Tiếp tục hay dừng lại

Status
Không mở trả lời sau này.
Anh Thần Long này là clone của Mod Thần Long hay ai khác vậy ?

Đôi lúc chửi nha , chém gió trên GVN cũng giúp tớ học hỏi được nhiều bổ ích ;))

"Mỗi lần log vào nick này thấy nhẹ nhỏm hơn so với cái nick màu tím kia "
 
dư luận đúng, mình sai ---> sửa.
dư luận sai, mình cảm thấy ko thẹn với lòng --->"chà đạp" lên để sống.
Dư luận đúng , mình sai --> sửa
Dư luận sai , mình đúng vẫn phải theo dư luận .
Khổ là ở cái lập trường vững chắc đền nơi đến chốn hiếm người có lắm :-s

 
THôi phó mặc 1 chút đi bạn, nghĩ ít thôi , ra sao thì ra :)
 
Phải Ruồi không nhỉ?? :))

Nếu là Ruồi thì pé có vài góp ý thế này. ^^

Bỏ bớt sự quan tâm đi. ^^ Ruồi giờ đã có gia đình và sắp có nhóc rồi còn gì. Forum dù có quen thuộc đến mấy với Ruồi thì nó vẫn chỉ là ảo, không phải cuộc sống thật của Ruồi. ^^

Thế nên, Ruồi đừng có toàn tâm toàn ý quá mức với nó. ^^ Dù gì đây cũng chỉ là nơi để giao lưu, giải trí, gắn bó ở 1 chừng mực nào đó thôi à. ^^ Hãy vừa phải trong 1 mức độ nào đó, bớt ôm đồm việc vào mình. ^^ Cái nào thấy cần thì làm, không cần thì kệ. Đừng xen vào quá nhiều việc của người khác. Như thế tốt hơn cho Ruồi rất nhiều. ::)

D nói thẳng, nói thật lòng đấy. ^^

D chuẩn bị để đi dạy đây. ^^ Vậy nghen. ^^

Tập tu tâm dưỡng tánh vậy :P

Gamevn là cộng đồng ảo, nhưng thật ra nó cũng chẳng khác gì ngoài đời, chẳng có cái gì gọi là công bằng ở đây cả, ghét thì đì, thích thì thăng.

Áp lực chi mệt.

Tâm huyết bạn ah :) . Áp lực ở đây là cảm thấy hơi bị trơ trọi giữa đám đông , 1 mình chống mafia

Vấn đề chính là có nhiều người xâm xia anh , vì tính cách của anh trong GVN này nên anh quyền càng cao thì họ càng xâm xia anh nhiều hơn hòng tìm ra 1 cái cớ mà cho anh bẻ mặt , hẳn anh cũng biết rồi .
Và giống như SS Gấu nói , đúng là thế giới này chỉ là ảo , nó không phải thế giới thật nên anh đừng quá bận tâm về nó , anh hãy nhìn những người trước xem , họ có tâm huyết thế nào , họ có yêu nó ra sao thì rồi họ cũng có 1 lúc nào đó họ phải tập trung vào cuộc sống mà khó lòng có thời gian vào đây nữa .
Đó cũng là lí do mà em iu thík cái topic của ss Gấu :x vì cái topic ấy làm cho em cảm thấy dù sao di nữa thì 50 năm sua mình vẫn có thể suy nghĩ rằng : " 50 năm trước mình đã từng spam , đã từng ở đây , đã từng 1 thời tung hoàng trong GVN , cái forum đầu tiên mà mình yêu thík :x "
P/S: giờ mới bít anh ruồi sắp có em bé ;))

Tất nhiên anh biết PO ơi nhưng rời gamevn 4 ngày đối với anh suốt 4 năm wa là 1 kì tích :| . Bật máy lên phải vào gamevn , wan sát theo dõi đủ thứ .

Đã làm là phải làm đến cùng \m/

Ok , khi nào bị đuổi thì thôi đúng ko chuột em :))

Quote lại cái câu mình đã nói tháng trước, kẻo anh >Thần Long< lại bảo mình chém gió! :))

Kaka , TL hiểu ý chú rồi nhưng cũng phải dành 1 ít thời gian cho gamevn

THôi phó mặc 1 chút đi bạn, nghĩ ít thôi , ra sao thì ra :)

Uhm , 1h sáng rồi . 5-6 tiếng phó mặc luôn , ra sao thì ra :-*
 
Phải ác để sống mạnh mẽ hơn - Mousollini!!!
Tớ vào GVN với mục đích duy nhất là Relax sau 1 ngày làm việc và học tập vất vả
@Chủ 2pic: Bro cố gắng vì cộng đồng GVN.........
 
Ta không biết ai ra sao, như ta làm member muôn đời vẫn vui. Khi có trách nhiệm thì vẫn làm đúng trách nhiệm của mình. Khi cần công tâm thì công tâm, vì đơn giản công tâm luôn là cách giải quyết tốt nhất, mình có lý thì không bao giờ bị đâm chọt, mà có ghen ghét dẫn đến đâm chọt thì mình cũng chẳng phải lo, vì chẳng để tâm tới những việc đó. Nếu sai thì mình sửa, cái tôi quá to đôi khi cũng không tốt. Và hơn hết là nhớ 1 điều: đây là mạng ảo, và chúng ta cũng không còn nhỏ ^^.
 
Nếu em là anh thì em sẽ xin từ chức, đơn giản không phải vì sợ lời dèm pha dị nghị. Chỉ đơn giản em muốn bỏ ra thêm nhiều thời gian bên cạnh gia đình nhỏ của mình, đặc biệt là đứa bé sắp chào đời. Khi nó ra đời thì có rất nhiều điều phải bận tâm/quan trọng hơn cái thế giới ảo này.

Nhưng nếu anh có thể sắp xếp công việc ở ngoài đời, có đủ thời gian chăm sóc gia đình của anh chu đáo và vẫn còn thời gian để làm S-mod ở đây thì cứ việc tiếp tục làm. Nếu anh làm mọi việc đúng lương tâm thì không cần phải ai cả. Hiên ngang mà sống đi anh.
 
Đến lúc rút lui tìm ng` kế nghiệp rùi đó pác :D nhường công việc cho những ng` trẻ, có nhìu thời gian rảnh ở bên gia đình hơn ^^
 
cố lên anh TL ;)) ủng hộ anh đi tiếp ;)) anh mà give up thì box 50 loạn đấy :))
 
Thật ra thì có một vấn đề như thế này,
Chúng ta bước đi trên một con đường thì thường không bao giờ gặp toàn hoa cả, cũng không bao giờ gặp toàn thú cả. Thường thì có hoa, có cả thú, thậm chí là có cả gái đú chạy theo.

Phương pháp tốt nhất là đánh đồng nó về 1 khía cạnh: hiện tượng. Và sau đó thì mỉm cười mà tiếp nhận thôi. Dừng lại cũng không ảnh hưởng gì, nhưng nó khiến mình thui chột đi nhiều !
 
Ý ai cũng hay & đúng .

TL sẽ tiếp tục công việc mình đang có , có lẽ dành thời gian ít hơn cho gvn so với ngày trước .

Cám ơn mọi người đã post bài trong topic này để cho TL thấy được nhiều điều hay & nhiều người bạn .
 
Tớ mới làm Mod Box TS thôi mà về hưu đã thấy nhẹ nhàng hơn nhiều rồi :))
Ko khuyên TL bỏ hẳn..có điều đừng quá đặt nặng áp lực cho nó. Thoải mái hơn là được rồi.
Sống là phải biết chịu đựng được dư luận :cool:.Ko chịu nổi dư luận là ko được :devil:
 
Tớ mới làm Mod Box TS thôi mà về hưu đã thấy nhẹ nhàng hơn nhiều rồi :))
Ko khuyên TL bỏ hẳn..có điều đừng quá đặt nặng áp lực cho nó. Thoải mái hơn là được rồi.
Sống là phải biết chịu đựng được dư luận :cool:.Ko chịu nổi dư luận là ko được :devil:

Hehe , tất nhiên ^^ .

Càng lên cao càng thấy được những việc mà mem ko thấy , nhiều cái ko thể nói ra nhưng thấy được 1 bộ phận khác còn lạm dụng quyền lực hơn mình & làm tha hoá đi cái tính công bằng ở GVN này . Chỉ tiếc mình thấp cổ bé họng , chỉ tiếc Lão Hồng ko còn ở nơi này để tạo sự bình yên cho gvn . Chỉ tiếc 1 mình đơn độc & còn là cái gai trong mắt của người ta .

Tự cười 1 mình & suy nghĩ ko biết gvn sẽ đi đâu về đâu trong 2-3 năm tới .
 
Bao công đi nữa thì cũng đâu dễ tóm gáy vua đâu anh,phải vào lao ra lao + may mắn nữa :))
 
1 câu thôi : Hãy sống thật với lòng, thế thôi :))
 
Hehe , tất nhiên ^^ .

Càng lên cao càng thấy được những việc mà mem ko thấy , nhiều cái ko thể nói ra nhưng thấy được 1 bộ phận khác còn lạm dụng quyền lực hơn mình & làm tha hoá đi cái tính công bằng ở GVN này . Chỉ tiếc mình thấp cổ bé họng , chỉ tiếc Lão Hồng ko còn ở nơi này để tạo sự bình yên cho gvn . Chỉ tiếc 1 mình đơn độc & còn là cái gai trong mắt của người ta .

Tự cười 1 mình & suy nghĩ ko biết gvn sẽ đi đâu về đâu trong 2-3 năm tới .
Có lẽ chúng mình cũng thuộc nhóm người già nua Ruồi ạ. :))


To Pé Po: Pé Po đi, D cảm thấy buồn nhiều lắm đó. ^^
 
Thật ra thì có một vấn đề như thế này,
Chúng ta bước đi trên một con đường thì thường không bao giờ gặp toàn hoa cả, cũng không bao giờ gặp toàn thú cả. Thường thì có hoa, có cả thú, thậm chí là có cả gái đú chạy theo.

Phương pháp tốt nhất là đánh đồng nó về 1 khía cạnh: hiện tượng. Và sau đó thì mỉm cười mà tiếp nhận thôi. Dừng lại cũng không ảnh hưởng gì, nhưng nó khiến mình thui chột đi nhiều !

Há há há...con đường của sếp thật đúng là chí lí :))...
nói ra thì gần đây cũng mệt mỏi nhiều,nên mới lập ra 3,4 con clone lâu lâu log vào tạo cảm giác mới khi vào GVN...
 
mình vào gamevn lâu rồi nhưng dạo này mới chăm chỉ vào mỗi ngày...
chẳng hiểu sao nhìn mấy người chức cao bên dưới cái sign là bán này bán nọ cứ thấy kì kì
anh tìm kiếm điều gì ở 1 moderator?
 
Bao công đi nữa thì cũng đâu dễ tóm gáy vua đâu anh,phải vào lao ra lao + may mắn nữa :))

Hên xui :))

1 câu thôi : Hãy sống thật với lòng, thế thôi :))

Có sống xạo đâu >:P

Có lẽ chúng mình cũng thuộc nhóm người già nua Ruồi ạ. :))

Gừng càng già càng cay :">

nói ra thì gần đây cũng mệt mỏi nhiều,nên mới lập ra 3,4 con clone lâu lâu log vào tạo cảm giác mới khi vào GVN...

1 cảm giác khác hẳn đúng ko gà

mình vào gamevn lâu rồi nhưng dạo này mới chăm chỉ vào mỗi ngày...
chẳng hiểu sao nhìn mấy người chức cao bên dưới cái sign là bán này bán nọ cứ thấy kì kì
anh tìm kiếm điều gì ở 1 moderator?

Sign là chữ kí gvn đâu có cấm ko được để buôn bán đâu bạn .
Tôi chẳng tìm kiếm điều gì cả , vấn đề & tiêu chí của tôi ở đây là phục vụ gamevn .
Công danh chức tước ở ngoài thì chỉ cần vài đồng bạc lẻ có thể mua được nhưng tôi ko phải hạng người đó . Sống & làm = chính sức của mình , đôi khi mệt mỏi cần có 1 ai đó tâm sự , cần có những lời khuyên nhủ , động viên dù ở đời thật hay là nơi đây . Bạn nên đọc hết mấy bài post của tôi bạn sẽ hiểu tôi cần gì
 
Há há há...con đường của sếp thật đúng là chí lí ...
nói ra thì gần đây cũng mệt mỏi nhiều,nên mới lập ra 3,4 con clone lâu lâu log vào tạo cảm giác mới khi vào GVN...

Anh thì chỉ dùng 1 nick này vào GameVN từ ngày đầu tới bây giờ. 5 năm tham gia diễn đàn, 5 năm là cả 1 quá trình thay đổi của 1 con người. GVN nó gần như là 1 phần trong cuộc sống của mình.

Nhớ lại ngày xưa hung đồ hổ báo, giờ thì thâm trầm lãnh khốc. Cũng 1 một bước tiến dài :-*:-*
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top