Thích người trong họ hàng....

Tình hình là cũng chả muốn lập topic đâu, nhưng để mãi trong lòng ko biết tâm sự cùng ai nên liều lập đại rồi hỏi ý kiến anh em vậy. :-??
Năm nay mình lớp 11 có 1 bà chị họ hơn 2 tuổi (ba mình là út - còn mẹ bả là thứ 5) ở q12, vì ở xa nên 1 năm gặp có 1,2 lần vào dịp tết. Tính bả rất vui, hồ hởi, lần nào xuống nhà chơi cũng rất niềm nở, rủ chơi bài, lôtô, rồi khoác vai bá cổ, như anh chị em ruột, thân thiết trong nhà vậy, trước đây mình còn nhỏ thì chả để ý gì nhiều, nhưng giờ chắc cũng đến tuổi dễ rung động rồi nên thấy khác khác quá, dạo này hay nghĩ linh tinh, nghĩ vẩn vơ về bả, và có những suy nghĩ hơi lệch lạc tí X_X......theo các bạn thì mình bị vậy nghĩa là thế nào nhở, thường thì anh chị em trong nhà thì ít ai lại đi kết nhau lắm.

Từ mấy bữa nay gặp bả tới h, cứ nghĩ trong ng` cứ lâng lâng, giờ điểm lại mấy em trong lớp ko còn là cái nghĩa địa gì so w bà chị này nữa X_X mới xin nick chat, cũm chị chị em em mà đc cái vui phết

Bữa bến nhà ăn tất niên, đang ngồi chơi thì gặp bả bưng ghế ra phòng ăn, lấy cái ghế kéo ra ngồi ngay trước mặt mình r` nói chuyện (lúc đó đang mặc váy, cái ghế nhựa thì cao hơn so w cái salon mình đang ngồi) X_X.....pla pla pla r` đi, lần nọ qua đánh bài thì mặc quần trắng tinh, hơi bị ngắn.....ực ực.....

nhìn cũm đc, nc da ngâm ngâm, ko cao lắm, mà trong mắt mình thí thấy rất là kute, có hình nhưng ngại post vì sợ các bạn ném tạ b-(

chuyện của mình là vậy đó, h làm sao để từ bỏ cái suy nghĩ lệch lạc như vậy nhỉ, khó nghĩ quá :((
Ba bạn là út, em trai của mẹ của cô ấy => 2 người này là đời thứ 2
Bạn và cô ấy là chị em họ => 2 bạn là đời thứ 3
Luật pháp và tôn giáo nghiêm cấm kết hôn
 
Bạn còn thua mình rồi ;)). Mình có đứa em họ hơn 2t. Nhìn rất xinh, da trắng, thuộc dạng tiểu thư nhưng rất ngoan. Bố mẹ nó cấm đi chơi ngoài nhiều nên rất ít có bạn. Mình thì lúc đó dc nghỉ hè nên bố nó bảo xuống nhà chơi.

Do ít tiếp xúc với bọn con trai nên nó thấy mình thì rất thích, nó bảo là " nhìn anh lạ". sau dần dần thì quen thân. Nói thật nó chẳng biết làm cái đếch gì cả:(. Quét nhà mình còn phải chỉ. Mình chỉ nó chơi games , các thứ. Đến 1 hôm nó bảo là nó thích mình. Mình chỉ cười rồi nói cũng thích lại nó. Lợi dụng mình hôn nó phát ngay má. Em nó đỏ mặt. Bí mật cả 2 cho tới khi mình đi xa. Tình cảm dừng lại ở mức này là hợp đạo lí xh và thỏa mãn tc cá nhân rồi :>.

Kiểu như đã có với em 1 kỉ niệm đẹp ấy :-"
 
Giáo hội phật giáo Việt Nam vừa ra công văn nghiêm cấm mọi hành vi manh động của chủ thớt ;))
 
Giáo hội phật giáo Việt Nam vừa ra công văn nghiêm cấm mọi hành vi manh động của chủ thớt ;))
Giáo hội Thiên Chúa Giáo, Giáo hội Tin Lành đồng ký công văn nghiêm cấm mọi hành vi lệch lạc của chủ topic
 
Thần Tình yêu khuyên chủ thread nên đi theo tiếng gọi của trái tim [-O<
 
Giáo hội Thiên Chúa Giáo, Giáo hội Tin Lành đồng ký công văn nghiêm cấm mọi hành vi lệch lạc của chủ topic
Minh íu có theo đạo X_X
Bạn còn thua mình rồi ;)). Mình có đứa em họ hơn 2t. Nhìn rất xinh, da trắng, thuộc dạng tiểu thư nhưng rất ngoan. Bố mẹ nó cấm đi chơi ngoài nhiều nên rất ít có bạn. Mình thì lúc đó dc nghỉ hè nên bố nó bảo xuống nhà chơi.

Do ít tiếp xúc với bọn con trai nên nó thấy mình thì rất thích, nó bảo là " nhìn anh lạ". sau dần dần thì quen thân. Nói thật nó chẳng biết làm cái đếch gì cả:(. Quét nhà mình còn phải chỉ. Mình chỉ nó chơi games , các thứ. Đến 1 hôm nó bảo là nó thích mình. Mình chỉ cười rồi nói cũng thích lại nó. Lợi dụng mình hôn nó phát ngay má. Em nó đỏ mặt. Bí mật cả 2 cho tới khi mình đi xa. Tình cảm dừng lại ở mức này là hợp đạo lí xh và thỏa mãn tc cá nhân rồi :>.

Kiểu như đã có với em 1 kỉ niệm đẹp ấy :-"

nghe thíc thế ;))
 
^ nghe thích thì còn chần chừ gì nữa :>??
 
mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh,em thì làm sao có cơ may đc như bác ;)) rõ ràng là hợp pháp + thuận lợi, nhà 2 người, đc gia đình em nó kêu qua, hơn nữa lại ngây thơ =) đọc thấy dễ thương mà thíc thíc thế nào ý ;))
 
Minh íu có theo đạo X_X


nghe thíc thế ;))
Luật pháp nước CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM cũng vừa ra công văn quyết định nghiêm cấm mọi hành vi biến thái của chủ topic
 
Vì 1 thế giới tự do và tình yêu vô điều kiện!!!!!
 
Bạn còn thua mình rồi ;)). Mình có đứa em họ hơn 2t. Nhìn rất xinh, da trắng, thuộc dạng tiểu thư nhưng rất ngoan. Bố mẹ nó cấm đi chơi ngoài nhiều nên rất ít có bạn. Mình thì lúc đó dc nghỉ hè nên bố nó bảo xuống nhà chơi.

Do ít tiếp xúc với bọn con trai nên nó thấy mình thì rất thích, nó bảo là " nhìn anh lạ". sau dần dần thì quen thân. Nói thật nó chẳng biết làm cái đếch gì cả:(. Quét nhà mình còn phải chỉ. Mình chỉ nó chơi games , các thứ. Đến 1 hôm nó bảo là nó thích mình. Mình chỉ cười rồi nói cũng thích lại nó. Lợi dụng mình hôn nó phát ngay má. Em nó đỏ mặt. Bí mật cả 2 cho tới khi mình đi xa. Tình cảm dừng lại ở mức này là hợp đạo lí xh và thỏa mãn tc cá nhân rồi :>.

Kiểu như đã có với em 1 kỉ niệm đẹp ấy :-"
Chuyện hay
Cái này có thể làm ý tưởng giúp tớ viết một câu chuyện :>

Vì 1 thế giới tự do và tình yêu vô điều kiện!!!!!
Quan trọng là người ta có thích mình không........:(
 
Mình nhớ ở Nhật với nước ngoài thì anh em họ đc phép lấy nhau thì phải?
Mà.....nhiều khi em gái ruột còn muốn xí xớn chứ đừng nói là......=))
 
Tôi cũng giống bạn, nhưng mà tôi là anh cả chứ không phải em út. Nhưng vấn đề của tôi lại khác. Cô em của tôi làm cho 6 năm trời tôi ở trong trạng thái mơ màng, không thể xác định là có hay không. Ngay từ đầu tôi đã tỏ ý là có tình cảm, câu trả lời: "Chắc anh bị bệnh?". Hôm sau tôi gọi điện hỏi về ý của câu nói đó thì cô ta lại nói là "Thôi cứ quên đi". Có lần, tôi muốn biết cô ta nghĩ gì về tôi thì câu trả lời: "Anh còn ngây thơ, trẻ con lắm". Nhưng lời lẽ trong thư, một lá thư, thì lại khiến tôi có cảm giác kì lạ. Còn một số hành động khác nữa, sự đụng chạm...
 
Lợi dụng mình hôn nó phát ngay má. Em nó đỏ mặt. Bí mật cả 2 cho tới khi mình đi xa. Tình cảm dừng lại ở mức này là hợp đạo lí xh và thỏa mãn tc cá nhân rồi
Gió hơi mát đấy >>> "Tiếc quá, sau lần đó mình phải đi xa, chưa kịp làm gì =(("
Bây giờ gặp lại em đã là thiếu nữ, chắc ko hôn vào má thôi đâu ;))
 
Hiện tại, tôi đã có thể khẳng định là cái trò mập mờ đó của cô em họ chỉ là một chiêu của kẻ thứ ba nhằm làm cho tôi không thể học được. Kẻ thứ ba sẽ chờ đúng thời điểm, khi tôi đã học kém, để chửi mắng tôi. Nguyên nhân là do một mối thù mà kẻ đó tự tạo ra.
Mặc dù tôi cũng cảm thấy rất nghi ngờ trong 6 năm đó nhưng không thể tìm ra bằng chứng. Những kẻ xấu, lợi dụng việc tôi nhút nhát, khó kiếm được bạn gái nên tôi cứ có cơ hội là không muốn buông ra, để gài bẫy tôi. Còn cô em họ, đã vì những ý đồ riêng mà sẵn sàng giúp cho kẻ xấu hoàn thành kế hoạch. Tôi cảm thấy căm thù tất cả những kẻ đó.
 
Mấy người cmt vote ủng hộ trong topic này đều bệnh hết à ? Con của chị em ruột của ba là em họ mình mà vẫn kêu là nên quen đi à ? Có bị sao không vậy ?.

Còn cái ông SatantheGODs cmt cái gì mà nghe cứ như bị hoang tưởng ấy , ghê vậy.
 
Chia tay đi bạn ...
 
cho hỏi lun JAV là cài giề,ai quăng link xem thử phát
P/s:chủ topic nên rút thôi,lo học hành đi
 
Đừng làm chị chú ở tù, quên đi chú ^^!
 
Back
Top