật sự rất vui phải không haaa?
- Không, tôi thích chiến đấu một mình hơn!
- Vậy sao, à mà những kĩ năng của chị thật sự rất tuyệt đó, em phải học tập theo mới được. Ayeeee~
- Nè nè, sao cô lại nói với cái khuôn mặt đỏ bừng đó vậy hả!!???
Và một đoạn khác với Hajime cũng rất hài hước
- Tôi thật vinh dự khi được gặp Ii Naotora trong lịch sử.
- Hảaaaa, thời của anh cũng biết về tôi sao. Haizzz, chắc các nhà sử học đã mô tả lại tôi là một người phụ nữ cao lớn, xấu xí và không thể dẫn dắt được gia tộc. Huhuhu.
- Không đâu. Chúng tôi được biến đến cô như một người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi, đã giúp gia tộc Ii thoát khỏi sự diệt vong.
- Saooooo, uiii chắc chắn là Naomasa đã bắt người ta ghi lại về tôi như vậy đó. Xin lỗi con, Naomasaaaa~
Và còn một nhân vật nữa cũng rất dễ thương. Là bé Opoona, mà vì là hàng DLC nên Koei không đầu tư vào bé này nhiều lắm, bé chỉ đơn thuần là một nhân vật chơi được thôi chứ không hề có đoạn thoại nào, không có nhiệm vụ nào, cũng không tương tác được với nhân vật nào và thậm chí không vô suối nước nóng được luôn nên cũng rất là tiếc :<
Nói về Suối Nước Nóng thì đây là một chế độ tương tác rất là thú vị, dựa theo mức độ thân thiết với nhân vật mà bạn sẽ được trò chuyện cùng họ trong bồn tắm. Mình vẫn muốn có thêm chế độ Uống Rượu chung nữa cho có nhiều mối tương tác hơn.
Nói chung thì mình thấy game này rất thú vị, hay, mang tính giải trí cao và rất đáng để chơi. Nhưng không hiểu sao doanh thu thì flop quá, có lẽ không được quảng bá rộng rãi hoặc là do dân tình e dè trước cái Sanada Maru đợt trước nên không dám order chăng. Dù sao thì mình vẫn ủng hộ các bản game lần này với lối chơi rất đặc sắc và thu hút, hầyyy để mò mẫm tiếp nữa xem sao ^^
Mọi người ai chơi rồi thì chia sẻ một chút cảm nhận nhé

~
p/s: tất cả hình minh họa đều do mình tự chụp trong lúc chơi game
