Đã đăng kí
Youtube Master Race
- 30/8/10
- 0
- 0
Vào đề luôn.
Lúc trước nhỏ bạn thân này thích em. Nhưng mà e không dám tiến nên nhỏ đi yêu đứa khác hơn tuổi em. E muốn nhỏ tập trung cho a kia nên tránh mặt nhỏ luôn mấy tháng. E ko dám tiến nhưng cũng buồn với tiếc lắm nên đến tháng 5 vừa rồi mới bắt đầu gặp lại nhỏ. Trước khi gặp nhỏ có add FB của e ( lúc trước e add thì ko acc). 1 tháng sau khi gặp( tháng 6) nhỏ kể với e nhỏ break với cha kia rồi.
E chỉ gặp nhỏ được 1 lần/tuần nên từ đó giờ cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ có gặp thì ngồi cạnh nhau nói chuyện bình thường. Hôm qua nhắn tin với nhau, đang dở thì nhỏ hỏi thế này:
-Trong cậu còn tình yêu cho tớ ko?
-Chẳng ai hết yêu tình đầu đâu cậu ah
-Thế cậu yêu đến mức nào?
-Đủ để tớ cảm thấy căng thẳng khi cậu hỏi câu đó
Hôm sau trấn tĩnh mới hỏi nhỏ tại sao hôm nọ hỏi thế. Nhỏ trả lời là ko có gì đâu, chỉ muốn biết thôi rồi còn xin lỗi, bảo rằng những việc nhỏ đã làm với e là sai nữa.
Thế là thế nào? Bận học ko nghĩ được gì. Các bác giải đáp hộ với.
Lúc trước nhỏ bạn thân này thích em. Nhưng mà e không dám tiến nên nhỏ đi yêu đứa khác hơn tuổi em. E muốn nhỏ tập trung cho a kia nên tránh mặt nhỏ luôn mấy tháng. E ko dám tiến nhưng cũng buồn với tiếc lắm nên đến tháng 5 vừa rồi mới bắt đầu gặp lại nhỏ. Trước khi gặp nhỏ có add FB của e ( lúc trước e add thì ko acc). 1 tháng sau khi gặp( tháng 6) nhỏ kể với e nhỏ break với cha kia rồi.
E chỉ gặp nhỏ được 1 lần/tuần nên từ đó giờ cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ có gặp thì ngồi cạnh nhau nói chuyện bình thường. Hôm qua nhắn tin với nhau, đang dở thì nhỏ hỏi thế này:
-Trong cậu còn tình yêu cho tớ ko?
-Chẳng ai hết yêu tình đầu đâu cậu ah
-Thế cậu yêu đến mức nào?
-Đủ để tớ cảm thấy căng thẳng khi cậu hỏi câu đó
Hôm sau trấn tĩnh mới hỏi nhỏ tại sao hôm nọ hỏi thế. Nhỏ trả lời là ko có gì đâu, chỉ muốn biết thôi rồi còn xin lỗi, bảo rằng những việc nhỏ đã làm với e là sai nữa.
Thế là thế nào? Bận học ko nghĩ được gì. Các bác giải đáp hộ với.






