Thượng Đẳng Thành

Status
Không mở trả lời sau này.
Khi nhóm người đang nói chuyện thì bỗng phát hiện ra 1 bóng người lạ liền tiến lại gần hỏi...
 
_ Kẻ lạ mặt kia, người có muốn ngao du thiên hạ với chúng tôi không? Thêm một người bạn là bớt một kẻ thù, thôi thì hãy đi cùng nhau nhé.

*Chứ ko thì hơi đâu mà xán lại nghe chiện của 3 người này ^^*
 
Trụ Vương nhìn người thanh niên kia 1 lúc rồi nói:
Tại hạ rất hân hạnh đc làm quen với huynh đài nhưng tại hạ mới từ dưới quê lên kinh thành đất lạ người đông mong huynh cho đệ mạo muội hỏi vài điều :
_ ta xưng hô với huynh đài như thế nào nhỉ?
_ ta lên kinh thành với mục đích tìm người có cùng chí hướng lật đổ triều đình thối nát này, mong huynh chỉ ta tìm đc nơi có thể thực hiện hoài bảo này.
 
Khi nói xong, Trụ Vương đảo mắt nhìn xung quanh thành thị thì thấy nhà cửa hoang tàn xơ xác, trên đường ko 1 bóng người trừ nhóm 3 người này chàng thầm suy nghĩ, chắc đây là do tên hôn quân và các tên tham quan ko biết quản lý,lười biếng,vô trách nhiệm bỏ mặc người dân trong thành ra nông nổi này đây X( .
 
Bỗng trụ vương thấy lạnh nơi cổ,một thanh kiếm đang đặt sát cổ chàng,Không ai dám động đậy bởi bất kỳ ai cử động cũng khiến trụ vương rơi đầu.
 
Tuy hơi bất ngờ nhưng Trụ Vương vẫn cố gắng giữ bình tĩnh hỏi người thanh niên kia : tại sao các hạ kề kiếm vào cổ ta vậy, ta đã làm gì làm các hạ phật lòng chăng? Nếu là quân tử hãy bỏ kiếm xuống mà trò chuyện ,các hạ ko nghe câu "đao kiếm vô tình" sao?
 
tên dâm quân kia ngươi còn nhớ lần ngươi đi "vi hành" ko,ngươi đã cưỡng bức chị ta,chị ta đã nhảy lầu tự tử,nay ngươi phải đền mạng cho chị ta
 
Một tên lạ mặt + một sát thủ nhiều chuyện đang xử nhau, mình nhúc nhích có mà chít ^^. Thui thì đứng nghe xem chiện này sẽ ra sao rùi tính típ _ Minh Minh thầm nghĩ.
 
Minh minh ko nghĩ được lâu vì tên sát thủ kia kêu minh minh tới luôn.Minh minh ko dám ko nghe nên vội bước tới.Tên sát thủ trói cả 2 rồi dắt vào 1 ngôi miếu hoang.
 
Một lần nữa trụ vương nhìn lên ánh trăng lạnh lẽo kia giơ 3 ngón tay lên rồi nói :
_ Có ánh trăng kia làm chứng người đó ko phải là ta ,ngươi nhầm rồi bình sinh ta rất ghét làm những chuyện bẩn thỉu đó, lòng ta chỉ mong muốn 1 điều là lật đổ triều đình thối nát này thôi.
Do vừa đói vừa mệt nên khi dứt câu đầu óc chàng quay cuồng rồi ngất xỉu...::(
 
Tay sát thủ ném chi 2 ngườ 1 cái bánh bao thiu rồi bỏ đi.Để đề phòng 2 người bỏ trốn,hắn đã đặt bẫy xung quanh.
 
Ngất xỉu đc nửa ngày thì trụ vương thức dậy, chàng nhìn xung quanh thì hỡi ơi xác thú nằm la liệt con thì chết con thì đang hấp hối, chàng lại gần xem thì ra là chúng bị dính bẫy của tên sát thủ , chàng nói:
_"thật là may vừa lúc ta đang đói phải bắt vài con nướng ăn thôi"
Đang nướng thịt thì trụ vương phát hiện ra Minh minh đang nằm bất động,chàng lại gần lay hắn nhưng ko tỉnh chắc là bị tên sát thủ đánh mạnh quá đây.
Sau khi ăn xong, chàng để lại miếng thịt trên bàn rồi bước ra cửa lần theo xác thú trên đường và tiếp tục thực hiện hoài bão của mình. :hug:
 
Đang lần thì bỗng trụ vương thấy chóng mặt buồn nôn.Hóa ra tên sát thủ đã cho độc vào thịt.Ko còn cách nào,trụ vương phải bò về xin thuốc giải.
 
Minh Minh vừa lúc đóa tỉnh dậy, thấy tên sát thủ ngồi phía trước cười sằng sặc vẻ khoái chí, ko thèm cảnh giác phía sau. Liền nhè nhẹ bò tới gần chôm luôn cái đống thuốc hắn giắt sau lưng. Tên này chắc sát thủ tập sự nên mới cười sằng sặc đã mất cảnh giác rùi, Minh Minh chạy ra bìa rừng mà hắn vẫn chưa hay bít ^^.
 
nhưng minh minh té ra đã nhầm,khi tưởng đã chạy thoát thì minh minh bỗng thấy toàn thân mềm nhũn và tên sát thủ đang ngồi chơi phía trước.MINH minh bị tóm về và thấy trụ vương cũng đang ủ rủ ở đó.Sát thủ lần này trói chặt hơn và kèm theo thuốc độc gia truyền,ko có thuốc giải là die ngay.Sau đó sát thủ dắt ra một tên phú ông rồi nói:
_tên phú ông này thuê ta xử 2 ngươi,nhưng ta điều tra biết tên này là trụ vương.Bây giờ ta đấu giá mạng các ngươi,ai trả hơn thì sống.Giá khởi điểm 50 vạn lượng vàng.Phú ông và trụ vương mau trả giá.
 
Bỗng đâu nguyên 1 đoàn quân lính của thiên đình bay tới trói mấy tên Heart giả dạng này lại. Thì ra khi ra bìa rừng Minh Minh đã tung 1 con bồ câu lên thiên đình báo tin là : "Chỉ có tên Heart789 mới là cư dân của thế giới này, mấy tên kia chưa có tên trong sổ thiên tào hay còn gọi là đăng ký nhân vật, xin Ngọc Đế cử người xuống bắt hắn tội quậy phá xì pam đi" ^^.
 
_Nhưng heart đâu dễ bị bặt thế,đám thiên binh bay xuống định bắt thì heart thản nhiên lấy 3 con tin ra.Bọn thiên binh ko dám làm gì cả,thế là Heart dắt theo 3 kẻ này trốn mất.Đám thiên binh đành tay ko ra về:)).
 
Thì ra đó là Heart nằm mơ mà thui, bởi thế mới tưởng tượng chiện thiên binh ko có phép và đếm lộn Trụ Vương + Minh Minh = 3 con tin ^^. Bỗng huỵch 1 cái, có tiếng cọt kẹt và tiếng ai đó đang rên khe khẽ. Heart mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong ngục của thiên đình, kế bên là mấy tên Heart giả dạng nằm quay lơ ^^.
 
Nhưng ko phải heart mà là minh minh nằm mơ.Minh minh+trụ vương+phú ông ko phải là 3 con tin à=)).Minh minh vừa tỉnh giấc thì thấy nằm trong phòng giam nhà Heart.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top