The World God Only Knows

Nice Boat War, who will win?


  • Total voters
    93
God lần này định làm tới cùng đây mà:))
Mà cũng đúng thôi, dù sao cũng phải kết thúc trong buổi tối, để đến sáng là Old Hell hồi sinh lại mất nên giờ Ayumi đưa ra giá nào cũng phải chấp nhận.
Nhưng mà mình vẫn thấy đoạn Keima đến nhà Ayumi còn thiếu thiếu cái gì đó. Chẳng hạn như một đứa em gái của Ayumi gọi Keima là "anh rể", cám ơn Keima vì đã làm chị nó vui, sau đó Keima hứa với nó là nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho Ayumi, Ayumi nghe trộm được cảm động quá nên cho Keima nắm tay.... đại loại vậy.:):)
 
thêm em gái nữa dễ dẫn đến kéo thêm 3 4 chap lắm :-"

như vậy cũng tàm tạm ổn rồi, h chỉ chờ chap sau coi God sẽ nói " có" vs biểu cảm thế nào cho Ayumi tin được thôi :-"

mà cũng có thể thực sự God muốn True End vs Ayumi rồi thì sao :-ss, bị tác động phần nào bới Chihiro rồi mà :-ss
 
tít thì Embracing Tonight

mở ra trang 3 thấy "marry me"

cứ tưởng chap này có màn động phòng hoa chúc chứ :3cool_adore:
 
Ayumi là lần đầu cũng là lần sau cùng , quá tuyệt \m/ ko biết God trả lời sau đây =))
 
God lần này định làm tới cùng đây mà:))
Mà cũng đúng thôi, dù sao cũng phải kết thúc trong buổi tối, để đến sáng là Old Hell hồi sinh lại mất nên giờ Ayumi đưa ra giá nào cũng phải chấp nhận.
Nhưng mà mình vẫn thấy đoạn Keima đến nhà Ayumi còn thiếu thiếu cái gì đó. Chẳng hạn như một đứa em gái của Ayumi gọi Keima là "anh rể", cám ơn Keima vì đã làm chị nó vui, sau đó Keima hứa với nó là nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho Ayumi, Ayumi nghe trộm được cảm động quá nên cho Keima nắm tay.... đại loại vậy.:):)

School Day :-8

Ayumi chơi khó god rồi, quả này trả lời kiểu gì để tránh bad end đây
 
đệt chap mới ayumi chơi quá, dẫn ra mắt các cụ luôn =)) cơ mà god móc đồ ở đâu mà pro thế nhỉ :6cool_surrender:
School Day :-8

Ayumi chơi khó god rồi, quả này trả lời kiểu gì để tránh bad end đây
hôn 1 cái rồi bảo "đấy là câu trả lời"-> xong :">
 
Chap sau =)), "thik" cũng chết, mà "ko thik" cũng chết =))
"Ko thik" thì Ayumi xử god ngay tại chỗ =))
Còn "thik" và cưới thì ko biết mấy em kia xử god thế lào =))
Mà đệt, lấy cả raw để trans, trông kinh quá :-w
 
Đỉnh cao của God đấy, Ayumi chơi khó kiểu nào cũng có đường đối đáp hết =)). Đòi cưới cũng chịu, dẫn về gặp bố mẹ thì phán ngay " con lấy lần đầu của em ấy rồi" =)), vụ yes or no này cũng nằm trong kế hoạch rồi, chờ xem phản ứng của các em kia ra thế nào thôi
 
ôi mới thẩm xong vãi ayumi =)) hết ảc này ko biết god ăn nói sao với mấy em kia =))
 
Bảo đảm với các bợn là Vulcan sẻ mở đầu combat =)) Có thể là Last hit luôn =))
 
chú ấy tính cả rồi, xong vụ old new hell này, god đủ point rời khỏi chủ thế chính thì chỉ cần erase trí nhớ là xong , vẹn đẹp đội đường =)
 
Rồi true end với Yokk-chan uh =))
 
đủ point rời khỏi xóa trí nhớ.............. nhưng dòng đời éo le, do di chứng từ nữ thần nên xóa trí nhớ không được, và nhất là chưa có tác dụng với các bậc phụ huynh, xác định bà lớn ròi nhé \m/
 
Nữ thần cuối cùng này Imba cỡ nào nhỉ , thiếu các chị em thì không biết có chiêu gì bá đạo không ;))
 
thì cứ canh thứ tự cưa mà làm bà lớn bà nhỏ đi =))
may mà các em kia bị bắt hết rồi ko thì god bỏ mạng tại chỗ từ đầu chap rồi =))
 
thôi cứ tính theo thứ tự conquer mà tính vị trí đi ;))

Ayumi làm lớn, tiếp theo đến Kanon, rồi Shiori, xong rồi đến Tsukiyo, Tenri và Yui là đẹp ;))

thích thì thêm cả Hakua vs cả LC nữa là đế chế Harem của God hoàn tất =))
 
Tình đầu là tình dài lâu, tôi biết ngay mà \m/ Nhưng vẫn dây dưa sang chap sau mới draw goddess, trong khi Vintage rục rịch tiến hành kế hoạch đến nơi rồi, bấn quá :-s
 
tiến thoái lưỡng nan, thôi thì nhận luôn mai mốt có lẻ có bé nữa cho đủ dàn =))
 
A! chap mới :cuteonion57:

Hả :1onion52: cái gì thế này :5onion50: God ok với Ayumi thì mấy vợ còn lại ở đâu :cuteonion29: Mấy bé đến trước thiệt thòi quá cỡ :cuteonion53: Tội Shiori quá :2onion16:


------------------------------
Tuyệt đối phải back lại một nụ hôn trong nhà có chữ Happy End

Đã lỡ lấy đi lần đầu tiên của Ayumi mất rồi ạ

Cao tay :2onion18:
 
Back
Top