Thời mộng mơ (truyện đang viết)

Đọc cũng vui vui :)) Cách bạn miêu tả người rất hay.

Cô Hà trước khi làm giáo viên đã có thời gian buôn hàng rong lề đường. Để sinh tồn, cô đã luyện cho tai thính, mắt tinh, đạt đến một đẳng cấp bóng xe cảnh sát ở cách 5 ngã tư cũng nhìn thấy, tiếng báo động của đồng nghiệp ở cách 1 cây số cũng nghe được

Cô giáo hắc ám :))

Cô đặc biệt thích ăn me, ăn xong hột nào là thuận tay ném vào sọt rác dù nó ở cách xa hơn mười mét. Qua thời gian cô đã luyện được kĩ thuật ném hột me cực kì chính xác. Học trò đi trễ leo tường, hay nghịch phá bỏ chạy bị cô bắt gặp thì xác định là dính 1 hột me làm cho bầm tím và té ngã.

Bà này tôn làm sư phụ [-O<

Mà nhân vât chính là nam sao phán câu " nhan sắc bình thường" nhỉ?
 
Truyện hay thế này, biết ngay là sẽ đc move sang box văn học mà


Về sau đi sâu vào tâm lý hơn hả? :D
Miễn đừng lâm ly bi đát quá là đc, còn độ hài thì tớ nghĩ là nên có để không khí truyện nó sôi động ^^

Cũng không hẳn là tâm lý, nhưng không có nhiều cái hài bựa kiểu thư giãn.
Đọc cũng vui vui :)) Cách bạn miêu tả người rất hay.

Mà nhân vât chính là nam sao phán câu " nhan sắc bình thường" nhỉ?
Cám ơn bạn, nam cũng có nhan sắc chứ. ;))
 
Trường này toàn cao thủ võ công @-)
Không biết đọc truyện tình cảm hay kiếm hiệp =))
Thể loại: Hành động + võ thuật + tâm lý + trinh thám +bí ẩn \m/

Những diễn biến đó, từ lúc thầy vung chân, những tính toán của tôi và lúc tôi ra tay đấm trúng, nói thì lâu nhưng diễn ra thì rất nhanh, chỉ gần bằng 1 giây của đồng hồ thông thường
Ặc, tốc độ này phải cỡ Thánh Nhân rồi =))
 
Thể loại: Hành động + võ thuật + tâm lý + trinh thám +bí ẩn \m/

Thếm cái mạo hiểm thành tả pín lù :))

Ặc, tốc độ này phải cỡ Thánh Nhân rồi =))

Nhiều người có thể làm thế. Quách Tĩnh này, Dương Quá này :))
 
Đã có phần 9 vào 10 . :D
Tung 1 cú đá thì người thường cũng mất chừng đó thời gian thôi. Thêm suy nghĩ thì có chém gió 1 tí nhưng cũng đâu cần tới Dương Quá chứ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Liệu tác giả có cho Phàm và Phương học chung lớp không nhỉ?
Nếu không thì mất vui :(
Mà tự nhiên cái này làm tớ nhớ tới cái anime K-on season 2.......
 
Cám ơn bạn, nam cũng có nhan sắc chứ. ;))
Đọc câu này xong không nhịn được cười! "Nhan sắc" dùng cho phụ nữ thôi. Phụ nam thì dùng "diện mạo" đi.

Tình cờ đọc qua topic. Không ngờ trong forum có nhiều nhà văn trẻ! Thích câu này:

Tiếng thầy oang oang càn qua lớp, đến bức tường cuối lớp thì dội lại, làm tóc chúng tôi thổi hết từ trước ra sau lại thành từ sau ra trước.
So funny!
 
Thích câu này:

So funny!

Chủ thớt viết theo kiểu phim thần tượng(chen cảnh hoạt hình, ... ). Càng hài hước đặc sắc thì càng hay :-"
 
À, tại chữ nhan sắc thấy nói giỡn cũng dùng cho nam, không rõ nghĩa Hán Việt thực ra là sao và phải dùng sao cho đúng. :D
 
Mấy bữa nay không có tâm trí để viết, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình sẽ viết tiếp sớm. :D

---------- Post added at 22:50 ---------- Previous post was at 22:39 ----------

Mấy bữa nay không có tâm trí để viết, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình sẽ viết tiếp sớm. :D
 
Ừ, khi nào có hứng thì viết sẽ tốt hơn :D
Rất mong những chap kế tiếp
Để theo dõi câu chuyện giữa Phàm và Phương \:D/
 
Đã có 11 :D. Nếu dc nhờ mọi người góp ý thêm tình tiết để tham khảo.
 
Chap này thú vị lắm bạn à
Lại có phi vụ mới cho đặc vụ Phàm và Phương =))
Kẻ trộm số đầu bài này có lẽ đang có vấn đề về học tập hay chỉ đơn giản là thích nghịch ngợm
Biết đc sẽ gia nhập nhóm của Phàm ;)
 
-Ừ, nghe đâu mới 2 năm trước có nhỏ kia học giỏi lắm, thi đại học đậu 2 trường xong thì mất tích. 5 ngày sau xuất hiện trong trường, người gầy đét, rốt cuộc chết vì đói.

Trường có ma hay có yêu quái 8-x8-x8-x
 
Mới nhìn tên topic thì tưởng truyện tình cảm học trò, ai dè đọc thì là truyện tâm lý hài kinh dị pha lẫn kiếm hiệp.
Đọc truyện của bạn như ăn quả đấm thép vào mặt ấy =))
anw, đã + rep XD
 
Thì truyện tình cảm trong sáng tuổi học trò thật mà, mấy cái râu ria làm nền thôi [-(.
 
Back
Top