The World God Only Knows

Nice Boat War, who will win?


  • Total voters
    93
Mình có thắc mắc:
Vài chap trước em Apollo có bảo Keima đang thay đổi quá khứ -> Nhóm goddess đang muốn thay đổi quá khứ để thay đổi sự việc nào đó trong hiện tại.
Giờ Dokurou lại bảo Keima không có thay đổi quá khứ mà là đang tạo ra tương lai -> Đang phát triển theo hướng multi universe, Keima không thay đổi gì ở quá khứ hết mà chỉ tạo ra một cái reality khác, khi god trở về body cũ thì mọi việc vẫn y nguyên như cũ.
Vậy hóa ra cuối cùng cái plan mấy em goddess dày công thực hiện lại fail từ đầu à?:-?

mục đích về quá khứ là để lôi e dokurou lên mà, cái mà e dokurou muốn là god tạo ra quá khứ giống quá khứ mà god đang sống -> tạo ra tương lai là đến tương lai god đang sống nhưng bonus thêm e dokurou như kiểu thưởng qua màn \:D/
 
bìa tập 20 :7cool_extreme_sexy_
207736_246550792143397_1285257870_n.jpg
 
Đây là Diana, em ấy quyết định rồi sao......... :-s
 
áo mỏng quá nhìn ra được bên trong luôn :2cool_sexy_girl:
 
Càng ngày càng loạn 8-}
Nhưng ít ra cũng có chút ít hướng về chính đạo rồi ;)
 
chết cười quả cuối : trái đát thật nguy hiểm =))
 
Gọi 2 em kia là đúng rồi, bạn bè theo tầng lớp mà :)).
 
nếu là bạn thuở nhỏ thì sao lúc lớn ko thấy 2 đứa nó giới thiệu con Urara cho thằng keima nhỉ?
 
nếu là bạn thuở nhỏ thì sao lúc lớn ko thấy 2 đứa nó giới thiệu con Urara cho thằng keima nhỉ?
Tự dưng giới thiệu thêm gái cho bạn trai mình làm gì? Có bao giờ Mio hay Yui giới thiệu người còn lại cho Keima đâu.:))

Mà giờ re-enter route Yui và Mio cũng hay, Mio sau thời gian cực dài vắng mặt giờ xuất hiện lại, lần này là real ojousama chứ không phải fake, còn Yui cũng chưa bị ảnh hưởng của Mars nên còn bình thường.:-?
 
Yui như kiểu biến đổi tâm sinh lý thành ra thay đổi tính cách chứ không phải do Goddess, dạng như ốm nghén vậy.
 
Có tí thắc mắc là nếu h god uốn nắn Yui thì em sẽ thành tomboy ngay từ bé hay thay đổi được cái tâm sinh lý bất thường của em để giữ nguyên yamato nadeshiko đến tận tương lai nhỉ =P~ ?
 
Tự dưng giới thiệu thêm gái cho bạn trai mình làm gì? Có bao giờ Mio hay Yui giới thiệu người còn lại cho Keima đâu.:))

Mà giờ re-enter route Yui và Mio cũng hay, Mio sau thời gian cực dài vắng mặt giờ xuất hiện lại, lần này là real ojousama chứ không phải fake, còn Yui cũng chưa bị ảnh hưởng của Mars nên còn bình thường.:-?

ko biết cái này có ảnh hưởng tới việc nhà Mio ở tương lai bị phá sản thành ko phá sản => tính cách mio sẽ khác ? còn yui mới xuất hiện 1 khung hình thôi mà , vẫn chưa rõ tính cách gì
 
Nhìn sơ qua thì thấy tính Mio cũng chả khác gì mấy tương lai, vẫn là dạng tsundere, nhà không phá sản thì chắc không bị tư ti.
Yui thì nếu Keima ngăn chặn bọn spirit thành công cũng không bị chiến thần Mars nhập xác, cũng không cần đổi xác với Keima -> Tâm lý không biến thái -> yamato nadeshiko FTW.:))

Nhưng Dokurou đã bảo Keima đang tạo ra tương lai, do đó chắc dù Keima thay đổi mọi chuyện thế nào đi nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cái reality mà các goddess tồn tại, xây dựng happy ending ở thế giới này xong thì quay về (có thể dắt theo Dokurou):-?
 
Chỉnh sửa cuối:
Thường thì thay đổi quá khứ sẽ làm thay đổi cả tương lai, đằng này lại thay đổi quá khứ để phù hợp với tương lai, vãi thật càng lúc càng rắc rối...
 
Chà , chuẩn 3 con nhà đại gia chơi với nhau từ bé ... :1cool_look_down:
 
Mới thấy mục đích của lần này là để tạo ra tương lai giống với thế giới thực của God, còn chưa thấy việc tạo ra cái đó để làm gì, có liên hệ được với thế giới thực không hay đơn thuần chỉ là cứu cái thế giới song song này mà thôi.

Mình suy đoán khả năng lớn là giải quyết êm đẹp cái quá khứ này rồi tống các thành phần bất thường đã biến mất ở hiện thực (nhà Shiratori, Dokurou, có thể cả Urara nữa) từ cái quá khứ này trở về hiện thực nơi God đang sống, nhằm giải quyết vấn đề "ghép đủ các thành phần chẳng may bị thiếu".
 
con Yui thì tính từ nhỏ vốn nhút nhát sau dc Mars có cá tính mạnh mẽ nhập vào + cách giáo dục hà khắc của gia đình làm tăng thêm phần nổi loạn => tính cách tomboy cũng chả có gì lạ
 
3 anh boss ngồi họp có vẻ nghiêm trọng :)).
 
Back
Top