Hitler vốn định hòa với Anh từ lâu rồi (vì Anh và Đức cùng nguồn gốc German) nhưng Anh ỷ có Mỹ nên không chịu. Rudolf Hess bay sang Anh để đàm phán bị Anh bắt nhốt vào Tháp London.

, cậu cho cái nguồn để sware kiểm chứng cái đoạn "vì Anh và Đức cùng nguồn gốc German" đi

.
Hittle đúng là có ý định dàn hòa với Anh ngay từ khi bắt đầu cuộc chiến ( giả thiết đang tranh cãi ), nhưng đây là ý đinh chiến lược của hắn chứ không can hệ gì đến chuyện huyết thống hay chủng tộc cả. Theo
thuyết dân tộc thượng đẳng của Hittle thì dân Bắc Âu như Đan Mạch hay Thụy Điển cũng được xếp vào vế trên, ngang hàng với người Đức, nhưng lính Đức vẫn lái xe tăng tiến vào Copenhagen với Oslo đấy thôi

. ( Link:
Occupation of Norway by Nazi Germany,
chiến dịch Weserübung ).
Ban đầu ý định của Hittle là đè bẹp hoàn toàn nước Pháp cùng gần triệu rưỡi quân viễn chinh Anh (
British Expeditionary Force ) bằng chiến thuật Blitzkrieg. Nhưng thay vì tiêu diệt toàn bộ quân Anh trên đại lục thì Hittle lại chần chừ không quyết đoán trong trận Dunkirk khi ra lệnh hoãn binh vài ngày, giúp quân đồng minh có thêm thời gian xây dựng hệ thống phòng thủ và tổ chức giải cứu. Ai từng đọc The Snow Goose của Paul Gallico ( bản tiếng Việt tựa là "
con chim trốn tuyết" ) thì chắc sẽ nhớ, phim làm lại từ truyện cũng rất hay, có điều ra tiệm kiếm thì không thấy đĩa đâu, down torrent thì may ra. Còn có phim Atonement gần đây coi cũng khá được.
Sau thất bại trên đại lục thì người Anh đã phải chịu thiệt hai cực kì nặng nề cả về vật chất lẫn tinh thần. Vì hầu như toàn bộ phương tiện vận chuyển của quân đội viễn chinh đã bị phá hủy nên họ phải trưng dụng cả xe buýt phế thải và tổ chức thu mua xe cơ giới trên toàn quốc; dân chúng vẫn còn bàng hoàng trước sự sụp đổ của nước Pháp và thất bại của "đội nhà" trước bọn Giẹc manh mà mình từng đập dập phơi khô vài chục năm trước. Nhưng sự kiện ở Dunkirk được chính quyền thời chiến khi đó ( đứng đầu là Churchill mặt dày ) bơm lên hết mức để trở thành:
"chúng ta vẫn có hi vọng chiến thắng" (

). Đúng là phần lớn quân viễn chinh Anh được giải cứu ( còn bọn Pháp thì bị bỏ lại một đống,

) khỏi thế bao vây tưởng chừng như vô vọng ấy đã quay trở lại tái phục vụ trong lực lượng phòng thủ của Anh, cho họ thêm niềm tin để đấu một trận chiến dài hơi với người Đức. Thế nên chiến lược cầu hòa của Hittle thất bại thảm hại, thậm chí còn là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến thất bại của đệ tam đế chế khi không thể dứt điểm được nước Anh nằm ngay sát sườn mình, tái hiện lại cái cảnh ép chả từ 2 đầu đông tây như WW I.