[THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
Chào các thành viên GameVN,
Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên: KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin: Block ngay
Report ngay
Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân
Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên. Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn. — Ban quản trị GameVN
Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*
Để tớ nói thế này.....
Tình hình của chủ thớt có thể gọi là quá bi đát
Đọc mới thấy đa phần chuyện của anh em trong này mình đều trải qua rồi
Kết quả ra sao?
=> Nói chung là đều dẫn tới kết cục xấu
Để thứ 2 tuần sau đi học gặp nhỏ rồi tính . Chỉ còn đợi lần nói chuyện ngày thứ 2 tuần sau nữa nếu ko đc thì tui dứt luôn .
Đã xóa sđt , Y!M . Lần này quyết tâm thật .
Từ hôm qua đến giờ có mấy thằng bạn quan tâm giúp đỡ mình làm cho mình nhận ra rằng ko có nhỏ thì mình vẫn sống vui . Tâm trạng mình lúc viết những dòng này ko còn đau buồn như lúc chiều .
Suy nghĩ tốt đấy
Mình thì mong bạn dứt luôn cho rồi
Nhưng có lẽ cho nó một cơ hội cuối cùng
Không ổn là dứt luôn, chớ có do dự đấy
Coi chừng một ngày nào đó, nhỏ đó lại muốn quay lại, chủ thớt lại dao động thì bỏ bu
Để thứ 2 tuần sau đi học gặp nhỏ rồi tính . Chỉ còn đợi lần nói chuyện ngày thứ 2 tuần sau nữa nếu ko đc thì tui dứt luôn .
Đã xóa sđt , Y!M . Lần này quyết tâm thật .
Từ hôm qua đến giờ có mấy thằng bạn quan tâm giúp đỡ mình làm cho mình nhận ra rằng ko có nhỏ thì mình vẫn sống vui . Tâm trạng mình lúc viết những dòng này ko còn đau buồn như lúc chiều .
Mỗi lần cầm điện thoại lên nhìn thấy tên nhỏ là mình lại muốn nhắn tin , vì vậy phải xóa đi để nếu muốn nhắn tin thì còn thời gian suy nghĩ là có nên nhắn tin hay ko ?
Hiệu quả lắm các bác à , từ sáng giờ chưa nhắn tin nào cho nhỏ hết
Mỗi lần cầm điện thoại lên nhìn thấy tên nhỏ là mình lại muốn nhắn tin , vì vậy phải xóa đi để nếu muốn nhắn tin thì còn thời gian suy nghĩ là có nên nhắn tin hay ko ?
Hiệu quả lắm các bác à , từ sáng giờ chưa nhắn tin nào cho nhỏ hết
Tớ chỉ khuyên là cho bạn gái ấy cơ hội cuối cùng
Bạn bảo thứ hai tuần sau sẽ gặp mặt để có một buổi nói chuyện ra trò đúng không?
Tình hình là tớ có một linh cảm rất tệ, có lẽ chủ topic sẽ không....dứt ra đc đâu
Nhắn cái gì thích hợp thì nhắn : các mối quan hệ chung, sở thích,quan tâm, rủ đi chơi vvv .Chứ mà nhắn kiểu nhớ nhung, phơi bày ruột gan ra thì hỏng, gái nó tự biết mình à ơi với nó là vì mình có cảm tình, chứ chẳng hơi đâu mà dư thời gian như vậy
tui ko tấn công con này nữa các bác à . Tui coi nó như báu vật còn nó coi tui như thằng khùng . Trước tết nó nói với tui là chưa có bạn trai , lần có bạn trai cuối cùng là 2 năm trước và sau khi chia tay đến giờ thì chưa yêu ai nữa , bữa nay con nhỏ bản thân với nó nói cho tui biết nó đã có bạn trai và đã quen lâu rồi ( tui là tui tin người này lắm ) .
Bức xúc quá .
Các bác thấy tui có nên tấn công tiếp rồi Hit n Run ko ? muốn cho nó biết cảm giác bị đùa giỡn là ra sao .