hoaphuongdo
T.E.T.Я.I.S
- 22/4/04
- 536
- 0
Ngày xưa mình có chơi một trò chơi rất vui và thú vị nhưng tiếc là chỉ được chơi đúng 1 lần nên không nhớ tên trò là gì ::( Chỉ nhớ đây là 1 trò chơi trên đĩa của Play Staytion 1 được cài trên Computer , nội dung của nó là nói về 1 chàng trai xa quê mới trở về làng , chàng ta phải xây dựng lại trang trại của cha mình trong vòng 3 năm , công việc chủ yếu là phát cỏ , cuốc đất , gieo hạt giống , nuôi bò , cừu và đi nhặt hoa quả về bán . Anh ta đeo 1 cái túi sau lưng , nuôi 1 con chó , tán tỉnh 1 cô gái va sau đó lấy cô ta làm vợ . Nói chung là có rất nhiều chi tiết , nuôi bò mỗi ngày phải tắm cho nó 1 lần ,trồng cây phải tưới mỗi ngày 1 lần , khi nó lớn phải nhổ mang đổ vào hòm , có 1 người đến thu mua .À quên , còn 1 chuồng gà nữa , nuôi gà để đẻ trứng :p
Còn nữa , đi chặt củi bằng rìu , đập đá bằng búa đá ...
Ai đã chơi 1 trò tương tự như thế không ?
Có thì hồi âm cho mình nhé
Mình rất cần tìm trò chơi này , nó không chỉ rất thú vị mà còn gắn với 1 kỉ niệm nữa . Các bạn giúp mình nha
Còn nữa , đi chặt củi bằng rìu , đập đá bằng búa đá ...
Ai đã chơi 1 trò tương tự như thế không ?
Có thì hồi âm cho mình nhé
Mình rất cần tìm trò chơi này , nó không chỉ rất thú vị mà còn gắn với 1 kỉ niệm nữa . Các bạn giúp mình nha

