Thiên hạ,mỹ nhân,nếu được,bạn chọn thứ nào

thế thi bao nhiêu triều đại trước giờ sụp đổ là do gì
có tất cả đó hả=))
 
thế thi bao nhiêu triều đại trước giờ sụp đổ là do gì
có tất cả đó hả
__ Cái này là do mấy lão vua hoang dâm vô độ nên mới dẫn đến tình trạng mất nước nhà tan ;))
 
Chọn Thiên Hạ, trong Thiên Hạ có rất nhìu Mỹ Nhân :))
 
Mỹ nhân rồi sẽ có lúc già đi => chọn thiên hạ,vì trong Thiên Hạ có rất nhìu mỹ Nhân tha hồ chọn lựa, thích bao nhiêu cũng có
 
có dc thiên hạ chưa chắc có dc lòng người, ắt sẽ có lúc loạn
đã có mỹ nhân thì sợ gì o có thiên hạ
 
hahaha chính mỹ nhân mới là cái gốc rễ của tai họa. :))
 
Lấy lửa thử vàng, lấy vàng thử đàn bà và lấy đàn bà thử đàn ông!

Kết luận, gốc rẽ của tai họa nằm ngay chính trong con người đàn ông. Đàn bà có chăng chỉ là chất xúc tác khiến đàn ông sơm bộc lộ cái gốc rẽ tai họa đó ra mà thôi!
 
có dc thiên hạ chưa chắc có dc lòng người, ắt sẽ có lúc loạn
đã có mỹ nhân thì sợ gì o có thiên hạ

có mỹ nhân trong tay mà tôn quyền với lại chu du đâu có giành được thiên hạ[-x
 
thì phải có mỹ nhân trước thì an tâm mà phát triển hòng giành được thiên hạ chứ. tạ mấy thằng đó là mấy thằng bất tài đó thôi
 
tuy có được mỹ nhân nếu mỹ nhân ko yêu mình thì đúng là tai họa , lịch sử đã chứng minh nhiều nên khỏi phải kể
còn nếu mỹ nhân khoái mình thiệt thì sẽ có ngày gặp câu " mình ơi , mình đánh nhau hoài , tui sợ mất mình lắm "
bởi vậy theo tui thì lo thiên hạ xong rồi tính gì tính , hên thì nhanh , xui thì cả đời lo thiên hạ ko xong , nhưng trong thời gian đó cũng có quyền hưởng thụ chứ
 
người bất tài mà có mỹ nhân bên mình cũng vô dụng mà thôi=))
 
thì phải có mỹ nhân trước thì an tâm mà phát triển hòng giành được thiên hạ chứ. tạ mấy thằng đó là mấy thằng bất tài đó thôi
Có giang sơn roài thì sợ gì không có mĩ nhân chứ.
 
người bất tài mà có mỹ nhân bên mình cũng vô dụng mà thôi
Bất tài chứ có phải bất lực đâu =))
Tất nhiên là chọn thiên hạ trước rồi, thường mấy thằng mất thiên hạ thì cái mạng cũng chẳng còn lấy đâu ra mà hưởng mỹ nhân
 
riêng cuộc đời tui đã bỏ tình yêu để đổi lấy sự nghiệp ,nếu có thể cho tui lựa chọn thì tui sẻ chọn mỹ nhân tức tình yêu.
 
Đã chọn thiên hạ, và sau đó hối tiếc sao hồi đó không chọn mỹ nhân =))

Mà tại sao cứ phải lựa chọn nhỉ, mình đã từng nghe 1 câu rất hay: đôi khi, chọn cả 2 cũng là 1 lựa chọn :D
 
cái này mà cũng phải bàn hay sao hả trời ,có mỹ nhân thì ko thể có thiên hạ được ,còn có thiên hạ thì chắc chắn sẽ có mỹ nhân .Ai thật sự hiểu những lời mình nói hãy reply nhé :D

@ ALL : nhìn em trong chữ kí của tớ đi , tớ có em ý ( mỹ nhân ) rồi đó , giờ đang muốn làm bá chủ thiên hạ nữa :D
 
cái này mà cũng phải bàn hay sao hả trời ,có mỹ nhân thì ko thể có thiên hạ được ,còn có thiên hạ thì chắc chắn sẽ có mỹ nhân .Ai thật sự hiểu những lời mình nói hãy reply nhé :D

ừh đúng ùi ! có mỹ nhân thì ko thể có được thiên hạ ( trừ khi mỹ nhân của chúng ta là quân sư, chiến tướng..như trong DW :D ), hãy noi gương các bậc tiền bối của chúng ta thời TQ ( Lữ Bố+Điêu Thuyền,Tôn Sách+Đại Kiều,Chu Du+Tiểu Kiều = teo trước khi có đ.c thiên hạ ...) ^^
 
ta sẽ chọn mỹ nhân, nhìn thấy mấy tấm của bên manga đầu độc nên lú rồi :'>, thiên hạ mà ko có mỹ nhân thì cũng như ko :'>
 
Back
Top