Thế nào là người đànong chính chắn và chững chạc

ý hỏi là cái ảnh kia là người yêu bạn hả ^^
 
uhm
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.jpg

ảnh facebook ông kia mới chụp nè bộ ko giống dưới sign à +.+
Haiz
hnay đã xóa hết tin nhắn và số đt của em ấy rồi :)
 
Chỉnh sửa cuối:
lol chắc do tin nhắn hôm qua mình bảo sẽ dõi theo em ấy , nên từ hôm wa đến h ko thấy em ấy onl ola nữa :)) Trên FB thì ko rõ e ấy onl khi nào nhưng vừa vào thì thấy em ấy độc thân rồi , h thì chả còn gì để dõi theo ngồi cười 1 mình vậy :))break.jpg
 
lèm bèm mãi. đàn ông lên tí coi .
 
kể cho nốt chuyện mà
FB em ấy thì thành Single rồi
còn bên tớ thì đã kết hôn nhưng mà ko thấy tên ai cả , lol
 
người đàn ông đích thực là người đàn ông thích đực
 
Dứt thì dứt bà nó đi,lôi thôi lằng nhằng mãi, những gì câu đang nói trong đây đang đi ngược lại với topic cậu tạo đấy,xóa hết fb +dt+yahoo,một thời gian là quên thôi,nó ko có lo cho cậu cái gì đâu.
 
hôm nay lên cái ME ( gần như cái blog ) của em ấy xem thấy ẻm ghi :" I Cry" tớ cũng hơi lo nhưng ko biết nên liên lạc với e ấy ko :(
 
chẳng phải cry cho cậu đâu. dẹp đi .
 
Cậu cứ thế này mãi thì chẳng phải là đàn ông chân chính như cái cậu hỏi trong cái topic này đâu. Sự thật là em nó đã muốn ngưng thì cậu phải có cái bản lĩnh đàn ông là đủ can đảm để chấp nhận và bước ra cuộc đời của cô ấy chứ. Trả lại tự do cho cô ấy và cả tự do cho chính mình. Ngừng suy nghĩ về cô ấy đi vì nó đã xong rồi. Chấm dứt rồi. Hay nói 1 cách khác khả quan hơn là nếu có duyên thì sẽ gặp lại nhau trong tương lai thôi bạn ạ.
 
hôm nay lên cái ME ( gần như cái blog ) của em ấy xem thấy ẻm ghi :" I Cry" tớ cũng hơi lo nhưng ko biết nên liên lạc với e ấy ko :(

khóc vì mình thì còn hiểu đc , khóc vì ng khác thì cho nó phắn đi ! Định làm phao cứu sinh à ?
 
để nước mắt khóc cho tuyển Việt Nam tối nay nghe có tí lợi ích và ý nghĩa :@)
 
Oh sit nãy onl thử thấy em ấy để stt :" My bf is a boss "
Lúc đầu mình cũng nói lung tung nào là thất vọng về em ,tớ chả muốn mất hình tượng trong mắt em ấy và cũng chả muốn làm 1 thằng hèn nên đã nghĩ lại và xin lỗi kêu e ấy đừng để ý, rồi chúc e ý hạnh phúc
Từ nay sẽ ko liên lạc cũng như quan tâm or lướt fb em ý nữa :) tập trung lo cho tương lai :">
Topic đến đây là kết thúc :) Chả hiểu sao ko thấy buồn các cậu ạ ngc lại còn thấy vui :P
 
Muốn vui thì chỉ có đi bão mới vui được bác ạ.
 
Tớ thấy cậu nói chứ có làm dc gì đâu .

Dai như gì ấy , làm vậy để làm chi vậy ?. Kết thúc là kết thúc rồi , chẳng còn cơ hội hay hy vọng gì đâu.
 
lập 3 cái topic chỉ để nói về 1 người, lằng nhằng mãi, đàn ông kiểu đó bị chê cũng phải, lấy cái thời gian ngồi xem trộm cái facebook ấy đem đi tán gái còn lợi ích hơn
 
Muốn mau quên thì xin mod xóa cái topic này là xong chứ gì ;)).
 
dối lòng làm gì =.= dối lòng thế thì ny quay lại với tớ chắc
lần này thì kết thúc rồi :)
lập 3 cái topic chỉ để nói về 1 người, lằng nhằng mãi, đàn ông kiểu đó bị chê cũng phải, lấy cái thời gian ngồi xem trộm cái facebook ấy đem đi tán gái còn lợi ích hơn
vì đây là my first true love cậu à , tớ ko thể dễ quên thế đc +.+
h quên đc rồi mà , đang để topic trôi đây @.@
Mình thì chả so sánh với thằng bf mới đc , nó là sếp mới sợ , mà hình như là Tây nữa thì phải 8-} mình so với nó thì thấy thua kém nhiều quá h đâm đầu vào học ' 3 '
 
Back
Top