Thiên Cơ Lệnh

  • Thread starter Thread starter A4_160
  • Ngày gửi Ngày gửi
Tác giả họ Liễu , viết truyện về 1 bé gái cũng họ Liễu chắc vì tác giả vẫn còn là virgin nên xem như Liễu Vô Ý là con gái của mình trong tưởng tượng cho đỡ buồn .
:8onion10:
Là giới tính thật của tác giả:">
 
Là tác giả gender bender rồi trọng sinh :">
 
Truyện xuyên ko tùm lum thế này thì yên tâm lão sư phụ chưa chết đc đâu, tác giả sửa vài khung là sống lại thôi
Thời đó đã biết fuck you rồi à =))
Comicvn.net%2BOnly%2B00010.jpeg
 
Chỉnh sửa cuối:
^
Ngón út không phải ngón giữa, không phải FU. Dùng cho nữ ý là mắng "tiểu tam" "bích trì" (bitch)
 
Đọc trong truyện tàu / hồng kông thì thường thấy là muốn khen ai thì giơ ngón cái , muốn chê thì giơ ngón út , chắc vì trên tay thì ngón cái lớn nhất còn ngón út nhỏ nhất .
:2onion18:

Giơ ngón út chắc có ý chửi đồ dỏm , đồ thừa thãi , đồ yếu ớt , đồ trim nhỏ ....
 
Cái trang web tàu nó xếp chương kì dị nhỉ, mỗi chương ngắn cun củn :-?:-?
Mà bộ này vẽ tốt thật, không biết bên đó là weekly hay monthly, lại full màu nữa
 
Lúc lộn người né đòn cũng có tâm vẽ cái camel toe nữa sao... bookmark gấp.
 
1. Tay sư phụ giả chết (vì thi thể mất đầu) khả năng là trùm cuối, chắc vẫn ngầm đi theo đệ tử

2. Con này mà có skill giả chết nữa thì chap này tất nhiên sống

3. Mấy cái lệnh này nhận chủ hầm bà lằng vcl ra, thể loại người gì cũng nhận chủ, khi đã nhận chủ thì sẽ bám theo chủ, có khả năng báo vị trí của nhau, có khả năng đâm lén chủ nhân bằng cách hú lên khi lại gần chủ nhân...tóm lại cầm vô đéo được cái gì mà còn bị hội đồng, gank sml...

4. Cái Bang trong truyện bị tiêu diệt (không rõ vì sao), main lại cầm Đả Cẩu Bổng trong bìa truyện -> Sư phụ main khả năng rất rất cao là master Dragons Subduing 18 Palms + No Dogs Under Heaven

Lí do vì sao thằng sư phụ này giả chết thì 1 là mất trí nhớ, 2 là giả bộ để thử thách đệ tử và trốn tránh việc bị thiên cơ lệnh nhận chủ.
 
3. Mấy cái lệnh này nhận chủ hầm bà lằng vcl ra, thể loại người gì cũng nhận chủ, khi đã nhận chủ thì sẽ bám theo chủ, có khả năng báo vị trí của nhau, có khả năng đâm lén chủ nhân bằng cách hú lên khi lại gần chủ nhân...tóm lại cầm vô đéo được cái gì mà còn bị hội đồng, gank sml...

Giống cái behelit trong berserk nhỉ :-?
 
Đọc raw thì đoán đây là truyện weekly , mỗi tuần có khoảng mười mấy trang .

Trong raw thì sau này em này chịu hết nổi , phải giơ ngón giữa ra .
:8onion10:

ghjgjg.jpg
 
Có khi nào con nhỏ với sư phụ nó là 1 ko, kiểu hai mà 1 :)) truyện xuyên ko tùm lum nên cũng khó đoán quá
Mà bác nào cho hỏi raw tới chap bao nhiêu ròii
 
Bật mode ultra instinct max né rồi =))
 
Back
Top