Sau khi chán nãn MU Online,tui đã đi tìm những MMORPG mới để khám phá.Và tui đã đến với CO.Mặc dù thời gian làm quen với CO không nhiều (từ lúc học ABC đến lúc quit chỉ có 6-7 tháng),nhưng bao nhiêu chuyện vui buồn tui cũng đã trải qua.Một trong số những chuyện buồn có dân gamer VN góp phần
Khi tui mới chơi,học ABC,tui cũng đã tìm được những gamer VN cựu trào dìu dắt hướng dẫn.Khi tui khá mạnh,họ bèn liên kết để chống lại những người nước ngoài.Hồi đó mình còn noob T.T ,họ nói sao nghe vậy (ân nhân của mình mà).Sau đó do tò mò nên tui bí mật đi tìm hiểu,điều tra,theo dõi và...bùn !!! Thì ra những nguyên chính dẫn đến những cuộc chiến của tụi nước ngoài đối với dân gamer VN cũng xuất phát tự dân gamer VN.Dần dần tui đã khước từ những lần kêu gọi giúp đỡ của những người đã từng giúp đỡ tui.Đôi khi tui đã hỏi sốc,chửi thẳng mặt với họ...v.v... >.< Và hiềm khích giữa tui với bọn họ ngày càng gia tăng.Đến một lần nọ,viện vô 1 lý do trời ơi mà lỗi do chính họ gây ra (họ PK bị flash name,chạy ngang chỗ tui đang plvl và đang để chế độ Capture...die !!!).Họ đã bắt đầu KOS tui everytime, everywhere.Lúc ấy tui mới 110+,họ với hơn chục người 120+ hằng ngày có nhã hứng đi săn tui như 1 con vật.Và tui đã nổi điên thực sự.Tui bỏ tất cả thời gian để train lvl (18-20/7),đi mọi website/forum để học hỏi kinh nghiệm của mọi thứ...v.v...Sau khoảng 2 tháng,tui max lvl (130) và có vài sockets.Now,show time!!!Ngược lại với những lần trước tui phải trốn chui trốn nhủi,với sự hỗ trợ của COloader,tui KOS bọn họ everytime,everywhere.Đa số bọn họ đã không chịu nổi sự khủng bố lâu dài này đã bán acc/nghỉ chơi CO..
-------------------------------------------------------------------.
Thành thật mà nói,những chuyện tui đã làm có không ít công sức bạn bè của tui (tụi nước ngoài,quen trong game) giúp đỡ.Họ đã thông cảm cho câu chuyện của tui và tình nguyện giúp đỡ không công,đôi khi còn bị trả giá khá đắt.Nhưng tui phải nói rằng,tụi nước ngoài thì fair play hơn gamer VN rất nhiều.Có chuyện gì,tụi nó đa số tìm hiểu nguyên nhân cặn kẽ,thương thuyết rất nhiều cho tới khi phải sử dụng hành động.Những gamer VN tui biết trong Tiger server thì hung hăng,tiếng Anh thì noob đặc,hở 1 câu là **** you. :(
Thế cho nên,nếu kêu gọi đoàn kết thì đoàn kết với những thành phần nào,vì lý do gì...v.v...Ví dụ:tụi ăn trộm ăn cướp kêu gọi đoàn kết bởi vì công an luôn KOS bọn chúng thì bạn có giúp đỡ không?
Trải qua 6-7 tháng chơi CO,mọi bí mật,mọi ân oán đều trải qua,chẳng còn gì để thử thách (max lvl,gần 3 bộ full sockets super gems),tui đã quit CO.Chúc những người sẽ chơi/đang chơi/đã chơi luôn cảm thấy vui vẻ từ CO,coi CO là cuộc sống thứ 2 của bạn (giống như tụi nước ngoài thường nói với tui như vậy ^"^ )