The Witcher (2018 - ) [Netflix]

dòm dám linh trước cổng thành chắc cũng đc 3 40 móng nhể , làm giáp xịn chắc tốn nhiều xèng =))
 
Con rồng trong phim này phải nói là xấu kinh tởm từ tạo hình đến đồ họa. Xấu hơn rất nhiều so với mấy con rồng trong Harry Potter và chả bằng 1 góc mấy con rồng trong GOT nữa.
 
Ờ lúc lần đầu nhìn con rồng đúng là bị dội vãi :v cảm giác a Henry còn to hơn con rồng =))
 
Hy vọng phần sau làm rồng đẹp tí chứ trông trần trụi cứ như mấy con cút chiên bơ tục vcl. Ban đầu nhìn vào con rồng xanh ôm trứng mình đã đéo nhận ra con rồng rồi, sau ông rồng vàng xuất hiện nữa đkm :)).
 
con này bảo con quái gì ấy chứ bảo con rồng vàng thấy ảo vl =))
 
Công nhận con rồng xấu vô địch từ trước đến giờ
 
Dạo vòng các topic phim thấy có mỗi thread này hơn 70 trang còn lại lèo tèo vkl =))
 
Ep 1 thì ko tính vì làm hay quá rồi, còn với mình ep tốt sau đó là Ep 4.
Dở - không hay có lẽ là ep 8.
 
truyện gốc nói là rồng luôn hả, hay drake, wyvern?
 
truyện gốc nói là rồng luôn hả, hay drake, wyvern?
rồng nhé https://witcher.fandom.com/wiki/Dragon

cơ mà hình vẽ cũ cũng ko oai vệ gì lắm :))
350
 
Lol chắc có mình mình thấy con rồng đẹp vl.
Đoạn 2 anh chị hôn nhau rồi aard chắc chắn là để buff rồi, xem lại mới rõ.
Nhưng đoạn combat thì đúng dở thật, đã thế Yen quẩy song kiếm như đúng rồi còn chẳng chơi tý magic nào. Hết tiền CGI lẫn chỉ đạo kiếm thuật luôn.
 
Tổng thể phim ổn, thế giới được xây dựng có chiều sâu, lớp lang các thứ, nói chung dựa vào sách thì kịch bản phải ngon rồi. :9cool_haha:

Chỉ có vấn đề vài chỗ lặt vặt có thể thông cảm được, như con rồng Vàng, đm nhìn ốm đói còn bị hói y chang con gà luộc trên bàn thờ bôi bác hết chỗ nói, nhưng được cái là không đụng hàng mấy con rồng trước giờ nên thôi cho qua. :1cool_byebye:

Còn final battle, chưa đọc sách nhưng xem là thấy lame mẹ rồi. Gáy cho lắm, 5 vạn quân đồ, chốt chặn cuối cùng đồ, nhìn còn thua kiếm hiệp HK. Tùy tướng dẫn quân đánh cánh mỗi đội lèo tèo tầm chừng vài chục max, đám đứng cạnh tướng quân thay vì thuộc cấp hay bodyguard thì nhìn đéo khác gì quân ghẻ, đứng chặp kéo nhau đi hết để mỗi thằng tướng đứng tơ hơ xém chết:3cool_nosebleed: . Thủ thành thì ăn gian quay toàn trung cảnh và cận cảnh nên cùng lắm là 20 mạng chạy tới chạy lui. Nói chung làm phim ai cũng sợ nhất là cảnh chiến trận, làm một trận có khi đốt tiền còn hơn cả phim nên nhìn chung liệu cơm gắp mắm vậy cũng tạm, cho qua luôn :7cool_feel_good:
 
Sau này chỉ còn trận Rivia là quy mô tương đối lớn thôi. Thậm chí đánh quái cũng ít nên khỏi lo tốn kinh phí ;)
 
Thật ra phim này mình lại thích xem mấy cái diễn biến từng tập như kiểu làm side quest ấy, coi thấy cuốn hấp dẫn lạ thường, chứ cũng không mê mấy trận đánh quy mô cho lắm. Làm tốt tới đâu thì đỡ tới đó, vì là phim truyền hình lại còn là lính mới, không có đòi hỏi quá nhiều ở cái quy mô trận đánh. Cứ thả lỏng cho phim cơ hội thể hiện ở các season sau đi, con rồng cũng bình thường vì nó giống nguyên bản gốc mà :)) có khác mấy đâu. Mấy màn chém với phép có lực là coi thấy sướng rồi.
 
Mà mắc cười nhất là chiến thuật thí quân của nữ thần. Đm họ công thành trebuchet bắn bụp bụp cả mấy tháng trời không ăn thua, đây nữ thần hùng hổ "để em thử sức tụi nó" xong bắn bụp bụp đúng y 2 phát, mỗi phát thí mẹ mất 1 đứa đệ, mà toàn bị dội ra đm tới khúc đó t ngồi cười há há =))
 
Mấy đứa đệ chắc ko thiếu rồi, hết thì kêu đứa khác
 
Có anh em nào tìm được đoạn nhạc nền trong cảnh từ phút 1:00 tên gì không?
 
Back
Top