The Unbelievable (2009) HK Sub Eng- Những câu chuyên khó tin (18+)

moá,mê nhất mấy thể loại này but lại ko dám coi T.T
chắc chắn xem xong sẽ bị ám ảnh cả tuần but vẫn tò mò quá.
ai hảo tâm chuyển qua MF dùm đi

Ko dám coi chuyển qua MF cũng ko dám down =)) ...

Cái vụ đầu tiên , lúc gặp thằng treo cổ trong căn nhà hoang ở bên Thái . Tưởng sao tôn trọng người chết lắm . Ngay tối hom đó gọi hồn ngay tại chỗ luôn . Mà khó hiểu ở chỗ , thường thường thì camera đâu thu dc hình ảnh của cõi âm đâu nhỉ :|

- Thì mục đích chình là mún way dc cảnh kì dị hay hay điều j bất thường cho coi mà, nên mới ngồi ngay chỗ nào mà càng có nhìu âm khí để mà gọi hồn.

- Còn cái vụ camera thì theo như sư fụ đó nói thì có rất nhìu thứ với đôi mắt thường của con người thì ko thể thấy dc, nhưng với máy móc thì lại đôi hi lại có thể way dc những j mà mắt thường mình ko thấy dc.
 
cũng tò mò quá nhưng ko dám down để xem, thà xem phim kinh dị còn ko sợ bằng cái này, xem xong cứ sợ ám ảnh lắm :-s Ai xem xong rồi kể từng vụ như thế nào đi :-s
 
Chỉnh sửa cuối:
bây giờ là 4h05 sáng, vừa coi xong, cảm nhận là fim mờ quá coi k đã..
 
xem được hết cái đoạn gọi hồn thằng treo cổ xong thì tự dưng ở trong nhà thấy bụp 1 cái đêk' dám xem nữa :|
 
Biểu hiện của ma quỉ: Lưu huỳnh, thở ra khói, không khí lạnh, đèn chớp tắt và máy quay có thể quay được ma nếu nó muốn thôi.
Vụ ma cỏ ngay TP HCM cũng có đấy thôi! :)
Đang down!
 
Xem được 1 lần rồi xóa luôn,cơ bản là không ấn tượng lắm,thứ 2 là sub chỉ mới được 1 nửa,đoạn cuối cầu cơ có vẻ hấp dẫn nhưng sub làm không tới
 
Down về coi 13' đầu, đeo con HD 228 nghe tiếng nhạc với tiếng xác người rơi bịch bịch + với tiếng hét của nữ ghê quá
chả dám coi đêm phim này X_X
 
Mới coi xong, thấy tởm do bọn nó dơ bẩn quá chứ chưa thấy j về linh hồn hết ...
 
xem cái trailer xong chắc ko dám coi :|

sợ nhất thể loại này, dính vô tâm linh khó dứt ra lắm :((

xem kinh dị máu me be bét thì ko sao :|
 
Khám phá những tín ngưỡng kỳ lạ đúng là rất đáng sợ :-?
 
Chỉnh sửa cuối:
Nói chứ tớ coi cái này lúc tối mà thấy thà qua voz xem kể chuyện ma còn thấm hơn cái film này :-? Chả sợ gì đâu :-?

Không thể hiện gì hết, có sao nói vậy.
 
cho thêm ít cái ảnh minh họa đi bác. thanks
 
Cả phim chỉ ấn tượng nhấn đoạn a pê-đê Thái =)) còn lại thấy cũng bình thường, còn thấy mấy đứa con gái ngu ngu, đã biết mình nhát như cầy sấy mà còn tò mò làm vật thí nghiệm, lại còn đi úp mặt vào cái quan tài vừa khui ra nữa :| kô bệnh kể cũng lạ.
 
Hôm nọ 12h đêm xem trong phòng máy lạnh tối ôm mà đến rê con chuột tắt máy cũng ko dám :((
 
hic. thấy 18+ định nhào vô nhưng thấy link thì nản quá
 
Mấy cái fim truyền hình thực tế này cũng hay đấy......nhưng về tâm linh thì hơi ớn....biết đâu quay fim cho đã , nó theo nó ám mình luôn chắc chết luôn quá :|
 
Back
Top