Thiên hạ,mỹ nhân,nếu được,bạn chọn thứ nào

đã bảo rồi , mấy chú trẻ tuổi thì chỉ biết tán gái , thô thiển , vấn đề ở đây là gái thực sự của cuộc đời , nói chuyện như trẻ con , chỉ giỏi vàn tán phét vớ va vớ vẩn
con gái thực sự thì làm gì mà còn trên đời này. nếu có còn thì cũng chẳng có tới lượt của mình
mà nếu như tới thì liệu người ta có chấp nhận mình và quá khứ của mình hay ko? và bản thân mình thấy có xứng đáng với tình yêu mà cô ấy dành cho hay ko?
đụng vào dạng con gái này thì chỉ có chết chứ ko sống nổi
 
đấy là quá khứ của hk , chứ quá khứ của em trong sạch lắm , còn việc bản thân có xứng đáng với tình yêu của cô ấy hay ko thì phải phụ thuộc cả 2 người . Cô ấy đã dành tình yêu cho mình tức là đã ko phụ mình , nếu mình đáp lại tình cảm của cô ấy mới có thể nói là ko phụ người ta , còn nếu tự cảm thấy ko xứng đáng thì chỉ là hèn nhát ko dám đối diện với người ta thôi . Tình yêu có thể vượt lên tất cả , chút quá khứ đã là gì .
Nếu ai cũng như hk thì chắc trên đời này chả có cặp vợ chồng nào sống suốt đời ở bên nhau cả . Amen !
 
bởi thế nên ai cũng cố tạo mặt nạ để gây ấn tượng
khi quen dần rùi dính vô thì...=))
vậy ta phải làm sao...tu chăng=))
 
nếu được thì chọn cả hai chứ sao
 
ko đc, tham quá [-x khi xưa vua Trụ vì mỹ nhân mà giang sơn mất, tức sự nghiệp công danh tiêu tan, Lưu Bang chọn Giang sơn thì sao ? Tiếng lưu muôn thưở là vua khai quốc nhà Hán [-x thế nên hãy chọn Giang Sơn trước sau đó hẵng đến mỹ nhân [-x
 
Câu nhiều quá rồi, đóng Topic lại thôi.
Khâm thử =))
 
Chọn thì chọn công danh trước đi. To đầu rồi mà không có tiền, gái không khinh thì bố mẹ gái khinh :))
 
Đang suy nghĩ làm sao để có nhiều vợ đây ????????

Cách hay nhất đến lúc này mà bạn có thể dùng được ,nếu muốn có trên hai vợ . Là người giàu có =))
 
Đang suy nghĩ làm sao để có nhiều vợ đây ????????
Cách hay nhất đến lúc này mà bạn có thể dùng được ,nếu muốn có trên hai vợ . Là người giàu có
Tiền. Quá đơn giản :devil:
Với lại, nhiều vợ không tốt đâu, dính vô pháp luật mệt lắm [-x . Chấm phẩy hay hơn ;))
 
Nhan sắc rồi cũng có lúc tàn phai,hơn nữa cho dù còn xuân sắc nhưng bản tính của đàn ông là hay cả thèm chóng chán.
Vì vậy mê người vì nhan sắc rồi rốt cuộc cũng chẳng đi đến đâu.
Ăn ngon mãi thì cũng chán.
Chỉ cần tìm được một người hiểu ta là đủ,lấy nhiều vợ để làm gì??
 
Với lại, nhiều vợ không tốt đâu, dính vô pháp luật mệt lắm
hình như luật pháp của VN có chỗ hở mà, vẫn lấy nhiều vợ được. còn ko thì chạy qua bên Mỹ đi, bên đó có cái giáo gì cho lấy nhiều vợ đó. nhưng mà như đâu là phải chia cho giáo chủ hưởng 1 đêm ---> kíp
bởi thế nên ai cũng cố tạo mặt nạ để gây ấn tượng
khi bị lột mặt rồi thì khó mà sống lắm đó nha
chứ quá khứ của em trong sạch lắm
để xem, sự đời khó nói trước lắm
Cô ấy đã dành tình yêu cho mình tức là đã ko phụ mình , nếu mình đáp lại tình cảm của cô ấy mới có thể nói là ko phụ người ta , còn nếu tự cảm thấy ko xứng đáng thì chỉ là hèn nhát ko dám đối diện với người ta thôi
đúng. rất hèn nhát nhưng mà anh ko muốn cho cô ấy hay bị người ta xì xầm bàn tán mỗi khi đi qua, xuất hiện. anh ko muốn cho cô ấy mệt mỏi
Tình yêu có thể vượt lên tất cả , chút quá khứ đã là gì
hiện giờ có mấy ai sống trong tình yêu đích thực của nó?
Nếu ai cũng như hk thì chắc trên đời này chả có cặp vợ chồng nào sống suốt đời ở bên nhau cả
chỉ còn những cặp vợ chồng thế hệ 6x trở lên ko àh. còn trong xã hội bi giờ thì được mí người
mô phật
 
hình như luật pháp của VN có chỗ hở mà, vẫn lấy nhiều vợ được. còn ko thì chạy qua bên Mỹ đi, bên đó có cái giáo gì cho lấy nhiều vợ đó. nhưng mà như đâu là phải chia cho giáo chủ hưởng 1 đêm ---> kíp
bây giờ có bộ luật cấm ngoại tình đó HK =))
 
hình như luật pháp của VN có chỗ hở mà, vẫn lấy nhiều vợ được. còn ko thì chạy qua bên Mỹ đi, bên đó có cái giáo gì cho lấy nhiều vợ đó. nhưng mà như đâu là phải chia cho giáo chủ hưởng 1 đêm ---> kíp
như là HG thì phải :-? nghe nói thôi chứ ko biết đúng sai
 
Đối với kẻ si tình thì: Thiên hạ đối với ta đâu còn ý nghĩ gì nếu không có nàng!
Đối với kẻ ham mê quyền lực thì: Khi ta có thiên hạ thì thiếu gì mĩ nhân!

Nhan sắc rồi cũng có lúc tàn phai,hơn nữa cho dù còn xuân sắc nhưng bản tính của đàn ông là hay cả thèm chóng chán.
Vì vậy mê người vì nhan sắc rồi rốt cuộc cũng chẳng đi đến đâu.
Ăn ngon mãi thì cũng chán.
Chỉ cần tìm được một người hiểu ta là đủ,lấy nhiều vợ để làm gì??

Lấy nhiều vợ để có nhiều bà mẹ vợ :> .

Ở đời, lấy vợ thực ra không khó, cái khó là tìm được người vừa là vợ, vừa là tri kỷ.
 
bên Trung Quốc đang khan hiếm vợ kìa không khó chỗ nào=))
 
ậy, nói về khan hiếm thì bên nước ta tỉ lệ nam/nữ bắt đầu có khoảng cách [-x
 
tất nhiên lả mỹ nhân rồi chứ còn gì nữa
 
tất nhiên lả mỹ nhân rồi chứ còn gì nữa
nhắc cậu lần 2 ;)) nếu là clone thì cứ xả láng, còn ko thì đề nghị đừng có post như thế nữa ;)) mèo già kế bên kà =))
 
Back
Top