MẤT:
CHUYỆN "TÂM LINH": Thường thì mấy vụ "tái hôn", "yêu lại từ đầu" không có kết thúc tốt đẹp. Thực ra điều này hoàn toàn có thể giải thích được bằng lý trí. Bởi khi hai kẻ sau bao năm chia cách tìm lại với nhau thì đó là vì con đường mà họ đã chọn sau khi chia tay không đưa họ tới cái đích mà họ mong muốn ở thời điểm đó, dẫn tới việc phải "rổ rá cạp lại". Trong bóng đá thì còn có thêm yếu tố thời gian. Một cầu thủ thường trở lại khi cả sức lực và nhiệt huyết đã vơi đi nhiêu phần.
TIỀN: Nói gì thì nói, để có được Ronaldo không phải rẻ. Ngoài phí chuyển nhượng phải trả cho Juventus (khoảng 20 triệu bảng total), họ còn phải trả cho anh mức lương khổng lồ. Sky Italia cho rằng trong hợp đồng đã ký với MU Ronaldo sẽ bỏ túi 480.000 bảng/tuần. Đây là mức lương cao nhất trong lịch sử MU (Sanchez nhận 391.000/tuần), hơn nhiều mức lương mà De Gea đang nhận và cao hơn nhiều mức lương của Pogba. Sẽ có một số hệ lụy từ việc phá trần này, cả về cơ cấu lương lẫn tâm lý cầu thủ.
VỊ TRÍ CHO CÁC CẦU THỦ TRẺ: Nếu MU tiếp tục chơi với sơ đồ 4-2-3-1, thì sẽ có rất ít chỗ cho các cầu thủ tấn công, do Paul Pogba gần như chắc chắn vẫn chơi ở vị trí tiền vệ trái. Vị trí số 10 đương nhiên thuộc về Bruno Fernandes. Ronaldo về thì anh sẽ chiếm luôn vị trí trung phong, và nếu Cavani không ra đi thì suất dự bị sẽ là của cầu thủ người Uruguay. Như vậy sẽ chỉ còn một chỗ bên cánh phải cho Sancho, Rashford, Greenwood, Dan James, Mata, và ơ, cả Martial nữa. Nếu nói về việc phát triển các cầu thủ trẻ, dự án của Solsa coi như đã bị kéo lùi một thời gian vì sự xuất hiện của Ronaldo.
VẤN ĐỀ CHIẾN THUẬT: Solskjaer luôn nói rằng ông có xây dựng một đội bóng trẻ trung, quyết tâm, sẵn sàng gây sức ép ở cường độ cao với đối phương khi không có bóng và chuyển trạng thái thật nhanh khi có bóng. Với Ronaldo, MU có thể vẫn duy trì được sự sắc bén trong những pha phản công, với hiệu quả thậm chí có thể còn cao hơn. Tuy nhiên, có anh trên sân, Solsa sẽ phải tìm cách thay đổi chiến thuật pressing để tìm được sự cân bằng khi không thể đòi hỏi hay hi vọng Ronaldo sẽ đuổi theo cầu thủ đối phương về tận sân nhà theo cách mà Cavani đã làm.
ĐƯỢC:
MỘT CỖ MÁY SĂN BÀN: Ronaldo đã 36 tuổi, rõ ràng đó là một vấn đề. Thực tế thì thành tích ghi bàn của Ronaldo trong thời gian ở Juventus cũng đã đi xuống thấy rõ so với khi anh còn ở Real Madrid. Tuy nhiên, là đi xuống so với tiêu chuẩn của chính anh thôi chứ so với người thường thì CR7 vẫn là một cỗ máy ghi bàn quá khủng. Trong 3 năm ở Juventus, Ronaldo vẫn ghi được tới 101 bàn thắng trong 134 trận, nghĩa là cứ hơn 1 trận anh lại nổ súng một lần. Đừng quên là cái anh chàng Romelu Lukaku mà tất cả đang ca ngợi ghi bàn còn kém cả Ronaldo ở mùa giải vừa rồi, dù anh được chơi cho một đội bóng tốt hơn, ít nhất là về mặt tập thể.
Ngoài ra, dù năng lực ghi bàn của Ronaldo có xuống đến mấy, thì anh vẫn là một sự nâng cấp đáng kể cho hàng công của Man United hiện tại.
MÔT TUTOR SIÊU HẠNG: Trong tất cả những khoản tiền mà MU phải trả cho Ronaldo, cần tách ra một khoản riêng gọi là "phí đào tạo". Chào đón Ronaldo trở lại, MU không chỉ có được một siêu cầu thủ, mà còn có được một người thầy tuyệt vời cho các cầu thủ trẻ mà họ đang có. Trong hai năm (có thể là ba) với Ronaldo, những Rashford, Rashford, Sancho, James và cả, ơ, Martial, (và những ngôi sao trẻ khác như Diallo hay Elanga...) có thể học được nhiều hơn tất cả những gì họ học được trước đó và sau này cộng lại. Tài năng và sự chuyên nghiệp của Ronaldo có thể sẽ giúp MU thiết lập một tiêu chuẩn mới cao hơn trước, giống với cái cách Eric Cantona đã thiết lập tiêu chuẩn mới ở MU ngày nào.
CỖ MÁY KIẾM TIỀN: Ở tuổi 36, sức hút của Ronaldo vẫn rất khủng khiếp. Thậm chí so với ngày rời Old Trafford, Ronaldo bây giờ còn hút fan hơn, sau những năm tháng gặt hái danh hiệu ở Real Madrid rồi Juventus. Sự kết hợp giữa MU với Ronaldo - hai thương hiệu hàng đầu trong thế giới bóng đá - chắc chắn sẽ tạo ra những hiệu ứng khủng khiếp. Ronaldo, nói theo cách của Perez, có thể tự trả phí chuyển nhượng của bản thân, tự trả lương cho mình, bằng những bản hợp đồng tài trợ mới cho CLB, bằng lợi nhuận từ việc bán áo. Thương hiệu Man United tăng giá là điều chắc chắn. Không nói đâu xa, cỗ phiếu của MU trên sàn NYSE đã tăng giá mạnh ngay khi có tin Ronaldo sẽ quay xe, không sang Man City mà trở lại Man United.
SỨC HÚT: Phải khẳng định từ đầu là MU không hề có kế hoạch đưa Ronaldo trở lại Old Trafford. Jorge Mendes đã liên lạc với đại diện của đội từ sớm, nhưng MU không động đậy vì thứ nhất là không nghĩ Juventus sẽ bán người, thứ hai là trong kế hoạch xây dựng đội hình của Solsa cũng không có chỗ cho CR7 (một phần vì không ai lên kế hoạch với một người mà ta nghĩ là không thể có). Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi ngay khi có tin Man City đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Ronaldo.
Solsa lập tức gọi điện cho Ed Woodward hỏi xem có thể liên hệ mua Ronaldo hay không, E gỗ đồng ý ngay và lập tức liên hệ với Jorge Mendes. Từ Solsa tới Woodward đều tin rằng nếu để Ronaldo gia nhập Man City một cách dễ dàng thì đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào danh tiếng của đội bóng trong mắt các cầu thủ hiện tại, các cầu thủ tương lai và cả các CĐV. Ngược lại, nếu Ronaldo tái ngộ MU, hiệu ứng mà anh tạo ra chắc chắn sẽ rất khủng khiếp. Nhìn cái cách các CĐV, cựu cầu thủ, và cả các cầu thủ hiện tại như Sancho, Bruno, Rashford... phản ứng sau khi hay tin "done deal" thì ta cũng biết là Solsa đã không sai.
----------
Nói tóm lại, trong những ngày tới sẽ có rất nhiều phân tích theo hướng Ronaldo trở lại sẽ là một bước lùi của MU, rằng anh sẽ khiến đội hình của họ vốn đã thiếu cân bằng sẽ còn trở nên thiếu cân bằng hơn. Trong khi thừa nhận đấy là một suy luận có logic, chúng ta cũng phải nói luôn rằng tất cả chỉ là suy luận. Chưa ai nói được Ronaldo và MU sẽ chơi như thế nào khi bóng còn chưa lăn.
Còn trước mắt, các CĐV của MU cứ phải enjoy hết mình đi đã. Nếu chưa thấy phấn khích vì Ronaldo trở lại, hãy tưởng tượng tới cảnh anh khoác áo Man City!