Thiếu kiềm chế!!!

Mình thì mỗi lần xin tiền có 2 trường hợp sau
- Xin mẹ: 50k: "Xin làm gì?" - Con đổ xăng, "Đổ mấy lít? Hết bao nhiêu? Nhớ trả tiền thừa con nhé :(...bla bla bla
- Xin bố: 100k đưa luôn 200k ko hỏi gì :( mất bao công lẩm nhẩm lý do trong đầu

oh jeah giống mình thế :)) hồi cấp 3 xin tiền tiêu vặt hỏi dữ quá nên cũng ko còn thói quen xin tiền nữa. giờ cho bao nhiêu mình tiêu bấy nhiêu :)) có khi tiêu vặt cả tháng 100k :|
 
ko sao đâu anh MTK ... trừ lúc đi nhậu clan đi thì em ủng hộ việc tiết kiệm :))
 
Bạn no003 chắc ở cùng bố mẹ nên mới tiết kiệm đc thế, chứ ở riêng mà 50k/ tháng tớ bái sư phụ liền ^:)^
oh jeah giống mình thế :)) hồi cấp 3 xin tiền tiêu vặt hỏi dữ quá nên cũng ko còn thói quen xin tiền nữa. giờ cho bao nhiêu mình tiêu bấy nhiêu :)) có khi tiêu vặt cả tháng 100k :|
Châc, giờ cái chuyện ra ngoài bù khú nó là thường xuyên rồi, mà mỗi lần như thế ngửa tay xin tiền thì nhục lắm
Làm việc gì cần đến tiền, cứ dành ra 1 khoản để tiêu vặt lúc cần :D
Cứ cuối tuần đi chơi với bạn bè là 100, 200 đi toong, hụ hụ hụ
 
OMG!Nhà đã ko có điều kiện rồi mà còn tiêu hoang :-o

Mà cậu cứ yên tâm đi,rồi sẽ có ngày tự cậu ý thức dc việc tiêu hoang của mình thật sai lầm khi nhìn thấy tóc cha mẹ mình đã dần bạc màu...:D
 
Thì chắc là lại bạn bè rủ đi nhậu, cafe, vân vân và vân vân...rồi lại không kiềm chế...Thế thôi.
 
Mình là thằng tiêu tiền vô tội vạ mặc dù gia đình chỉ thuộc loại trung bình. Tiền trong túi cứ có 2 - 3 lít hay bao nhiêu đi nữa là lại tiêu sạch trong vài ngày, nghĩ lại thấy xót tiền cho bố mẹ, vì cứ hết tiền là mình lại xin(mà xin là hay cãi nhau với bố mẹ). Cái chính là bạn bè lúc nào cũng rủ đi chơi, từ chối thì ngại với lại ở nhà cũng buồn, tiền thì còn đang nợ, mà cứ có tí tiền là lại tiêu hết. Chả biết làm thế nào nữa, mong mọi người cho lời khuyên để kiềm chế bớt việc tiêu tiền và sống tiết kiệm hơn với :( Chắc mình là thằng thiếu lập trường =((

Xin tiền mà còn cãi nhau với bố mẹ á :-/ vậy tức là cứ cãi nhau là có tiền đúng k ::);))
Ông sướng mà ko bít đường hưởng , như tôi đi làm ja sư lật mặt ra mới có vài trăm k để tiêu ( xăng dầu , nạp ĐT , gái gú .v.v... )
Ông ko làm mà vẫn có tiền nên ko coi tiền ra gì thui
Ít ra cũng bít tâm sự với anh em về mình ::) sao bác ko tự kiếm việc gì làm kím tiền , khỏi cãi nhau với ba má nữa =)) như thế vừa chín chắn hơn lại bít quý trọng đồng tiền :| thế gian đâu phải mình bác có bạn bè rủ rê này nọ đâu ::) đúng là "Nhàn cư vi bất thiện" [-(

!
 
Đi làm kím tiền đi ... nai lưng ra mới kím đc đồng tiền tự khắc tiêu chùn tay.
Kinh nghiệm bản thân =)) Đi làm từ hết lớp 12 >>> vừa học ĐH vừa làm ^^
Mà mỗi lần xin cả triệu ko à < mượn > =)) Vài trăm thì nhịn lun tự kím cho khỏe Y_Y
Ko có $ khỏi đi ra đường ... ăn chơi miễn ... Rủ đi chơi thì cũng ko có thời gian/+ sức mà đi ...

Nhà tớ ba cho tiền,koh phải xin
Cơ mà tiền tớ chỉ dùng cho việc: mua đĩa film (ghiền) và đổ xăng.Đổ xăng là nhu cầu tất yếu rối,còn đĩa coi xong tui rao bán cho mý đứa bạn,nó mua thi minh lời vài đồng,còn hok thì cũng hok sao.Tui nghĩ 1 ngày nào đó ba tui zề hưu,chắc chắn là sẽ hok kiếm ra tiền nữa,nên 1 tháng tui xài chưa tới 50000 ( Trừ bạn rủ đi chơi,nhưng hiếm khi lắm);;)

Sao nghĩ đơn giản thế, sao ko nghĩ lúc ấy ai cho 50k mà xài ???? Sao ko nghĩ lun là ba già ai nuôi ba ?
1 ngày xài 50k thì nhanh chứ kím 50k đối với các cháu hs/sv hơi căng à nha.

Bí quyết giữ tiền ... đưa mẹ giữ ... xin cũng ngại ngại. Ko gửi ATM ... rút ra cũng ngại vì nạp vào lằng nhằng ... thôi bớt tiêu ^^
 
trời, em chắc cũng thuộc dạng tiêu vô tội vạ, trước nhớ có tiền trong lợn đất, đập ra mua quà sn cho bạn, rồi mua đồ ảo thuật ...... vèo 1 cái chả còn đồng nào trong người cả :(
 
Nói chung xã hội chả ai ưa những thèng suốt ngày ngửa tay xin ba má mà lại còn tiêu hoang , ko chịu làm ăn gì :|
Sửa đổi đi

!
 
Bạn chủ topic đã tự ý thức được như thế là không tốt, vấn đền bây giờ là nghị lực để thực hiện nó thôi.

Hãy tập nói chữ "không" thật cương quyết trước những nhu cầu không cần thiết!
 
Làm càng nhiều thì tiêu càng nhiều :(
Đang giảm bớt các chi phí ko cần thiết đây
 
mình vừa đi làm, lương tháng 3tr, mua ổ bánh mì 10k mà thấy tiếc rồi đây này =((.......
 
Nhà tớ ba cho tiền,koh phải xin
Cơ mà tiền tớ chỉ dùng cho việc: mua đĩa film (ghiền) và đổ xăng.Đổ xăng là nhu cầu tất yếu rối,còn đĩa coi xong tui rao bán cho mý đứa bạn,nó mua thi minh lời vài đồng,còn hok thì cũng hok sao.Tui nghĩ 1 ngày nào đó ba tui zề hưu,chắc chắn là sẽ hok kiếm ra tiền nữa,nên 1 tháng tui xài chưa tới 50000 ( Trừ bạn rủ đi chơi,nhưng hiếm khi lắm)
Tui nghĩ bạn ghi thiếu 1 con số 0 :))
 
Nói chung xã hội chả ai ưa những thèng suốt ngày ngửa tay xin ba má mà lại còn tiêu hoang , ko chịu làm ăn gì :|
Sửa đổi đi

!

Đây này chủ thớt , đọc đi :|

Bạn chủ topic đã tự ý thức được như thế là không tốt, vấn đền bây giờ là nghị lực để thực hiện nó thôi.

Hãy tập nói chữ "không" thật cương quyết trước những nhu cầu không cần thiết!

Như vầy chưa đủ :| vấn đề ko phải là chi tiêu hợp lí mà là hãy chi tiêu bằng đồng tiền do chính mình làm ra , sẽ thấy khác rất nhiều :| chủ yếu chủ thớt như vầy là do lớn rùi còn ăn bám ba má nên mới sinh hư :| nhàn cư vi bất thiện mà

mình vừa đi làm, lương tháng 3tr, mua ổ bánh mì 10k mà thấy tiếc rồi đây này =((.......

Cuộc sống vất vả lắm :)) tiêu tiền của chính mình thì mới lớn dc ^^

!
 
Mình cũng dạng như chủ topic nhưng nhà thuộc dạng khá giả.
Học ở SG, tiền thì hết là xin chứ ko phải gửi hàng tháng như bạn bè. Nên đôi khi 1 tháng xài 4-5mil là có :|. Dù đã tiết kiệm rồi nhưng nhỏ nhất cũng ~2m5/ tháng.
Nội xăng xe 1 tháng cũng bay hơn 300K rồi. Chưa kể bạn bè nhiều, cafe tuần ~2 lần và chia nhau ra trả, rồi 1 tuần 2 lần đi chơi với em yêu cũng kha khá dù có lúc share. Mà giống chủ topic, mình cũng chẳng suy nghĩ gì lắm :|. Chắc do chưa đi làm nên còn vô tư ko suy nghĩ quá...

Bạn bè thấy xài nhiều tiền thi thoảng có hỏi mượn, nhưng chỉ cần mượn 100 trong tuần là thấy khó sống rồi, vì mình đưa bao nhìu xài bấy nhiêu nên 300K chỉ cần 2-3 ngày là sạch. Bố mẹ có biết cách xài của mình nhưng cũng nhắc kiểu đùa vui thôi chứ chưa bao giờ làm nặng nhẹ.
Giờ đag tập cách tiết kiệm mà khó quá :(
P/s: 20T nên đừng bảo đi làm nhá, bố mẹ cũng chẳng cho đi làm đâu.
 
Back
Top