The Witcher - Thợ săn quái thú và người đẹp- ESRB M, pegi.com 18+

  • Thread starter Thread starter Keitaro
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Xong chap 1 :'> ,cảm giác rất phê ,từ khi bước vào cái làng mình đã gét rồi :'> ,ai ngờ được lựa chọn giết tất :'> ,phê quá phê quá :'> .
Hết chap 1 mà mới có 1 sign thì đánh đấm thế nào , cho phải cho hết chứ :((.
 
èo tham thế bác, mãi sau này mới đủ hết các sign đó, mà ko phải nó tự cho mà là mình phải đi tìm cơ
 
mà tìm cũng dễ thôi, chừng chapter4 là đủ hết rồi(nếu nhớ ko lầm)
 
.....đã sang chap5....có vài cảm nhận như sau(ko bít đúng ko):

game này có lối đánh khá độc đáo,đòi hỏi phải nhấp chuột đúng lúc,tuy nhiên ko hiểu sao máy tui load rất lâu mà để camera cao thì tương đối giật và lúc di chuyển lên xuống bậc thang hay bị khưng rất khó chịu.....

trò này có kiểu lên giường với bất kể em xinh nào dù đó là thần để mở khóa những tấm ảnh nude....ban đầu thấy cũng hay hay nhưng càng về sau càng cảm thấy mất đi giá trị của trò chơi.Nhiều lúc mình tự hỏi chơi the witcher để làm gì,để unlock ảnh nude ư?ngoài cái đó ra còn lại chẳng biết làm gì ngoài việc phải chơi theo cốt truyện.....nói chung nếu ko có chuyện unlock ảnh nude thì the wicher cũng ko có nhiều điểm đáng bàn,mà tui thấy điểm này ko nên đưa vào game,tại sao nhà phát triển ko đầu tư vào một minigame hoành tráng nào đó bên cạnh trò roll dice(chủ yếu là nhờ may mắn,chứ máy khá ngu,tui đã thắng cả thằng vua và thành "huyền thoại" cờ bạc :'>))


chơi xong trò này cảm giác đọng lại là những tấm ảnh nude khá "ngon".....muốn chơi tiếp bản sau để mở khóa những em xinh khác....ngoài ra ko còn chút gì cả .....::(
 
chơi game này mà bảo rằng cảm giác đọng lại là những tấm ảnh nude thì đúng là hài--ko có ý xúc phạm nhé::)

đấy chỉ là thứ lặt vặt,ko có cũng chả sao,bù lại combat,sound,graphic,story này nọ của nó thôi cũng đáng để mà bàn:-"

trc h ít khi viết cảm nhận về game vì ko giỏi văn nên chỉ nói dc thế với bác::)
 
chơi game này mà bảo rằng cảm giác đọng lại là những tấm ảnh nude thì đúng là hài--ko có ý xúc phạm nhé::)

đấy chỉ là thứ lặt vặt,ko có cũng chả sao,bù lại combat,sound,graphic,story này nọ của nó thôi cũng đáng để mà bàn:-"

trc h ít khi viết cảm nhận về game vì ko giỏi văn nên chỉ nói dc thế với bác::)

ý tôi đã nói là phải bỏ mấy cái ảnh nude đi,game mà cho mấy cái đó vào thì chẳng khác gì game hentai.....nếu nhà phát triển định câu khách bằng kiểu đó thì rõ ràng đây đúng là điều đáng xem xét.....tôi ko nói game dở,game chán mà là cái cách nhà phát triển sử dụng những hình ảnh ko đẹp vào game....

về gameplay,sound hay graphic thì mỗi trò một đặc trưng riêng tôi ko phán,giờ kiếm ra một RPG đỉnh trên PC thì cũng chẳng thiếu,như Oblivion chẳng hạn,còn ko thì chờ đợi Diablo III...nhưng cái cách những RPG game đỉnh thu hút game thủ phải là cách đường hoành,trong sáng,giữ vững đặc điểm của dòng game RPG và bổ sung các yếu tố của game hành động,phiêu lưu chẳng hạn....
 
bác xem mấy cái ảnh đó là cách câu khách của TW nhưng đâu phải ai cũng có cách nghĩ như bác:-j

ko phải ai chơi TW cũng chăm chăm mà unlock mấy cái ảnh ấy đâu:-j

thiếu thì mở film mà coi:-j

nhớ trc đây topic này cũng có 1 bác vào bảo ko thích mấy cái ảnh ấy rồi:)
 
chơi xong The Witcher mà ko đọng lại được điều gì ngoài mấy cái xxx thì cũng khó hiểu thật :))

hoặc là ko hiểu ý nghĩa nhân văn thực sự của nó

với tôi, The witcher's more than a game ...
 
chơi xong The Witcher mà ko đọng lại được điều gì ngoài mấy cái xxx thì cũng khó hiểu thật :))

hoặc là ko hiểu ý nghĩa nhân văn thực sự của nó

với tôi, The witcher's more than a game ...

sẽ có nhiều ý nghĩa nhân văn nếu nó bỏ đi những thứ đáng bỏ,thế thôi....còn chuyện ý nghĩa nhân văn của nó thì tùy người chơi thôi,có người thích chém giết,giết sạch cả làng thì nhân văn đâu ra.....cốt truyện của nó cũng chỉ quanh quẩn ở chiến tranh,giành lại tự do nếu nói nhân văn như vậy thì game nào cũng có......
 
Cái xxx hay ko nó chả liên quan đến việc đáng bỏ hay ko...

Chỉ là thêm thắt cho phần hứng thú, mặc dù tớ ko thích TW lắm, nhưng nếu cậu bảo cần bỏ xxx mới có nhiều nhân văn thì khéo phải xem lại. Với tớ, xxx chả là cái gì quan trọng, có thì tốt hơn 1 tí, thế thôi.

Nếu cậu từng chơi 1 số Visual novel sẽ thấy nó khác ngay.
 
TW chẳng cần bỏ đi thứ gì cả, chỉ những người chăm chăm tìm những giá trị tầm thường mới ko nhìn ra điều mà nó muốn nhắn gửi ... haizzz
 
chỉ cần sign lửa với vật lý là đủ rồi,mấy sign kia dùng để mớ khóa thôi. Con Striga chưởng mấy cái lửa là chết ngắc,uổng cho công chúa :D.
Mình chơi 3 lần theo 3 cốt truyện khác nhau cảm thấy không thay đổi nhiều lắm.
 
TW chẳng cần bỏ đi thứ gì cả, chỉ những người chăm chăm tìm những giá trị tầm thường mới ko nhìn ra điều mà nó muốn nhắn gửi ... haizzz

một số người thích bỏ,một số người lại ko,tiếc là chúng ta ko cùng quan điểm thế thôi
chỉ cần sign lửa với vật lý là đủ rồi,mấy sign kia dùng để mớ khóa thôi. Con Striga chưởng mấy cái lửa là chết ngắc,uổng cho công chúa .
Mình chơi 3 lần theo 3 cốt truyện khác nhau cảm thấy không thay đổi nhiều lắm.
con công chúa tui ko giết nó mà đợi cho mấy cây nến tắt hết là nó thành người bình thường......nhưng tôi cũng ko hiểu nó có ảnh hưởng gì tới cốt truyện hay ko,cuối cùng chú vua bị ám sát nhưng may thay anh geralt có mặt kịp thời
 
con công chúa tui ko giết nó mà đợi cho mấy cây nến tắt hết là nó thành người bình thường......nhưng tôi cũng ko hiểu nó có ảnh hưởng gì tới cốt truyện hay ko,cuối cùng chú vua bị ám sát nhưng may thay anh geralt có mặt kịp thời

sao khẳng định cái kết chắc nịch vậy:|

nhớ ko nhầm thì khi Geralt lãnh thưởng xong thì đánh với thằng nào định ám sát ông vua,và khi mở mặt nạ thằng đó ra thì y hệt ông vua vậy,với lại thằng vua kia cười bí hiểm vãi:-/
 


sao khẳng định cái kết chắc nịch vậy:|

nhớ ko nhầm thì khi Geralt lãnh thưởng xong thì đánh với thằng nào định ám sát ông vua,và khi mở mặt nạ thằng đó ra thì y hệt ông vua vậy,với lại thằng vua kia cười bí hiểm vãi:-/

có khẳng định gì đâu.....chỉ là một cái kết để so sánh với ông maxspd1 xem có khác gì thôi.....thấy ông ý bảo giết luôn con Adda nhưng tui ko giết thì có khác gì ko,đang đợi ông ý post bài....
có khi thằng vua là thằng đứng sau tất cả thì sau nhỉ(sau cả grand master)....mà sau tui ko thể gặp lại thằng witcher già già tóc bạc lúc ở Kaer More nhỉ.....thằng đấy nó có quan hệ gì với mình ko nhỉ.....còn cả thằng witcher bí mật nữa,lúc đánh nhau với thằng Akzar gì đó tui để nó chết phéng luôn
 
đoạn ending đó như là của chung thì phải,chỉ có khúc artwork là riêng thôi,theo tui chơi thì thằng Geralt 1 mình 1 ngựa bỏ đi,nếu chơi theo cách khác thì artwork khác:|

còn đoạn sau lâu ko chơi nên quên cả::)
 
Spoil warning. Ai chưa chơi hoặc chưa chơi xong không nên đọc.



chỉ cần sign lửa với vật lý là đủ rồi,mấy sign kia dùng để mớ khóa thôi. Con Striga chưởng mấy cái lửa là chết ngắc,uổng cho công chúa :D.
Mình chơi 3 lần theo 3 cốt truyện khác nhau cảm thấy không thay đổi nhiều lắm.
Sign lửa ko phải là sign lợi hại nhất [-x. Cái sign cuối cùng mới là tốt nhất (Quinn thì phải lâu ko chơi lại quên tên rồi. Cái sign tạo ra 1 cái vòng bảo vệ quanh mình ấy). Đánh bọn trùm (ngoại trừ trùm cuối), bật sign này lên mỗi lần nó đánh mình nó mất 20% máu.

một số người thích bỏ,một số người lại ko,tiếc là chúng ta ko cùng quan điểm thế thôi

con công chúa tui ko giết nó mà đợi cho mấy cây nến tắt hết là nó thành người bình thường......nhưng tôi cũng ko hiểu nó có ảnh hưởng gì tới cốt truyện hay ko,cuối cùng chú vua bị ám sát nhưng may thay anh geralt có mặt kịp thời
Giết con công chúa thì ở đoạn cuối cùng lúc đuổi theo thằng Grand Master con Striga ko xuất hiện. Thay vào đó là con Werewolf (Lão đội trưởng cảnh vệ, quên tên rồi. Vince thì phải). Nếu giết cả lão này thì ko biết. Chưa thử bao giờ. Còn đâu thì nó không ảnh hưởng lắm tới cốt chuyện.



sao khẳng định cái kết chắc nịch vậy:|

nhớ ko nhầm thì khi Geralt lãnh thưởng xong thì đánh với thằng nào định ám sát ông vua,và khi mở mặt nạ thằng đó ra thì y hệt ông vua vậy,với lại thằng vua kia cười bí hiểm vãi:-/
Thằng ám sát không phải giống lão vua. Geralt và lão vua sững sờ là vì thằng sát thủ có đôi mắt của 1 witcher. Mà trên lý thuyết chỉ còn lại có 5 witcher thôi và không bao gồm thằng sát thủ này.

có khẳng định gì đâu.....chỉ là một cái kết để so sánh với ông maxspd1 xem có khác gì thôi.....thấy ông ý bảo giết luôn con Adda nhưng tui ko giết thì có khác gì ko,đang đợi ông ý post bài....
có khi thằng vua là thằng đứng sau tất cả thì sau nhỉ(sau cả grand master)....mà sau tui ko thể gặp lại thằng witcher già già tóc bạc lúc ở Kaer More nhỉ.....thằng đấy nó có quan hệ gì với mình ko nhỉ.....còn cả thằng witcher bí mật nữa,lúc đánh nhau với thằng Akzar gì đó tui để nó chết phéng luôn
Cái kết của Witcher vẫn xoay quanh Grand Master thôi. Với lại cái được đặt nghi vấn nhiều nhất là hội các phùy thủy của con ... (cũng quên tên rồi, con bạn của thằng này ngay từ đầu ấy). Vì thằng Grand Master có 1 cái vòng giống hệt cái vòng của thằng bé Alvin nên người ta đặt ra 2 giả thuyết:

1. Grand Master là Alvin quay ngược thời gian trở về.
2. Grand Master ngày trước cũng giống như Avin. Sinh ra với năng lực tiên tri nên cũng được hội phù thủy kia cho cái vòng nói là để bảo vệ. Và có thể là vì thế mà trở thành như ngày nay.

Nói chung cho dù là giả thuyết nào thì phần 2 của Witcher (nếu có) sẽ gắn liền với thằng bé Alvin.


Còn về chuyện thằng già tóc bạc thì lão ta là người đứng đầu các witcher hiện nay. Là người nắm rõ nhất về công thức tạo ra 1 witcher. Bản thân lão ta cũng là 1 trong số các chuyên gia săn quỷ đó. Cái lúc mình ở Kaer gì gì đó, thì ngoại trừ con bé kia là phù thủy thì lũ còn lại (Geralt và 3 người khác) là 4 witcher + với thằng witcher bỏ trốn nữa là 5.


Thằng witcher bỏ trốn thì nó chắc chắn chết. Tớ chưa thấy ai bảo vệ nổi nó cả. Thế nên tớ thường giết nó luôn từ lúc đánh nhau ở hồ cơ. Giết nó lấy cái vòng. Có cái vòng ấy thì sau này đánh nhau với thằng trùm gần cuối có lợi.
 
mình ko lựa chọn giết thằng Witcher bỏ trốn (Ba gì đó quên tên rồi, lâu cũng ko chơi :D) sau này đánh thằng phù thủy nó hiện ra giúp mình, lúc ấy cảm giác như được người bạn tin tưởng giúp đỡ vậy, nó sung sướng lắm, ít khi chơi game mà có cảm giác như thật thế.

The Witcher có nhiều trường đoạn có thể khiến cho người chơi như sống với nhân vật, đặc biệt là lúc thằng King of the Wild Hunt nói chuyện với mình, lúc ấy mới thật sự hiểu hết được con người Geralt, và bản thân cũng suy nghĩ như chàng Witcher ấy.

đoạn cuối thì DevVn nói đúng rồi, thằng assassin ấy cũng là 1 mutant với đôi mắt đặc biệt, đấy là cái open-ending mình thèm khát được biết suốt 1 năm nay rồi :)), hy vọng Rise of the White wolf sẽ giải thích về nó. :D Thèm chơi quá
 
các bác ơi em mới chơi..,,,,ko hiểu sao mãi ko thoát khỏi quest a potion for triss mới đau em ko (ngay đầu đã vấp) hèn quá huhu...em ra ngoài rồi...lấy được cái mắt với cái gì đó ở chỗ xác con quái vật ma còn gì nữa bác......HELP HELP!!!!:o:o:'>:'>:'>
 
gà quá đừng nên chơi game này,game này ko dành cho gà chơi đâu,chỉ dành cho chim cút chơi thôi .....:D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top