BàngSĩNguyên
Mr & Ms Pac-Man
- 3/3/08
- 226
- 0
1 ngày bận kô vào mà bị củ hành ghê quá, nhìn lại toàn clone
. Ta vốn là người của Hội Vườn Đào, tất nhiên phải dùng lý lẽ, lời nói như thế. Nhưng ít ra ta dám để lại danh tánh, bọn dùng clone thì nói làm ji`. Mà thật ra,cũng không nên nói........ vì có nói cũng thế thôi.
TheOne chỉ làm những việc cần thiết phải làm, ít ra cũng để bảo vệ quyền lợii của mình, 1 điều tất yếu. Tôi có nhớ 1 câu nói đại khái " chiến thắng nằm ở kẻ mạnh và lý do luôn nằm ở kẻ yếu."
Đêm qua trằn trọc mất ngủ, mới hay buồn mởi lại quyển Tam quốc coi. Nhìn lại thế cục HV bây giờ có phần hao hao giống. TheOne là Nguỵ, mạnh và bị ghét ( nhưng hậu thế sẽ coi Tào Tháo là anh hùng ). Ngô là NM, Aulaw và những cánh chim mõi ( vì không có chỗ đậu :P). Và đặc biệt là Thục ( đại diện chính nghĩa do LMTT đặt ra ) do Black fac BH.
Chợt nhớ đến 1 cố nhân nơi hội từng nói, Lưu Bị quả là đại anh hùng khóc. Khóc Đào Khiêm được Từ Châu. Khóc Lưu Biểu lấy Kinh Châu. Khóc Lưu Chương được Ích Châu ....
Chợt thấy, Black cũng hay khóc, mà cũng toàn được ....việc . Khóc bầu cử có Zeia. Khóc .... được đất cắm dùi.
Ôi, thì ra ... người ta nói..........nước mắt đàn bà.........có thể làm thay đổi mọi thứ.
Phạm Lãi từng giúp Việt Vương Câu Tiễn lúc hoạn nạn, nhưng khi thành công lại bỏ đi vì ..... Câu Tiễn không phải là người cầu hiền lúc yên bình.
Hãy coi chừng Black :P
. Ta vốn là người của Hội Vườn Đào, tất nhiên phải dùng lý lẽ, lời nói như thế. Nhưng ít ra ta dám để lại danh tánh, bọn dùng clone thì nói làm ji`. Mà thật ra,cũng không nên nói........ vì có nói cũng thế thôi.TheOne chỉ làm những việc cần thiết phải làm, ít ra cũng để bảo vệ quyền lợii của mình, 1 điều tất yếu. Tôi có nhớ 1 câu nói đại khái " chiến thắng nằm ở kẻ mạnh và lý do luôn nằm ở kẻ yếu."
Đêm qua trằn trọc mất ngủ, mới hay buồn mởi lại quyển Tam quốc coi. Nhìn lại thế cục HV bây giờ có phần hao hao giống. TheOne là Nguỵ, mạnh và bị ghét ( nhưng hậu thế sẽ coi Tào Tháo là anh hùng ). Ngô là NM, Aulaw và những cánh chim mõi ( vì không có chỗ đậu :P). Và đặc biệt là Thục ( đại diện chính nghĩa do LMTT đặt ra ) do Black fac BH.
Chợt nhớ đến 1 cố nhân nơi hội từng nói, Lưu Bị quả là đại anh hùng khóc. Khóc Đào Khiêm được Từ Châu. Khóc Lưu Biểu lấy Kinh Châu. Khóc Lưu Chương được Ích Châu ....
Chợt thấy, Black cũng hay khóc, mà cũng toàn được ....việc . Khóc bầu cử có Zeia. Khóc .... được đất cắm dùi.
Ôi, thì ra ... người ta nói..........nước mắt đàn bà.........có thể làm thay đổi mọi thứ.
Phạm Lãi từng giúp Việt Vương Câu Tiễn lúc hoạn nạn, nhưng khi thành công lại bỏ đi vì ..... Câu Tiễn không phải là người cầu hiền lúc yên bình.
Hãy coi chừng Black :P
.




