tâm sự của fan hoàng gia
"...BUT IN FOOTBALL, YOU NEVER KNOW."
Đấy là một câu nói mà bạn sẽ thường xuyên được nghe từ cầu thủ, HLV, những con người làm bóng đá. "Tôi yêu thành phố này, nhưng trong bóng đá bạn không biết được," "tôi muốn khoác mãi màu áo này, nhưng trong bóng đá bạn không biết được", "tôi muốn giải nghệ ở đây, nhưng trong bóng đá bạn không biết được,"...
Chuyện Casemiro sẽ rời Madrid vào hè 2022 là chuyện tôi không biết, bạn không biết, Real Madrid không biết, Manchester United không biết, cả Casemiro cũng không biết.
Tháng 5/2022, trong lúc Real Madrid đang chuẩn bị tinh thần cho trận đánh lớn nhất mùa giải thì có một diva nước Pháp lại cất tiếng hát. Đang từ chắc như bắp rồi tự nhiên nhảy đâu ra một ông Quốc vương hai ông Tổng thống góp miệng vào. Dầu mỏ biết trước một tuần, nó biết trước một tuần, nhưng nó để đến lúc đấy mới hót. Cay không? Cay chứ. Uống sữa xong hết cay thì thôi lại quay lại chuyện mình phải làm.
Đổ vỡ, tiền đấy quay sang cho Tchouameni. Tchouameni về luôn tuần đấy.
~~~~~~~~
Tháng 4/2022, Manchester United bổ nhiệm Erik ten Hag làm HLV trưởng cho một "dự án phục hưng". Bốn tháng trời họ đặt hết trứng vào rổ Frenkie De Jong cho một chân tiền vệ.
Không ai biết được phái đoàn đàm phán của họ yếu kém đến như vậy (à không, thực ra ai cũng biết), không ai biết được trên đời lại có đội bóng lật lọng giữ lương cầu thủ dọa kiện (cái này thì không biết thật), không ai biết được mẹ Veronique nghĩ thế nào đòi lương kỷ lục cho thằng con vất vưởng không biết có ai khác ngoài Máu Quỷ rớ vào không. Thế là Casemiro sang Manchester.
Rõ là chả ai biết được chuyện domino nó đổ theo cái cách củ lz nào mà từ đào dầu mỏ nó lại liên quan đến có dòng máu quỷ chảy trong người.
~~~~~~~~~~~~~
Casemiro bằng tuổi Son Heung Min, trẻ hơn KDB, Salah, Van Dijk,... già thì chưa già, nhưng nó nằm ở cái nhóm mà đội chủ quản không muốn bán mà đội khác cũng khó mua, bởi họ vẫn là cầu thủ chủ chốt của đội và phải vung tiền trên trời ra thì mới mua được, nhưng cái tuổi đấy thì chả mấy ai làm thế.
Thế nhưng một chuỗi những sự kiện tưởng chừng chả liên quan gì đến nhau xảy ra lại khiến hai điều kiện được thỏa:
(1) Real Madrid không nhất thiết phải giữ Casemiro
(2) Manchester United tuyệt vọng cần phải có Casemiro
Thế là 70 triệu euro và một bản hợp đồng net 21 triệu/năm trong 5 năm giải quyết được hết mọi khúc mắc cho cả ba bên: bên có tiền, bên có người, bên có rất nhiều tiền.
Real Madrid chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng đôi chút trong quãng ngắn vì thời gian thích nghi, bởi chả có ai đá tiền vệ phòng ngự tốt hơn được Casemiro, thế nhưng đấy là điều nằm trong khoảng cho phép của mô hình hoạt động. Real Madrid đủ thành công để có thể chịu được cái đấy.
Người hâm mộ Real Madrid ai cũng có một cái chấn thương tâm lý Makelele. Vấn đề là thế này, Tchouameni không phải là Camavinga 19 tuổi, Tchouameni 22 tuổi và còn dày dặn hơn Casemiro thời điểm cầu thủ này trở về từ Porto. Nó sẽ vấp, nhưng rồi nó sẽ ổn.
Casemiro sẽ là một bản thương vụ "nâng sàn, giảm trần" của Manchester United, và "nâng trần, giảm sàn" của Real Madrid. Nhưng không có ai thiệt ở đây cả, đơn giản là mỗi đội có những cái mình cần.
Utd không ở cái vị thế đủ tốt để mà kén cá chọn canh và mua một tiền vệ trẻ tiềm năng rồi nghĩ về một tương lai tươi sáng và ngây ngất lòng người. Sau cả thập kỷ chuyển nhượng yếu kém với một đội hình tạp nham sau nhiều triết lý của nhiều HLV, họ không có đủ cái cơ bản. Casemiro cung cấp cái nền cơ bản ấy cho ten Hag và Utd cầm cự trong 2-3 năm tới để rồi sau đó vẽ vời gì thì tính sau.
Real Madrid thì khác. Real Madrid có đủ thiện chí từ fan để mà tính xa. Mất Casemiro lúc này chắc chắn sẽ giảm cái sàn phòng ngự tối thiểu của Real Madrid ngay lúc này, nhưng mở ra một cánh cửa đến một tương lai màu hường.
Không có ai phải thiệt cả, ngoại trừ con tim tôi.
https://www.facebook.com/realmadridcf.vietnam/photos/a.703277806452850/5276354179145167/?type=3
p/s: ít ra là sống tốt thêm dc 2-3 năm