PS The Last Of Us Part II

khúc đó xàm vl, hack bất tử đạn thì lại chả kinh =))))) bắn gần trăm phát như đúng rồi
Thấy xàm nhất là quả con Abby đòi mở cửa ra thì Manny nó cản lại. Abby nghĩ sao mở cửa khúc đó ra cho ăn headshot à ngáo vcl :)).
 
Trường hợp thằng Jessie rất là dễ ăn cả 2 em Dina lẫn Ellie nhá. Con Dina có thai với nó rồi, giờ lại kết con Ellie. 1 ngày đẹp trời đi làm về anh chàng bắt quả tang 2 em les đang ôm nhau... can i join?
Bắt quả tang rồi đấy :))
 
=)
YeahNo.gif
 
ở ngoài đời mở két bằng nghe như game đc ko nhỉ, đa số két bên Abby ko có note phải nghe rồi mở @@
 
ở ngoài đời mở két bằng nghe như game đc ko nhỉ, đa số két bên Abby ko có note phải nghe rồi mở @@
Có hết đấy. Nó ở quanh đấy, hoặc phải suy luận nữa mới ra được. Ngoài đời có thể làm được, nhưng tiếng của nó cực bé b ạ, với lại phải dùng cả xúc giác nữa. Nước ngoài còn có cả cuộc thi mở két mà.
 
game thấy tội thằng Owen, con bầu Mel cũng dính chưởng theo cũng oan uổng.

Con Ellie trước sau gì cũng phải đền tội
 
nói Owen lại nhớ lại cảnh nóng, như 2 thằng đàn ông haha
 


thằng này chơi TLOUS2 nói chuyện hay này, ko có bị ngu, biết phân tích tình huống và tại sao nó dẫn đến như vậy.
 
Nay phải cày series Dark nên drop game ít bữa, đi làm tối mù mới về nhà khổ thật :2cool_beated:
 
Cái đệch, Gamevn mấy hnay ko vào đc luôn, cứ chập chà chập chờn, cuối tuần ở ngoài đg nên cũng éo có tiện vpn gì hết.

Đang 2nd playthrough, thấy chơi lại đoạn E nhg biết phần A nó thế nào, nhiều chỗ nó lại hợp lý vl. Và thấy cũng nhiều quả E giết ng, ngoài mấy pha cố tình, nhg nhiều quả là self defence mà. Vde là tình huống ng ngoài nhìn vào như con A sẽ luôn thấy con E này trẩu, khát máu thôi. Nhìn đi nhìn lại, thấy chuỗi tàn sát toàn nhảm nhí, tổn phí mạng người, chơi thấy toàn chết phí phạm, cả nhảm lẫn ko nhảm.
 
Thì theme của game "revenge is nothing" mà. Khi mà lòng thù hận làm mờ con mắt thì có bao giờ quan tâm đến hậu quả hay suy xét những gì sẽ đến từ những hành động của mình đâu.

Cá nhân thấy story ổn nhưng bảo chơi thì thua, vì cơ bản mình vẫn không thích điều khiển nhân vật gay/les.
 
Thế kì thì hơi quá rồi, cũng đầy ông chửi treo cờ 7 màu trong game nhưng vẫn bỏ qua mà chơi hết game được. :5cool_big_smile:
 
Đoạn cuối game con Ellie hồi tưởng lại nhiều thứ nó nhận ra nó quá sai là sai, sai vãi cả lol, sai vs Joel, sai trái vs đám FireFly/Abby. Phần sau chết là vừa nhé em :)]
 
Là player bình thường, tôi chơi xong thấy bối cảnh với sắp xếp tình tiết cũng ko có gì quá hư cấu với đú trend, thế mà lên mạng toàn thấy phân tích chửi Game bú đủ thứ nào là leftard, nữ quyền, gay quyền, Làng Gốm Bát Tràng quyền, rồi lại lồng ghép chính trị chính em....:2cool_misdoubt:
Chẳng nhẽ giờ chơi game còn phải trang bị thêm cái đống kiến thức hổ lốn như trên nữa sao:3cool_angry:
 
mấy cái trên tào lao thôi, chơi bth vẫn hiểu được cốt truyện. Nhiều thằng review trên mạng giờ cứ thích tỏ ra thượng đẳng, suy ntn diễn như thế kia. Cốt truyện game này thẳng đuột từ đầu đến đít, ko có gì phải suy luận, ẩn dụ hay phải có một số kiến thức xã hội nhất định để hiểu.
 
Sợ nhất là các bố thuyết âm mưu.
 
Cốt truyện cũng chẳng đến mức nhân văn sâu sắc hay tuyệt phẩm gì nhưng mà gặp mấy thằng trên group game fb cứ chửi story như đầu nam dương thần kiếm, như đặc sản. Hỏi như đb như đặc sản chổ nào thì lôi user score ra nói và cuối cũng chẳng chỉ ra đc như đb như đặc sản ở chổ nào :))
 
chó hùa, chưa chơi lên youtube coi bọn kia xong rồi chửi theo
 
Con Ellie giết cả trăm thằng lính trên đường đi. Có phần 3 chắc người nhà bọn kia úp sọt khỏi chạy
 
Chỉ gai cái vụ bóc lột nhân viên của ND thôi. Nếu đúng là như thế thì ông nào đang chơi phải chơi cho bằng hết, đi từ đầu game đến hết game không chưa đủ mà phải đi hết hang cùng ngõ hẹp, đi cho đến cùng chùa cuối miếu, cho đến khi không còn gì nữa mới thôi. Không phải là để đáng với 60 trump mà để đáng với công sức bị bóc lột.
 
Back
Top