The Hunger Games: Catching Fire (2013)

  • Thread starter Thread starter TDK88
  • Ngày gửi Ngày gửi
nhìn bộ răng là ác cảm rồi...

Đến nản mấy chú truyện thì chưa từng nghía qua nhưng cứ phán về phần tạo hình nhân vật thế này :2cool_sad:
 
Trang phục thời tương lai nó tưng tửng, diêm dúa nhỉ, còn em Jenfer là diều trên gió luôn rồi chứ k còn gặp gió nữa...
 
zZdvVdp.jpg
58N5tZT.jpg


2 em này... :">
 
:2cool_sad: Phim này P1 điểm cao dã man mà xem dở khủng khiếp , em main càng ngày càng sexy
 
bao giờ tới phần đánh đổ chế độ độc tài :8cool_amazed:, các chiến binh tốt nhất thì bỏ hết vào lồng đập nhau sạch rồi
 
bao giờ tới phần đánh đổ chế độ độc tài :8cool_amazed:, các chiến binh tốt nhất thì bỏ hết vào lồng đập nhau sạch rồi

Cứ từ từ và chờ đợi phần này đi, mình sẽ không spoil bạn đâu :5cool_big_smile:
 
zZdvVdp.jpg
58N5tZT.jpg


2 em này... :">

lại chết nhảm như mấy em ở p1 thôi =)) phim dở dở dở kinh khủng ,p2 nhìn trailer cũng kiểu lừa tình như p1 =))
 
Thật ra thì mình thấy p1 cũng... được, lúc xem không hi vọng lắm nhưng lại bị cuốn hút
 
Phim này bao giờ có HD nhỉ :(
Dự là chả được chiếu rạp đâu
 
Mấy thằng kiểm duyệt rõ hài. Phim thì bịa đủ lý do cấm, còn truyện thì dịch bán từa lưa.
 
Trong 3 phần thì phần này có đoạn Đấu Trường hay nhất, người chơi toàn cựu chiến thắng nên kinh nghiệm + kỹ năng hơn hẳn so với hội ở phần 1, đấu trường cũng ác liệt hơn. Phần 3 chuyển hẳn sang một tông khác nên miễn bàn.
 
Mình thấy đấu trường phần 1 vẫn hay, kịch tính hơn. Qua phần 2 đấu trường trở nên dễ thở hơn, k còn cảm giác khốc liệt " chỉ 1 người được sống ", phần 2 mình có vẻ hay nhất khoảng đầu, đưa đến cho người đọc rất nhiều cảm xúc, từ những sự sợ hãi đến bất lực, rồi hy vọng lại bất chợt lóe lên :D. [ 3 đoạn mình ấn tượng nhất trong tiểu thuyết Catching Fire là: khi Katniss vào rừng và biết đến sự tồn tại của Quận 13, Buổi phỏng vấn Vật tế và hình ảnh Mags hi sinh. ]
 
Tớ không thích ku Josh Hutcherson này, mặc dù là diễn cũng tốt
 
Khổ thân anh Liam, gấu bị thằng khác nó hôn với ôm ấp=))
Phần 1 mà không vì em Lawrence thì chắc đã không xem, vẫn nhớ hồi đó review phim tệ hại, mà mình vẫn cố xem :(( Tiếc hơn 2 tiếng cuộc đời.
 
Kể cả phim hay truyện thì phần 1 tớ vẫn thấy chán. Cách viết truyện chẳng đẩy lên climax được, xử lý tình huống theo tớ thì như kiểu con nít. Hi vọng phần 2 này sẽ khá hơn (chắc dành thời gian đọc truyện phần 2 trước)
 
Phần 2 nó sáng tạo cái đấu trường hay hơn nhiều chứ :D cách giết người chơi khá khoa học chứ ko phải kiểu cứ thích thì giết như phần 1 :6cool_smile:
 
Phần 2 thì đánh nhau trên cái đảo có nhiều tình tiết khá gay cấn, chờ xem lên phim làm thế nào thôi
 
phần 2 đoạn đấu trường xem ko hay bằng phần 1, vì đánh theo team chứ ko đối đấu 1 vs 1 như trước nữa.
HG mình thích nhất trong truyện là cái không khí căng thẳng, ngột ngạt vì bị chính quyền kiểm soát quá nghiêm ngặt, nó tạo nên cái chất riêng của truyện mà cái đấu trường chỉ là chất xúc tác thôi.
 
p1 xem dở như hạch, ghét cái kiểu shaky cam.
gì mà lúc vừa vào cái arena, cả lũ quận 1 với quận 2 hợp tác nhau đi giết con Katniss.
 
Back
Top